Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một gia đình kiệt quệ vì có 2 người bạo bệnh

09:05, 15/05/2009

Trước mắt chúng tôi là một thân hình nhỏ bé, gầy guộc, ngồi lọt thỏm thở dốc trên chiếc giường được kê giữa nhà. Bà Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1952, ở ấp Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán đang lên cơn đau khi căn bệnh ung thư đã sang giai đoạn cuối và di căn qua phổi.

Trước mắt chúng tôi là một thân hình nhỏ bé, gầy guộc, ngồi lọt thỏm thở dốc trên chiếc giường được kê giữa nhà. Bà Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1952, ở ấp Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán đang lên cơn đau khi căn bệnh ung thư đã sang giai đoạn cuối và di căn qua phổi. Ông Vũ Xuân Điền, chồng bà Phúc cho biết: "Để cầm cự sự sống, tôi đưa bà ấy đi xạ trị với chi phí 18 triệu đồng cho 1 lần, và để dứt căn bệnh vợ tôi phải xạ trị 10 lần như vậy. Không có tiền, tôi đành đưa vợ về".

 

Trong căn nhà nhỏ với 5 thành viên chung sống này, không chỉ có bà Phúc bị bệnh, mà người con trai lớn là Vũ Đại Dương, sinh năm 1982, cũng đang bị liệt 2 chân. Lúc trước, anh là thợ hồ. Tuy thu nhập không nhiều, song cũng tạm đủ lo cho gia đình. Nhưng thật không may, vào khoảng năm 2006, khi trên đường đi làm về thì anh bị tai nạn giao thông, gãy cột sống, khiến Dương bị liệt 2 chân, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ. Sau hơn 1 năm điều trị, sức khỏe anh dần bình phục thì số nợ cũng lên đến gần 60 triệu đồng. Gần đây nhất, trong một lần tái khám, bác sĩ cho biết: "Nếu anh Dương không được tiếp tục điều trị thì sẽ bị liệt hoàn toàn". Với suy nghĩ "còn người còn của" nên tất cả tài sản có giá trị trong gia đình ông Điền đều bán hết và còn vay mượn thêm tiền để đưa anh Dương lên bệnh viện.

 

Không biết cuộc sống của gia đình ông Điền rồi sẽ ra sao khi tài sản trong gia đình không còn, mà bệnh tật của bà Phúc và anh Dương ngày càng nặng. Hiện tại cuộc sống của gia đình này đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình chỉ dựa vào khoản tiền phụ cấp chức trưởng ấp ít ỏi của ông Điền. Chúng tôi hy vọng những nhà hảo tâm và sự chung tay góp sức của cộng đồng sẽ giúp cho gia đình ông Điền bớt đi những khó khăn, vượt qua được cơn hoạn nạn.

Văn Tuấn – Tuyết Mai

 

Tin xem nhiều