
Với nhiệt huyết của mình, những người trẻ ở huyện miền núi Xuân Lộc đã làm nhiều việc có ý nghĩa xã hội sâu sắc, làm thay đổi cả một vùng đất...
Với nhiệt huyết của mình, những người trẻ ở huyện miền núi Xuân Lộc đã làm nhiều việc có ý nghĩa xã hội sâu sắc, làm thay đổi cả một vùng đất...
* Thủ lĩnh hiến máu
Nguyễn Thanh Phong hiện là Phó chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam kiêm Đội trưởng đội thanh niên tình nguyện xã Suối Cát vừa vinh dự được nhận Huy hiệu về hiến máu nhân đạo do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng vì có thành tích 9 lần hiến máu.
Năm 2001, lúc ấy 25 tuổi, Phong lần đầu tiên tham gia hiến máu nhân đạo. Từ đó đến nay năm nào cũng vậy, mỗi lần huyện có đợt phát động là Phong lại tích cực đăng ký tham gia. Phong cho biết: "Là một đoàn viên và thành viên đội tình nguyện, tôi suy nghĩ là mình phải làm cái gì đó có ích cho đời. Hiến máu nhân đạo là việc làm rất thiết thực và ý nghĩa cho nên mỗi lần có đợt phát động là tôi sẵn sàng đăng ký tham gia". Không chỉ luôn tích cực trong việc hiến máu cứu người, với vai trò một đội trưởng đội thanh niên tình nguyện của xã, Phong còn tích cực trong các hoạt động phong trào, như tổ chức sửa chữa hơn 5.000m đường giao thông nông thôn, tổ chức dọn vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh. Trong dịp Tháng Thanh niên năm 2009, Phong cùng với các bạn trong đội thanh niên tình nguyện của xã đóng góp hơn 2 triệu đồng để kéo 150m dây điện, gắn công-tơ và trang bị bóng đèn cho hộ ông Lê Văn Chơi, một gia đình chính sách của ấp Suối Cát 2. Ngoài ra, Phong còn vận động các bạn đóng góp để hỗ trợ tiền điện cho gia đình ông một tháng là 50 ngàn đồng. Phong tự hào cho biết: "Từ ngày 7 đến ngày 10-4 tới, tôi còn được vinh dự là đoàn viên duy nhất của huyện đi tham gia Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ lần thứ IX do Trung ương Đoàn tổ chức tại TP. Vũng Tàu và huyện Côn Đảo".
Không thua kém gì Phong, bạn Đỗ Thị Thu Hà hiện là Bí thư Xã đoàn Suối Cát, trong giai đoạn từ năm 2003 - 2007 đã 5 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Hà tâm sự: "Nói thiệt, lúc đầu tham gia hiến máu, là con gái nên Hà sợ lắm. Nhưng với vai trò của người bí thư Đoàn, mình phải làm gương để vận động các bạn đoàn viên khác cùng tham gia. Bây giờ thì mình không còn sợ nữa mà cảm thấy rất vui mỗi khi được hiến máu vì nghĩ là những giọt máu của mình sẽ góp phần cứu được một mạng sống của ai đó...".
Không chỉ riêng 2 bạn đoàn viên Nguyễn Thanh Phong và Đỗ Thị Thu Hà mà phong trào hiến máu của các bạn đoàn viên ở xã Suối Cát rất rầm rộ, đã trở thành phong trào và nhanh chóng lan tỏa ra nhiều nơi. Giờ đây, các bạn trẻ ở xã này thường xuyên tranh đua nhau để được đi hiến máu và lấy số lần được hiến máu làm niềm tự hào cho bản thân.
* Giữ mầm xanh cho đất bạc màu
Vùng đất xám bạc màu ở xã Xuân Tâm được xếp vào đất loại 6, loại 7 (loại cực xấu). Trước kia, người dân chỉ trồng được một vụ lúa, sau đó nhờ nguồn nước từ hồ chứa Gia Ui, bà con đã tăng lên sản xuất được 2 vụ nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Trước thực trạng trên, một số hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác như: khổ qua, dưa leo và bí đao mang lại hiệu quả rất cao, một hécta trồng khổ qua có thể cho thu nhập gấp mười lần so với trồng lúa. Đi đầu trong mô hình kinh tế mới này là đoàn viên Hồ Văn Trọng, ngụ tại ấp 1, xã Xuân Tâm.
Năm 2000, sau khi được tham gia khóa huấn luyện về kỹ thuật trồng và bảo quản trái cây, anh Trọng quyết tâm thay đổi cuộc đời bằng cách chuyển hơn 2 sào đất trồng lúa của mình sang trồng khổ qua. Ban đầu anh cũng gặp không ít khó khăn vì đất bạc màu. Đất "chưa quen" với loại cây trồng mới này nên cũng "trục trặc dữ lắm". Song, anh Trọng không nản mà càng cần cù, cặm cụi trên đồng ruộng để tìm ra lời giải cho bài toán khó. Đó là phải biết làm tốt khâu xử lý đất bạc màu thành đất màu mỡ bằng kỹ thuật bón phân. Hoa màu trồng trên vùng đất nắng cháy thì phải chăm sóc, nâng niu như "con mọn"...
Với hơn 2 sào khổ qua, vào thời điểm hiện tại anh Trọng thu nhập khoảng 2 triệu đồng/ngày. Anh Trọng nói: "Một ngày thấp nhất tôi thu hoạch được 3 tạ rưỡi đến 4 tạ trái và nếu giá ổn định thì mỗi vụ một sào rẫy cho thu nhập hàng chục triệu đồng".
Từ mô hình phát triển kinh tế của anh Hồ Văn Trọng, nhiều bà con nông dân xã Xuân Tâm cũng mạnh dạn chuyển từ lúa sang trồng hoa màu. Toàn xã có trên 600 hécta diện tích các loại cây trồng thì vụ đông - xuân vừa qua đã có trên 100 hécta các loại cây rau quả như: khổ qua, dưa leo, bí, bầu. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Tâm, cho biết: "Vùng Xuân Tâm đất xám bạc màu, rất xấu. Trước kia đất ở đây xếp hạng bảy, sau này "dời" xuống còn hạng sáu. Phải nói là nhờ anh Trọng, một đoàn viên thanh niên dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đi đầu trong việc chuyển đổi cây trồng và rất thành công, nên bà con đã học tập và chuyển đổi theo".
Không chỉ biết tự mình tìm tòi nghiên cứu, chuyển đổi cây trồng làm thay đổi một vùng đất xám để làm giàu cho mình, Hồ Văn Trọng với vai trò là Bí thư Chi đoàn ấp 1 còn biết cách tập hợp thanh niên, giúp nhiều bạn đoàn viên khác cùng làm ăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trọng đã hướng dẫn nhiều đoàn viên kỹ thuật trồng trọt và hầu hết đã khá giả hơn trước. Ngoài ra, Trọng còn tham gia công tác dân phòng của xã. Nhiều đêm anh cùng với các thành viên trong đội dân phòng thức trắng để tuần tra canh gác, truy bắt tội phạm và cũng đã nhiều lần lập được chiến công. Với thành tích của mình, Trọng đã được Đoàn cấp trên và UBND xã Xuân Tâm tặng nhiều giấy khen.
Ngọc Hoàng


![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)










