Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ

09:09, 07/09/2009

Sáng 4-9, Huyện ủy, UBND huyện Định Quán đã tổ chức buổi họp mặt thân mật với 10 đảng viên trẻ vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt II-2009. Dịp này, phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi và nghe những đảng viên trẻ này bày tỏ sự quyết tâm trước khi lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 4-9, Huyện ủy, UBND huyện Định Quán đã tổ chức buổi họp mặt thân mật với 10 đảng viên trẻ vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt II-2009. Dịp này, phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi và nghe những đảng viên trẻ này bày tỏ sự quyết tâm trước khi lên đường bảo vệ Tổ quốc.

 

* Đảng viên Bùi Thế Anh, dân tộc Mường (ở xã Phú Túc): "Tôi muốn tình nguyện phục vụ quân đội lâu dài"

 

Trước khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, Bùi Thế Anh là công nhân trung cấp ngành điện ở khu công nghiệp Nhơn Trạch với đồng lương cơ bản hàng tháng đủ để cho Thế Anh có một cuộc sống thoải mái. Thế nhưng khi nghe huyện Định Quán có đợt tuyển quân, nhận thấy trách nhiệm của một đảng viên Cộng sản trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nên Thế Anh liền làm đơn tình nguyện gia nhập quân đội. Thế Anh cho biết: "Quân đội là một trường học lớn rèn luyện nhân cách và ý chí của thanh niên cho nên tôi tình nguyện tham gia quân đội để qua đó có điều kiện học hỏi, cống hiến và trưởng thành từ môi trường này".

 

* Đảng viên Đoàn Ngọc Tuấn (cư ngụ ở ấp Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán): "Muốn làm bộ đội từ khi còn khoác áo dân quân"

 

Sinh ra trong một gia đình vốn giàu truyền thống cách mạng nên ngay từ khi còn cắp sách đến trường, Tuấn rất mê hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ. Do vậy, khi vừa rời ghế nhà trường, Tuấn hăng hái tình nguyện vào bộ đội. Thế nhưng, lúc ấy do yêu cầu của địa phương nên Tuấn được giữ lại để xây dựng lực lượng dân quân. Suốt thời gian phục vụ trong lực lượng dân quân thường trực của Ban chỉ huy quân sự huyện Định Quán, sống trong đội ngũ của những người lính nên Tuấn học hỏi được nhiều điều tốt đẹp về bản chất, truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Do vậy, lần tuyển quân này, Tuấn quyết tâm làm đơn tình nguyện gia nhập quân đội và nguyện vọng của Tuấn đã được cấp trên chấp nhận. Tâm sự với chúng tôi, Tuấn cho biết: "Là đảng viên nên tôi nghĩ mình phải gương mẫu trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, tôi cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện và chiến đấu thật giỏi để có cơ hội phục vụ lâu dài trong quân ngũ".

 

* Đảng viên Trần Văn Đông (ở ấp 3, xã Thanh Sơn): "Vào bộ đội để thấy mình trưởng thành hơn"

 

Tốt nghiệp lớp trung cấp điện công nghiệp vào năm 2008, Trần Văn Đông không xin việc ở đâu mà viết đơn xin vào làm... dân quân thường trực chiến đấu tại Ban chỉ huy quân sự huyện Định Quán. Những ngày ăn, ở tập trung cùng đồng đội tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hình ảnh người lính Cụ Hồ giản dị, gần gũi, sẵn sàng xả thân cho độc lập, tự do đã thôi thúc Đông mơ ước có một ngày được trở trành người lính trực tiếp cầm súng canh giữ đất trời của Tổ quốc. Bố của Đông vốn là bộ đội phục viên nên khi nghe con trai bộc bạch suy nghĩ của mình, ông đã ủng hộ và hướng dẫn Đông làm đơn tình nguyện gia nhập quân đội. Khi cầm quyết định gọi nhập ngũ trong tay, Đông thật hạnh phúc và xúc động cho biết: "Khi trở thành người lính, em sẽ phấn đấu thật nhiều trong học tập, rèn luyện để trưởng thành hơn trong môi trường quân đội".

 

* Đảng viên Nguyễn Mạnh Hà (cư ngụ tại ấp 2, xã Thanh Sơn): "Vinh dự được làm người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc"

 

So với các bạn trẻ của huyện Định Quán nhập ngũ đợt này thì Nguyễn Mạnh Hà có bề dày thành tích gần 2 năm phục vụ trong lực lượng dân quân thường trực chiến đấu của huyện Định Quán. Với chừng ấy thời gian công tác cũng đủ cho Hà không phải thực hiện thêm nghĩa vụ quân sự của người công dân trong một đất nước thanh bình. Thế nhưng, theo Hà, quân đội là trường học lớn rèn luyện người thanh niên mới xã hội chủ nghĩa và chỉ có quân đội mới rèn luyện cho người thanh niên trưởng thành hơn nên Hà tình nguyện làm đơn gia nhập quân đội. Quyết định của Hà đã gây "choáng váng" cho nhiều bạn bè thân quen. Có người còn cản Hà và cho rằng Hà muốn làm "nổi". Mặc cho những lời bàn ra của bạn bè, Hà vẫn quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn.

Đức Việt

Tin xem nhiều