Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nơi đầu sóng, ngọn gió
Kỳ 1 : Lính nhà giàn

11:07, 06/07/2009

DK1 là tên viết tắt của Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. DK1 nằm trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, là chốt tiền tiêu quan trọng, điểm tựa không thể thiếu trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và việc tổ chức khai thác tài nguyên trên biển.

DK1 là tên viết tắt của Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. DK1 nằm trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, là chốt tiền tiêu quan trọng, điểm tựa không thể thiếu trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và việc tổ chức khai thác tài nguyên trên biển. 20 năm qua, cùng với sự hình thành và phát triển của DK1, những người lính hải quân quả cảm cũng đã vượt qua muôn vàn hiểm nguy, thử thách và vững tay súng bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió.

 

Chiến sĩ DK1 canh giữ biển đảo quê hương.

Tàu HQ 609 rời cảng Lữ đoàn 171 (đóng tại TP.Vũng Tàu) qua 30 giờ lênh đênh trên biển đã đưa chúng tôi vượt trên 500km để đến với khu DK1. Trước mắt chúng tôi là nhà giàn DK1/17 thuộc cụm nhà giàn Phúc Tần. Dù giữa muôn trùng sóng gió nhưng các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn vẫn không đơn độc. Bởi, quanh các anh là đồng đội thân thương như ruột thịt và đồng bào, đồng chí ở đất liền thường xuyên ra viếng thăm cũng như tình cảm của hàng triệu người dân ở hậu phương luôn hướng ra biển đảo...

 

* Vững niềm tin, vững tay súng

 

Lần đầu tiên được đặt chân lên giàn DK1/17 Phúc Tần, cánh phóng viên chúng tôi ai cũng háo hức. Còn các chiến sĩ nhà giàn thì xúc động tay bắt, mặt mừng đón nhận tình cảm từ đất liền ra. Để tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên tác nghiệp, đại tá Đinh Gia Thật - Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân phổ biến đến các chiến sĩ nhà giàn: "Mỗi đồng chí có 10 phút báo cáo, đề xuất tâm tư nguyện vọng, trao đổi công tác, giao lưu văn nghệ. Các anh, chị phóng viên tranh thủ tác nghiệp...".

 

Trong diện tích chưa đến 100m2, cánh phóng viên chia sẻ nhau những góc hình, những phút phỏng vấn các chiến sĩ. Ông Phạm Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), lần đầu tiên ra thăm chiến sĩ nhà giàn, xúc động phát biểu cảm tưởng, hát tặng các chiến sĩ và tất cả mọi người đồng nhịp hòa ca. Trước tình cảm đó, thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Chính trị viên nhà giàn DK1/17 phát biểu: "Xin hứa với các thủ trưởng và đất liền, chúng tôi luôn đoàn kết một lòng, kiên cường bám biển, vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ chủ quyền vùng biển, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống".

 

Trên hành trình đến với DK1/17, chúng tôi đã được nghe kể lại nhiều câu chuyện cảm động. Đó là sự hy sinh vì Tổ quốc khi đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn của các liệt sĩ: Nguyễn Hữu Quảng, Phó chính trị nhà giàn DK1/3 Phúc Tần; đại úy Vũ Quang Chương; các chiến sĩ: Nguyễn Văn An, Hoàng Văn Cúc, Nguyễn Đức Hạnh... "Sự hy sinh của những liệt sĩ nhà giàn mãi mãi là biểu tượng cao đẹp đối với thế hệ nhà giàn chúng tôi hôm nay" - thiếu úy Vũ Văn Mạnh bộc bạch.

 

Thiếu tá Lê Xuân Nam, sĩ quan nhà giàn DK1/17 cho biết: "Sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sự cuồng phong của những con sóng dữ vẫn không làm nao lòng người lính DK1. Bởi, ở nơi đầu sóng ngọn gió, chúng tôi luôn đoàn kết, cùng cam cộng khổ và đất liền luôn bên cạnh dành cho những tình cảm cao đẹp nhất. Những cánh thư, những chuyến ra thăm của đất liền là nguồn sống, là sự tiếp sức cho những chàng trai phải thường trực đối mặt với hiểm nguy nơi biển đảo". Ở đó, các anh vững niềm tin, vững tay súng ngày đêm canh giữ biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, bảo vệ và giúp đỡ ngư dân, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trong nước và quốc tế lưu thông qua khu vực này...

 

* Vượt mọi khó khăn

 

Ngoài nhiệm vụ chốt giữ, quản lý và bảo vệ chủ quyền thềm lục phía Nam, DK1 còn có nhiệm vụ nghiên cứu, tìm hiểu về khí tượng, thủy văn và tài nguyên khoáng sản biển, hướng dẫn, bảo vệ tuyến giao thông thủy... Ý thức được nhiệm vụ thiêng liêng đó, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn quán triệt yêu cầu công tác, đảm bảo kỹ thuật an toàn nhà giàn, tinh thần đoàn kết kỷ luật cao, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi hiểm nguy, thử thách.

"Vườn" rau xanh tốt ở nhà giàn DK1/17.

Thiếu úy Lê Văn Sản, công tác tại nhà giàn DK1/17, tâm sự: "Nguồn nước sinh hoạt của bộ đội nhà giàn chủ yếu là nước mưa. Mỗi nhà giàn đều có bể dự trữ. Mùa mưa, bộ đội sử dụng nước không giới hạn nhưng mùa khô thì phải thực hành tiết kiệm triệt để thì mới đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt hàng ngày".

 

Với những người đi biển, rau xanh là hàng xa xỉ. Để có rau xanh ăn, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đã cải thiện bằng cách trồng nhiều loại rau, cải sạch trong không gian nhỏ hẹp, như: rau muống, cải bẹ, mồng tơi, bí, bầu. Các anh còn tranh thủ đánh bắt hải sản để cải thiện cuộc sống. Chuẩn đô đốc Hải quân, thiếu tướng Nguyễn Cộng Hòa còn cung cấp thông tin cho phóng viên trong buổi họp báo trước chuyến đi: "Hàng năm, mỗi nhà giàn tự trồng được từ 300 - 400kg rau xanh các loại; đánh bắt được gần 1,5 tấn cá, mực. Đó là kết quả của phong trào nuôi quân giỏi của hậu cần DK1". Có mặt trong chuyến đi, đại tá Đinh Gia Thật, Phó chủ nhiệm chính trị Hải quân động viên cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1: "Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chia sẻ của đồng bào cả nước, không còn lâu nữa tất cả các nhà giàn DK1 sẽ rực sáng từ nguồn điện năng lượng mặt trời thay cho máy phát điện. Rồi thông tin viễn thông sẽ được thông suốt với đất liền. Nước sinh hoạt sẽ được cải thiện...".

 

Nhưng ngay thời điểm này, thiếu úy Nguyễn Văn Thịnh và các đồng chí, đồng đội nhà giàn DK1/17 tự khắc phục bằng cách: "Những lúc nhớ gia đình thì chúng tôi tự tìm một việc gì đó để làm cho vơi đi. Có thể là viết thư cho  người thân; thông qua bộ đàm thăm hỏi nhau; chăm sóc vườn rau; tổ chức vệ sinh nhà giàn... Lính nhà giàn có khi cả năm trời mới được về thăm gia đình, nói không nhớ nhà là dối lòng. Nhưng chúng tôi có đồng đội, có hậu phương luôn kề vai, sát cánh. Và, chúng tôi cũng nhắn gửi với đất liền, hãy tin ở chúng tôi, những chàng trai nơi đầu sóng ngọn gió với ý chí và tinh thần thép sẽ vượt mọi khó khăn, thử thách quyết giữ bình yên biển đảo quê hương".

 

Đoàn Phú

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều