Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những chiến sĩ Điện Biên ngày ấy...

10:05, 06/05/2009

Đồng Nai hiện có 260 cựu chiến binh (CCB) đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ. Chiến sĩ Điện Biên ngày ấy nay trẻ nhất cũng đã 72 tuổi. Bên cạnh sinh hoạt trong Hội CCB các cấp, các cụ còn gặp nhau trong Ban liên lạc Chiến sĩ Điện Biên (CSĐB) để ôn lại truyền thống hào hùng năm xưa.

Đồng Nai hiện có 260 cựu chiến binh (CCB) đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ. Chiến sĩ Điện Biên ngày ấy nay trẻ nhất cũng đã 72 tuổi. Bên cạnh sinh hoạt trong Hội CCB các cấp, các cụ còn gặp nhau trong Ban liên lạc Chiến sĩ Điện Biên (CSĐB) để ôn lại truyền thống hào hùng năm xưa. Dù tuổi đã cao nhưng nhiều cụ vẫn tham gia công tác tại địa phương và gương mẫu xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cháu thảo hiền, thành đạt.

 

CSĐB Trần Thanh nay đã 79 tuổi, sống ở thị trấn Tân Phú. Khi quê hương Thái Bình bị địch lấn chiếm cũng là lúc thanh niên Trần Thanh gia nhập bộ đội lên chiến trường Việt Bắc. Anh được bổ sung vào bộ đội hậu cần kỹ thuật, đơn vị ô tô vận tải. Khi chiến dịch Điện Biên nổ ra, anh theo đơn vị kéo pháo, chuyển quân, lương thực vào khu vực đèo Pha Đin. Dù làm công việc văn phòng nhưng anh cũng phải theo xe vận tải vào tận chiến trường để làm thủ tục bàn giao. Khi bị địch phát hiện bắn pháo và thả bom, rất nhiều đồng đội của anh là lái xe, thợ cơ khí hy sinh.

 

Ấn tượng lớn nhất CSĐB Trần Thanh là những lần tập kích ác liệt của địch. Khi máy bay của chúng phát hiện phương tiện cơ giới của bộ đội Việt Minh, chúng liền tập trung phi pháo tiêu diệt. Đã có nhiều đại đội ô tô vận tải bị thiệt hại vì các trận phi pháo này. Sau chiến thắng Điện Biên, CCB Trần Thanh tiếp tục tham gia quân đội và ra quân năm 1989. Ông đã chọn Đồng Nai làm quê hương thứ hai từ đó.

 

CSĐB Chu Ngọc Tân ở khu phố 1, thị trấn Trảng Bom, nay đã 81 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, hoạt bát. Khi nhắc lại chuyện chiến trường Điện Biên năm xưa, người CCB này xúc động trào nước mắt vì nghĩ đến tấm lòng của người dân đối với chiến sĩ vào chiến dịch. Cuộc sống bộ đội lúc đó gian khổ, thiếu thốn trăm bề. Có nhiều lúc bộ đội toàn sống bằng lương thực từ hũ gạo nuôi quân của người dân nên cái ăn không đủ cho những người lính đang tuổi trai tráng. Thế nhưng, anh em bộ đội đều đoàn kết một lòng, nhất quyết nghe theo lời Bác Hồ đánh đuổi quân thù. Khi vào chiến trường Điện Biên, ông Tân phụ trách đại đội hậu cần cung cấp suất ăn cho bộ đội chiến đấu. Có nơi chỗ nấu ăn chỉ cách chiến hào khoảng vài trăm mét nên các "anh nuôi" cũng bị đạn pháo của địch gây hại. Khi chiến trường đi vào giai đoạn ác liệt, các chiến sĩ nuôi quân phải gánh gùi lương thực đến tận các chiến hào để tiếp tế kịp thời cho bộ đội. Tuy không trực tiếp chiến đấu nhưng cũng đã có hơn 1/5 số "anh nuôi" ở đơn vị của ông Tân hy sinh, góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng.

 

CSĐB Nhâm Như Thự năm nay đã 78 tuổi. Người CCB này cứ nhắc đi nhắc lại tính bi hùng khi nói về chiến trường Điện Biên mà ông trực tiếp chiến đấu ở nơi ác liệt nhất. Lúc đó, ông là chiến sĩ thuộc Trung đoàn 18, Đại đội 263 chiến đấu ở khu vực Đồi A1. Trận chiến nơi này khốc liệt nhất vào các ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 năm 1954. Có lúc quân số mỗi trung đoàn chỉ còn đếm trên đầu ngón tay nhưng bộ đội ta vẫn giữ vững trận tuyến, đợi bổ sung quân và đánh dứt điểm Đồi A1. Sau chiến thắng Điện Biên, chiến sĩ Thự chuyển qua bộ đội Phòng không - Không quân và thăng tiến lên đến cấp bậc đại tá, theo đơn vị về đóng quân ở Biên Hòa. Ông ra quân năm 1990 và tiếp tục hoạt động ở Hội CCB phường Bình Đa (TP.Biên Hòa).

Thanh Toàn

Tin xem nhiều