Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bộ đội công binh giúp dân

09:06, 01/06/2009

Là đơn vị chủ lực của Quân khu 7, những năm qua bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các công trình phục vụ quốc phòng, dân sinh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 25 đóng quân trên địa bàn TP. Biên Hòa còn thường xuyên làm tốt công tác dân vận.

Là đơn vị chủ lực của Quân khu 7, những năm qua bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng các công trình phục vụ quốc phòng, dân sinh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 25 đóng quân trên địa bàn TP. Biên Hòa còn thường xuyên làm tốt công tác dân vận.

 

Theo chân cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn về làm công tác dân vận tại xã Hóa An, TP. Biên Hòa, chúng tôi ghi nhận được tinh thần vì dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Thượng tá Chu Tiến Thành, Phó chính ủy lữ đoàn cho biết: "Nằm trong hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn vào tháng 4 và tháng 5 vừa qua, sau khi khảo sát thực tế, lữ đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hóa An tổ chức ra quân giúp địa phương làm mới 300m2 bê-tông sân trường mầm non, tạo điều kiện cho các cháu có nơi  vui chơi; sửa chữa, khơi thông hệ thống cống, rãnh, phát quang cỏ dại tại ấp Đồng Nai bảo đảm việc đi lại và phòng bệnh cho nhân dân khi mùa mưa đến. Ngoài ra, đơn vị còn cùng với lực lượng vũ trang địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách; tuyên truyền cho nhân dân nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước".

 

Bộ đội công binh dọn vệ sinh đường phố ở Hóa An (Biên Hòa).

Được bộ đội về thực hiện 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm), nhân dân địa phương hết sức vui mừng. Chị Nguyễn Thị Phượng, ở tổ 8B, ấp Đồng Nai vừa cùng cán bộ, chiến sĩ lao động vừa nói với chúng tôi: "Ở địa bàn này, giao thông chủ yếu là đường đất, việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Năm nào chúng tôi cũng được bộ đội, dân quân địa phương về đào, đắp, sửa chữa giúp nên người dân nơi đây biết ơn bộ đội Cụ Hồ lắm".

 

Chứng kiến việc làm của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi thấy tự hào về tinh thần làm việc của họ, càng về trưa thời tiết càng nắng nóng, song anh em không quản khó khăn vẫn lao động hết sức nhiệt tình. Chiến sĩ trẻ Nghiêm Văn Trọng, quê ở huyện Vĩnh Cửu, nhập ngũ năm 2008, tâm sự với chúng tôi: "Lao động giúp dân không chỉ là vinh dự và trách nhiệm, đây còn là nét đẹp truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Chúng em sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, mong sao giúp được nhiều việc cho bà con".

 

Cùng cán bộ của đơn vị và Ban Chỉ huy quân sự TP. Biên Hòa đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách ở địa phương, thượng tá Đặng Văn Minh, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự và thượng tá Chu Tiến Thành xúc động cho biết: "Trong chiến tranh, nhân dân đã không tiếc máu xương đóng góp công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Việc thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách là trách nhiệm của các cấp, các ngành, trong đó có cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam"...

Hữu Thủy

 

Tin xem nhiều