Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thư gửi bạn ở Mỹ

09:05, 13/05/2009

Bạn thân mến!
Trong hai ngày 15 và 16-5 tới, một số nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sẽ tham dự phiên tòa Tòa án Lương tâm nhân dân quốc tế do Hội Luật gia dân chủ quốc tế tổ chức, diễn ra tại Paris (Pháp). Như bạn biết đó, cuộc đấu tranh đòi công lý này đã kéo dài nhiều năm giữa một bên là các công ty hóa chất giàu mạnh của Mỹ và một bên là các nạn nhân bệnh tật, ốm đau, nghèo khổ ở Việt Nam. Xem chừng, đây là một "cuộc chiến" không cân sức. Nhưng các nguyên đơn - nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam không đơn độc.

Bạn thân mến!

 

Trong hai ngày 15 và 16-5 tới, một số nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sẽ tham dự phiên tòa Tòa án Lương tâm nhân dân quốc tế do Hội Luật gia dân chủ quốc tế tổ chức, diễn ra tại Paris (Pháp). Như bạn biết đó, cuộc đấu tranh đòi công lý này đã kéo dài nhiều năm giữa một bên là các công ty hóa chất giàu mạnh của Mỹ và một bên là các nạn nhân bệnh tật, ốm đau, nghèo khổ ở Việt Nam. Xem chừng, đây là một "cuộc chiến" không cân sức. Nhưng các nguyên đơn - nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam không đơn độc.

 

Họ được sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè trên khắp thế giới và cả các cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam cũng như chính khách tiến bộ tại Hoa Kỳ hiện nay. Vụ kiện này chưa thể khẳng định ai thắng ai, nhưng với những gì đã diễn ra cho thấy, nó đã làm thức tỉnh lương tri nhân loại. Nhiều chính trị gia, các nhà trí thức, nhà khoa học, hoạt động xã hội trên khắp thế giới đã và đang đứng cùng "chiến hào" với hàng triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

 

Nỗi đau da cam và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Việt Nam - đất nước đã gánh chịu quá nhiều đau đớn, mất mát trong các cuộc chiến tranh tàn khốc bởi các thế lực xâm lăng gây ra. Đất nước này, dân tộc này không có lý do gì để "gây hấn" với nhà cầm quyền, với các công ty hóa chất Mỹ. Những gì các nạn nhân đến từ Việt Nam đang làm là đấu tranh đòi công lý. Những nạn nhân này đã hỏi các quan tòa ở Mỹ: Chính phủ và các công ty hóa chất đã thừa nhận và bồi thường cho các cựu binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam bị nhiễm độc. Tại sao những người có trách nhiệm ở Mỹ lại trốn tránh một sự thật tàn bạo mà hàng triệu nạn nhân dioxin Việt Nam phải đối mặt? Các ngài đòi bằng chứng ư? Hàng triệu nạn nhân ấy là "nhân chứng, vật chứng" đủ sức thuyết phục nhất so với bất cứ chứng cứ khoa học nào khác.

 

Tôi và bạn đều sinh ra sau chiến tranh. Tuy vậy, không có nghĩa là chúng ta, con cháu và người thân chúng ta không bị di chứng bởi thứ chất hủy diệt độc hại này. Như bạn đã biết, sân bay Biên Hòa là nơi chứa và xuất phát của các chuyến bay mà quân đội Mỹ từng sử dụng để rải chất độc da cam/dioxin xuống Việt Nam. Bây giờ đã 40 năm trôi qua, nhưng những thùng chất độc ấy còn nằm lại đây và vẫn từng ngày, từng giờ len lỏi theo dòng nước xâm nhập vào vật nuôi, rau củ và người dân ăn vào thì đều gánh lấy hậu quả.

 

Bạn ạ! Nhân dân Việt Nam sẵn sàng khép lại quá khứ đau thương để cùng với tất cả các dân tộc khác bắt tay nhau chung sống hòa bình và xây dựng cuộc sống phồn thịnh. Nhưng, hàng triệu nạn nhân vô tội, họ không có sức khỏe, cơ hội và điều kiện để học tập, lao động thì sao? Trong đau đớn cùng cực, bà Đào Thị Kiều ở cạnh sân bay Biên Hòa, có 8 lần sinh con thì đến 7 bị nhiễm độc, từng nói với các nhà báo Mỹ: "Hỡi nước Mỹ văn minh, giàu mạnh kia. Những nạn nhân dioxin Việt Nam ít học, nghèo nàn, bệnh tật như thế này thì liệu có vu cáo được cho các người?"

 

Đất nước Việt Nam còn nghèo. Vì vậy, Chính phủ chỉ có thể hỗ trợ một phần kinh phí cho các nạn nhân dioxin. Thương nỗi khốn khó của các nạn nhân da cam, nhiều nhà hảo tâm đã tự nguyện đóng góp tiền của giúp đỡ. Thật cảm động khi các tiểu thương ở chợ Biên Hòa ky cóp từng đồng và trực tiếp đến từng nhà nạn nhân để thăm hỏi, động viên và tặng quà. Cảm động hơn, khi các thầy cô giáo ở Trường dạy nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch hàng tháng trích ra một phần tiền lương của mình để lập quỹ mua tặng cho 10 gia đình nạn nhân, mỗi gia đình 20kg gạo. Vui mừng hơn, khi thầy trò Trường cao đẳng nghề số 8 chứng kiến nỗi đau da cam đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ các nạn nhân và nhận lãnh nhiều trường hợp bệnh tật khác vào để dạy nghề cho họ. Đặc biệt, Công ty Anco đã hỗ trợ xây nhà tình thương, tặng heo nuôi nhằm giúp hàng trăm gia đình nạn nhân da cam vượt khó...

Cho nên, những nỗi đau da cam đang diễn ra trên đất nước Việt Nam được chuyển tải trên các diễn đàn công luận khắp thế giới buộc những người có trách nhiệm ở Mỹ không thể trốn tránh, chối cãi, chạy tội.

 

Với những điều đó, tôi và bạn cùng mọi người tin tưởng rằng, những nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sẽ chiến thắng với chính nghĩa của mình.

Hòa Bình (TP. Biên Hòa)

 

Tin xem nhiều