Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những "ý tưởng lạ" của một thanh niên Công giáo

09:04, 24/04/2009

Tôi biết Lê Đức Tuấn đã bỏ đường tu giữa chừng vì chữ hiếu. Cho đến khi song thân qua đời thì anh không thể nối tiếp nghiệp tu nên đành đi... cưới vợ. Nhưng những điều bất ngờ tiếp theo về chàng trai vừa bước sang tuổi 30 ở xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) này càng khiến tôi bất ngờ hơn.

Tôi biết Lê Đức Tuấn đã bỏ đường tu giữa chừng vì chữ hiếu. Cho đến khi song thân qua đời thì anh không thể nối tiếp nghiệp tu nên đành đi... cưới vợ. Nhưng những điều bất ngờ tiếp theo về chàng trai vừa bước sang tuổi 30 ở xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) này càng khiến tôi bất ngờ hơn.

 

"Em đang làm luận văn thạc sĩ với chủ đề "Sự biến đổi về văn hóa - kinh tế vùng Gia Kiệm từ năm 1986 đến nay". Có gì anh hỗ trợ em nhé" - gặp nhau, Tuấn nói vậy và trăn trở: "Em biết chọn chuyên đề về tôn giáo, đặc biệt là Công giáo ở Kiệm Tân thì khó khăn, nhưng em rất quyết tâm vì mong muốn phải làm cái gì đó để trả ơn nơi chôn nhau cắt rốn của mình".

 

Để có thông tin khách quan, trung thực nhất về quê hương mình, Tuấn phải đi phỏng vấn từng người dân, chức sắc tôn giáo, cán bộ ở địa phương và sưu tầm nhiều tư liệu liên quan. Những thông tin đó đã cho Tuấn có cái nhìn tổng quan về vùng đất, con người, đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần, tín ngưỡng tôn giáo nơi đây. "Em thấy rất rõ sự thay đổi về bộ mặt của quê hương mình so với trước đổi mới năm 1986. Em cũng thấy được đời sống tinh thần, sinh hoạt tôn giáo của đồng bào thật phong phú và cởi mở" - Tuấn tâm sự.

 

Không chỉ có đi, ghi nhận, trăn trở, kiến nghị, Tuấn còn đang xúc tiến xây dựng một dự án kinh tế với quyết tâm sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất: "Người dân Kiệm Tân đã sống được nhờ chuyển sang trồng rau màu. Nhưng bà con vẫn quen trồng trọt theo phong trào, tập quán cũ nên năng suất, chất lượng không cao, chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đầu ra của sản phẩm còn bấp bênh lắm. Cho nên, em sẽ mở doanh nghiệp để thu mua toàn bộ rau của bà con". Tuấn còn tính đến chuyện sẽ ký hợp đồng trách nhiệm với nông dân trong việc hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng rau sạch, bao tiêu sản phẩm với giá cả hợp lý.

 

Nói về dự định của mình, Tuấn bộc bạch: "Em sẽ thu mua toàn bộ rau ở vùng Kiệm Tân để cung cấp cho các siêu thị, trường học trong TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ". Tất nhiên, đầu tư kinh doanh thì phải tính đến lợi nhuận, nhưng với Tuấn đó không phải tất cả: "Triển khai dự án này, ước nguyện của em là phải làm "cái gì đó" giúp nông dân, đặc biệt là nông dân quê hương mình".

Phong Vũ

 

Tin xem nhiều