
Vào một đêm tối trời, nhận được tin báo một số thanh niên tụ tập nhậu nhẹt gây rối, chị tức tốc lên xe máy cùng một công an viên đến hiện trường. Tại đây, thấy anh công an ở thế bất lợi trước đòn tấn công của kẻ gây rối, chị xông vào che chắn, giải vây... Đó là chị Nguyễn Thị Kim Dung, 50 tuổi - nữ trưởng ban bảo vệ dân phố phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa).
Vào một đêm tối trời, nhận được tin báo một số thanh niên tụ tập nhậu nhẹt gây rối, chị tức tốc lên xe máy cùng một công an viên đến hiện trường. Tại đây, thấy anh công an ở thế bất lợi trước đòn tấn công của kẻ gây rối, chị xông vào che chắn, giải vây... Đó là chị Nguyễn Thị Kim Dung, 50 tuổi - nữ trưởng ban bảo vệ dân phố phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa).
* Nữ trưởng ban bảo vệ dân phố "không sợ gì"!
Khu phố 2, phường Tân Hiệp - nơi gia đình chị Dung sinh sống có nhiều người là dân tứ xứ đến đây sinh sống, làm ăn nên tình hình an ninh trật tự nảy sinh phức tạp. Vì vậy, chị thường gặp gỡ những người mới đến tạm cư để giải thích về những chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định ở địa phương...
Sau đó, chị được mời tham gia công tác ở chi hội phụ nữ của khu phố. Gắn với công tác phụ nữ ở địa bàn, chị nắm bắt được nhiều vấn đề phức tạp phát sinh. Cho nên, chị đã chủ động xin tham gia đội dân phòng để góp phần giữ yên bình cho khu phố. Có người ái ngại cho nữ dân phòng này, nhưng với chị: "Mình làm đúng thì không có gì phải sợ...". Thế là từ năm 2000 đến nay, đội dân phòng khu phố 2 có một thành viên nữ rất tích cực cùng anh em tuần tra địa bàn, nhắc nhở người dân cảnh giác tội phạm, xông pha đến những nơi có gây rối, đánh nhau để giữ gìn trật tự khu phố, hỗ trợ công an truy bắt tội phạm...
Là phụ nữ, phải lo chu tất công việc gia đình nhưng suốt 9 năm qua, chị Dung chưa vì một lý do cá nhân nào để bỏ tuần tra đêm cùng anh em trong đội dân phòng. Đó là chưa kể chị còn đảm đương nhiều nhiệm vụ khác ở khu phố. Với tất cả nhiệm vụ được giao phó chị đều tích cực hoàn thành tốt. Do đó, năm 2007, khi ban bảo vệ dân phố cấp phường, xã được thành lập, chị Dung được phường tin tưởng đề cử làm trưởng ban bảo vệ dân phố phường Tân Hiệp.
* Còn sức thì còn cố gắng...
Quá trình tham gia lực lượng dân phòng khu phố, Ban bảo vệ dân phố của phường, chị Dung tích cực cùng anh em xông pha đến những "điểm nóng" hỗ trợ lực lượng công an truy bắt tội phạm, giải tỏa hàng quán lấn chiếm lòng lề đường, hay các vụ gây rối đánh nhau... Trong đó có không ít lần chị đã đối đầu với những kẻ say rượu, giang hồ hung hãn.
"Ở chị Dung không chỉ tích cực tham gia công tác địa phương, sâu sát địa bàn, hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát khu vực mà còn làm công tác vận động quần chúng, cảm hóa đối tượng lầm lỡ rất tốt..." - thiếu úy Phan Giang
Với sự tích cực của mình, chị Nguyễn Thị Kim Dung đã nhận được rất nhiều phần thưởng của các cấp... Tuy nhiên, niềm vui lớn nhất với chị là sự ủng hộ của gia đình và đặc biệt là đứa con trai cả Nguyễn Văn Thuận (27 tuổi) cũng noi gương mẹ, tích cực tham gia công tác dân phòng ở khu phố.
Thế Phiệt




![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









