
Đến 18 giờ 30 mới khai mạc nhưng trước đó vài giờ, hàng ngàn người dân đã tập trung về khu vực đường Nguyễn Văn Trị và công viên dọc bờ sông để chờ lễ hội đường phố do UBND TP. Biên Hòa tổ chức.
Đến
18 giờ 30 mới khai mạc nhưng trước đó vài giờ, hàng ngàn người dân đã tập trung về khu vực đường Nguyễn Văn Trị và công viên dọc bờ sông để chờ lễ hội đường phố do UBND TP. Biên Hòa tổ chức.Cơn mưa bắt đầu từ 15 giờ và kéo dài hơn 2 giờ liền khiến mọi người không khỏi lo lắng cho lễ hội đường phố diễn ra vào tối qua 26-12. Gần đến giờ khai mạc, trời vẫn chưa dứt hạt, nhưng hàng ngàn người dân Biên Hòa và các vùng lân cận vẫn mặc áo mưa, che dù đến với lễ hội. Đường Nguyễn Văn Trị dọc bờ sông Đồng Nai bỗng chốc trở thành một trong những nơi thú vị nhất của Biên Hòa. Đêm hội đã thu hút hàng chục ngàn người dân trực tiếp thưởng thức những hình ảnh rực rỡ, sống động và hoành tráng...
Sau màn khai hội tưng bừng và vui nhộn của các
đội lân sư rồng là cuộc diễu hành rầm rộ của hơn 3.000 người, kéo dài từ đường Huỳnh Văn Lũy qua trục đường chính Nguyễn Văn Trị, vòng qua đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Học. Cuộc sống đầy sắc màu của những tiền nhân thời mở cõi trong trang phục khăn đóng áo thụng, những nông dân chân đất, những đoàn thương nhân người Hoa lần đầu đặt chân đến Nông Nại Đại Phố, của các dân tộc anh em (Châu Ro, Châu Mạ, Chăm...) cùng chung sống trên mảnh đất này đã được tái hiện một cách sống động. Cùng với việc tái hiện lịch sử mở cõi, hình ảnh một Biên Hòa - Đồng Nai hội nhập và phát triển được chuyển tải qua cuộc diễu hành của đại diện ngành giáo dục, y tế, văn hóa, cựu chiến binh, người cao tuổi, các đoàn thể… nhằm tôn vinh những lực lượng đã góp phần làm nên sự giàu mạnh của thành phố hôm nay.Những
điệu nhạc rộn ràng, đầy màu sắc, âm thanh của các đoàn múa lân sư rồng, cà kheo, kèn đồng... diễn ra trên suốt tuyến đường đã làm nóng thêm bầu không khí của lễ hội. Những đứa trẻ được cha mẹ công kênh trên vai reo hò thích thú khi nhìn những đoàn lân sư rồng nối đuôi uốn lượn dọc phố. Màn trình diễn cà kheo trên phố đậm chất dân gian vừa lạ vừa vui mắt gây ấn tượng mạnh với người xem. Cùng hòa vào dòng người trong lễ hội, anh Trần Mạnh Hoàng, nhà ở đường Nguyễn Văn Trị bày tỏ: "Lần đầu tiên cả nhà tôi được chứng kiến lễ hội đường phố ngay tại nơi mình sinh sống. Tận hưởng những gì đang diễn ra, tôi yêu thành phố của mình hơn". Bác Đinh Văn Hữu, 72 tuổi, ở cù lao Phố, có mặt tại công viên bờ sông từ rất sớm, xúc động nói: "Tôi dắt hai đứa cháu đi xem lễ hội để tụi nhỏ biết về văn hóa vùng đất mình, để thêm tự hào và phát huy".Khán giả trong đêm lễ hội còn được chiêm ngưỡng đoàn xe hơn 300 chiếc gồm xe đạp, mô tô, ô tô... kéo dài từ khu vực tượng đài chiến thắng sân bay Biên Hòa (nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc) qua đường Nguyễn Văn Trị, Nguyễn Thái Học... Mọi người bất ngờ, thú vị khi nhìn thấy trên đường phố xuất hiện đủ loại xe cổ chạy chầm chậm. Hình ảnh gần 1.000 học sinh, sinh viên diễu hành bằng xe đạp trên phố hân hoan, rạng rỡ trong trang phục học sinh, võ sinh, thể thao, thời trang ấn tượng, hóa trang thành các dân tộc Đông phương… tạo nên một không khí tươi vui, trẻ trung.
Chưa bao giờ người dân Biên Hòa và các vùng lân cận được chứng kiến một cuộc diễu hành trên phố rầm rộ và đầy sắc màu văn hóa như tối qua. Bất ngờ đến độ ông Ahn Sang Keun, Phó thống đốc tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) khi cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dự lễ hội này đã bày tỏ với chúng tôi: "Thật may mắn khi trong chuyến công tác tại Đồng Nai lần này, chúng tôi được tận hưởng những giây phút cùng với người dân tham gia lễ hội đường phố. Đây là cơ hội rất tốt để chúng tôi hiểu thêm về văn hóa và con người Đồng Nai...".
Bùi Trang














