Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỷ niệm "ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy" (4-10)
Gian nan nghề lính cứu hỏa

09:09, 30/09/2009

Trong số những nghề được cho là nguy hiểm thì cứu hỏa là nghề nằm trong số đó. Bởi lẽ khi tác nghiệp chữa cháy, đối diện với giặc lửa, những người lính cứu hỏa bất chấp hiểm nguy, dũng cảm lao mình vào đám cháy để cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân. Trong cuộc chiến đấu thầm lặng đó, có người đã phải mang thương tật, thậm chí hy sinh cả tính mạng để đổi lấy sự bình yên, hạnh phúc cho mọi người.

Trong số những nghề được cho là nguy hiểm thì cứu hỏa là nghề nằm trong số đó. Bởi lẽ khi tác nghiệp chữa cháy, đối diện với giặc lửa, những người lính cứu hỏa bất chấp hiểm nguy, dũng cảm lao mình vào đám cháy để cứu người, cứu tài sản của nhà nước và nhân dân. Trong cuộc chiến đấu thầm lặng đó, có người đã phải mang thương tật, thậm chí hy sinh cả tính mạng để đổi lấy sự bình yên, hạnh phúc cho mọi người.

 

Nghe hỏi về những nỗi gian lao vất vả mà những người lính cứu hỏa phải đương đầu, nhiều cán bộ, chiến sĩ ở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Công an tỉnh đều bày tỏ: "Cho dù có nhiều gian nan, nhưng vì nhiệm vụ nên anh em phấn đấu vượt qua tất cả. Không ai có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu như không có lòng yêu nghề và sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cho nghề mình đã chọn". Chính vì suy nghĩ đó, cho nên ngay từ khi tuyển chọn những thanh niên đủ điều kiện để đưa vào lực lượng, tiêu chuẩn đầu tiên được đặt ra cho anh em là phải yêu nghề, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với ngành và nhân dân; có sức khỏe tốt, biết hy sinh, chịu đựng.

 

Chữa cháy kho phế liệu ở phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa).

Khi đã trở thành người lính cứu hỏa thực sự, yêu cầu bắt buộc đối với anh em là phải am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ chuyên ngành và linh hoạt xử lý tình huống khi chiến đấu.Với những tiêu chuẩn khắt khe như vậy, nên lúc vừa nhập môn, người lính cứu hỏa phải trải qua môi trường huấn luyện hết sức nặng nhọc. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước mở cửa, hội nhập, nền kinh tế ngày càng phát triển, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, đời sống ngày càng nhiều thì nguy cơ về cháy nổ, thiệt hại do cháy nổ gây ra ngày càng lớn. Đối diện với những thách thức đó, trách nhiệm của những người lính cứu hỏa vô cùng nặng nề và đòi hỏi anh em phải thường xuyên học tập, trau dồi nghiệp vụ, nhanh chóng tiếp cận với các loại máy móc, phương tiện, trang thiết bị hiện đại để kịp thời giải quyết có hiệu quả mỗi khi có tình huống xảy ra cháy nổ.

 

Có thể thấy, việc làm thường xuyên của người lính cứu hỏa là phải đảm đương công tác thực tập các phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, điều tra, xử lý các vi phạm về PCCC theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, lực lượng này còn phải tiến hành kiểm tra an toàn PCCC ở tất cả các công ty, xí nghiệp, nhà máy, nông lâm trường, phát động và duy trì phong trào toàn dân PCCC...  ở địa bàn phường, xã, thôn, ấp, cơ quan, công sở. Tất cả các công việc ấy đều nhằm mục tiêu làm giảm thiểu các nguy cơ về cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Hiện nay, các khu công nghiệp, khu chế xuất được xây dựng, phát triển đều khắp trên địa bàn tỉnh thì người lính cứu hỏa càng phải căng mình gánh thêm trách nhiệm thẩm duyệt kiểm tra thi công, nghiệm thu về PCCC đối với các dự án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thiết kế và thẩm định độ an toàn PCCC; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác PCCC.

 

Mang tên là lính cứu hỏa nên các anh phải thường xuyên có mặt ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống giặc lửa. Mỗi khi có sự cố cháy nổ xảy ra, người dân thường nghĩ ngay đến việc gọi cảnh sát PCCC đến cứu giúp. Trước sự tin cậy của người dân, lính cứu hỏa phải nhanh chóng có mặt để lao vào đám cháy khống chế ngọn lửa, cứu người, cứu tài sản. Có những trận cháy to, cháy lớn, cuộc chiến đấu của người lính cứu hỏa với giặc lửa càng đầy cam go, thử thách, kéo dài thâu đêm, suốt sáng. Người này đuối sức thì có người khác xông lên. Sự dũng cảm xả thân quên mình của anh em đã để lại cho người dân tình cảm tốt đẹp về người chiến sĩ công an "vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Nhiều chiến sĩ tâm sự: "Khi đã lao vào đám cháy, không ai nghĩ đến những điều thiệt hơn, chỉ mong sao dập tắt được ngọn lửa thật nhanh để hạn chế được những thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân là anh em vui rồi".

 

Từng theo chân những người lính cứu hỏa đi chữa cháy ở nhiều nơi, chúng tôi nhận thấy ở họ tinh thần dũng cảm quên mình vì nhiệm vụ. Chữa những đám cháy thường đã mệt, nhưng khi gặp phải những đám cháy có hóa chất thì sự nguy hiểm càng nhân lên gấp bội. Trong điều kiện phương tiện, trang bị còn thiếu thốn, lại gặp phải những loại hóa chất độc hại nhưng anh em không hề chùn chân. Bằng những kinh nghiệm thực tiễn trong chiến đấu, họ thận trọng tìm các phương án khả thi và cuối cùng cũng tìm được cách để "trị" ngọn lửa hung hãn đang chực chờ thiêu rụi tài sản, sinh mạng các nạn nhân trong đám cháy. Đó là chưa kể đến nỗi khổ của anh em khi chữa cháy về ban đêm trong tình huống mất điện. Giữa cảnh mịt mù màn đêm, anh em phải dò dẫm, thận trọng kéo rê các vòi lăn vượt qua các chướng ngại vật để tiếp cận với đám cháy. Mệt nhọc, đói khát, căng thẳng cho nên sau mỗi trận chiến đấu có chiến sĩ đã lã đi vì đuối sức. Trong lịch sử chiến đấu của lính cứu hỏa Đồng Nai đã có 2 chiến sĩ dũng cảm hy sinh và 1 người bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ.

Đức Việt (Còn tiếp)

 

Tin xem nhiều