
Báo chí đã nhiều lần cảnh báo về mặt trái của trò chơi điện tử (game online) và những biến tướng của internet. Thế nhưng, những gì diễn ra gần đây tại Đồng Nai cho thấy, hệ quả do loại hình công nghệ hiện đại này mang lại vẫn chưa được kiểm soát, ngăn chặn. Để góp thêm tiếng nói xung quanh vấn đề này, nhóm phóng viên của báo đã xâm nhập thực tế ghi nhận và phản ánh...
Báo chí đã nhiều lần cảnh báo về mặt trái của trò chơi điện tử (game online) và những biến tướng của internet. Thế nhưng, những gì diễn ra gần đây tại Đồng Nai cho thấy, hệ quả do loại hình công nghệ hiện đại này mang lại vẫn chưa được kiểm soát, ngăn chặn. Để góp thêm tiếng nói xung quanh vấn đề này, nhóm phóng viên của báo đã xâm nhập thực tế ghi nhận và phản ánh...
Không gian các điểm kinh doanh internet phần lớn đều chật chội, nóng bức, hăng hắc mùi ẩm mốc nhưng các "game thủ" (người chơi trò chơi điện tử), "chatter" (người chát) tuổi choai choai vẫn say sưa "luyện chưởng", tán gẫu và lắc lư theo nhân vật qua các trò chơi...
* Khi trẻ em lên mạng
Tại một quán cà phê - internet trên đường Cách mạng tháng Tám (thuộc phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa), đối diện với chúng tôi là các cô cậu tuổi dưới... 15 đang lắc lư theo điệu nhạc. Một cô bé mặc áo hồng, quần short ưỡn người xốc lại áo, sửa tóc rồi nói với bạn: "Chút nữa, tụi mình lại nhà nhỏ Lan mở nhạc nhảy nghen!".
Cùng lúc đó, một phụ nữ trẻ dẫn theo cậu con trai khoảng 7 tuổi vào chọn máy. Chị ta nhanh chóng mở máy cho con chơi trò đua xe, phần mình thì chat trực tuyến. Chúng tôi rời bàn phím gọi nước uống và nhìn trộm màn hình mẹ con chị ấy. Thật không ngờ khi trên màn hình vi tính chỗ cậu bé đang ngồi chơi hiện lên hình một cô gái trẻ ăn mặc hở hang đang uốn éo. Màn hình của người mẹ thì muôn vàn trái tim đang lấp lánh.
Còn cu cậu ngồi gần máy chúng tôi loay hoay lấy USB ra chép lại những ảnh "nóng" trên mạng và bấm điện thoại chụp lại những kiểu hình ưng ý. Lúc này, nhóm bạn của cô bé áo hồng chuẩn bị rời máy đi ăn kem khi được nhóm bạn trai mời. Thấy vậy, anh bạn đi cùng chúng tôi - một "tay game thủ" Võ lâm truyền kỳ, nói nhỏ: "Chiêu rủ các chatter đi uống cà phê cũng rất đơn giản. Cứ lân la ngồi gần các cô bé tuổi teen vài lần thì chuyện làm quen rồi rủ đi uống cà phê dễ như nhấp chuột tìm bạn"...
Nhiều ngày qua, chúng tôi lân la đến các điểm internet trên địa bàn TP.Biên Hòa và các xã: An Hòa (huyện Long Thành), Phú Vinh (huyện Định Quán), Phú Thanh (huyện Tân Phú)... Ở hầu hết các điểm internet này, những người tới chơi tuổi còn rất trẻ, ăn mặc quần áo hiphop. Nhưng có điều khác biệt so với thành thị là các chatter nữ vùng sâu, xa vào internet ít hơn nam. Song theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, khi đã đến đấy, thì các game thủ hay chatter nào cũng là những... con nghiện. Nhiều cô bé, cậu bé sẵn sàng bỏ ra hàng giờ liền tán gẫu với bạn không cần quen trước, không cần biết tên, biết mặt. Hoặc không ít game thủ đã bỏ tiền ra nuôi nhân vật ảo của mình, rồi mua vũ khí để "chiến đấu" bất kể ngày đêm, bất kể sắp đến mùa thi.
Ghé vào điểm internet tại khu 2 (thuộc ấp 2, xã Phú Vinh), chúng tôi lên mạng chờ và quan sát một chatter nữ đang ngồi gác chân lên ghế. Thấy chúng tôi liên tục nhìn trộm nội dung cuộc chat, cô bé liền nhấp chuột chuyển sang chơi trò nhảy hiphop. Anh bạn đi cùng ghé sang bắt chuyện. Cô bé lườm mắt, tắt máy, đứng lên tính tiền và bỏ đi. Chủ tiệm internet cho biết: "Tại các cậu quan sát kỹ quá nó "quê" về sớm chứ mọi bữa nó ngồi đồng 3-4 tiếng đồng hồ".
* Giam mình trong "nhà nóng"
12 giờ trưa hôm ấy, chúng tôi vào tiệm internet vùng quê nằm trên quốc lộ 20 (thuộc ấp 5, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú). Lúc này trong tiệm có trên 15 cậu bé tuổi từ 8-15 đang xúm xít bên mấy bàn phím. Chúng tôi chọn máy ngoài cùng vừa dễ quan sát vừa cho bớt ngột ngạt, vậy mà vẫn thấy oi bức. Chịu không nổi, chúng tôi "xin chút gió" thì chủ tiệm nói ngay: "Quạt hư rồi. Nóng gì mà nóng. Tụi nhỏ ngồi cả ngày có sao đâu, mới vô có mấy phút đã đòi hỏi". Một cậu bé ngồi ẩn mình trong góc khuất bật quẹt châm thuốc lá. Như lây lan, cậu bé kế bên rồi cậu trai kế đó bật lửa. Và thế là khói bay mù mịt, khiến không khí cả phòng internet càng thêm ngột ngạt, nóng bức. Vậy mà các game thủ vẫn say sưa "chém giết", nhảy hiphop.
5 giờ chiều ngày hôm sau. Tại một điểm internet trên hương lộ đi ngang khu vực ấp 1 và 2 của xã An Hòa (huyện Long Thành), mặc dù 3-4 chiếc quạt được mở nhưng do có quá đông người nên không khí bên trong vẫn nóng hầm hập. Mấy cậu bé choai choai cởi hẳn áo ra, mồ hôi nhễ nhại nhưng mắt vẫn dán chặt màn hình, hai bàn tay liên tục lướt trên bàn phím. Tuyết, 16 tuổi lấm tấm mồ hôi khi đang "nhảy hiphop" cùng bạn trai trên mạng tại tiệm internet ở ấp 2, xã An Hòa nói một tràng tiếng Hoa với người bạn ngồi bên cạnh: "Trời nóng quá, bồ còn tiền không, kêu nước uống. Hiện tui đang cháy túi và khát cháy cổ họng rồi. Gớm, trời gì mà nóng muốn thoát... y". Anh
Cu T., 13 tuổi, nhà ở tổ 10, ấp Đồng, xã Phước Tân (huyện Long Thành) có nickname là ghet em-ghet em-123 cho biết: "Một khi em đã chui vào các điểm internet thì ba mẹ khó mà tìm thấy. Hơn nữa, những chỗ đó ít ai để ý nên chơi rất sướng". Cậu bé này có vẻ rất "nghề" và sành điệu: "Để chat với mấy chị, em nói mình 18 tuổi. Khi các chị đòi webcam thì em cho out (thoát ra) ngay. Tụi con gái bây giờ xạo lắm, ngu sao mình nói thật!".
Cà phê internet sang trọng thì hăng hắc mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi và thuốc lá. Các phòng internet bình dân thì ngột ngạt, tối tăm. Dân chơi tại các điểm internet thì bát nháo, nói tục, chửi thề không ngại miệng.
Nhóm PV



![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








