Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những nữ công nhân làm nghề "phụ"

10:11, 28/11/2008

Một cô gái đẹp có gương mặt thùy mị, ăn mặc thời trang, ngồi nhìn phin cà phê nhỏ giọt. Bên cạnh đó là người khách mặt mũi đen thui, ngồi xổm lên ghế, nhả làn khói thuốc hờ hững... Ngồi đối diện, tôi chợt thấy xốn xang cho cô gái ấy.

Một cô gái đẹp có gương mặt thùy mị, ăn mặc thời trang, ngồi nhìn phin cà phê nhỏ giọt. Bên cạnh đó là người khách mặt mũi đen thui, ngồi xổm lên ghế, nhả làn khói thuốc hờ hững... Ngồi đối diện, tôi chợt thấy xốn xang cho cô gái ấy.

 

* Công nhân "làm thêm"

 

Sau giờ tan ca, Hà - công nhân giày da tại khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 2 tranh thủ đi làm thêm tại một quán cà phê nhỏ trong con hẻm vắng thuộc phường Tam Hòa (TP. Biên Hòa). Công việc của cô là... ăn mặc đẹp và ngồi trò chuyện với khách. Lương của Hà được chủ trả 1 triệu đồng/tháng. Ngồi với người vị khách nọ một lúc, Hà nháy mắt cho đồng nghiệp đến thay chỗ, còn cô thì xà xuống ngồi cùng tôi. Tôi bắt chuyện: "Quán nhỏ, khách không đông mà sao có nhiều người đẹp quá vậy em?". Cô  cười, nhưng không trả lời. Tôi hỏi tiếp: "Ủa, khách nào cũng được người đẹp ngồi cùng hả?". Biết tôi là "phu cao su" thứ thiệt, Hà thỏ thẻ: "Anh có dám rủ em đi chơi không?".

Khoảng cách giữa công nhân chân chính với công nhân 2 ca rất mong manh!

Trong những ngày tiếp đó, lang thang một mình ở những nơi có đông công nhân trọ, thỉnh thoảng tạt vào những quán cà phê có nhiều "lưng trần", tôi đã tiếp cận được nhiều nữ công nhân đã bỏ nghề hoặc đang còn làm việc tại các khu công nghiệp. Quả thật, tôi như rơi vào mê trận không phân biệt được đâu là "nàng kiều chính hiệu", đâu là công nhân 2 ca (công nhân làm nghề phụ như tiếp viên quán cà phê, nhân viên massage...).

 

Từ số điện thoại của một người bạn, tôi đã hẹn gặp được Loan - cũng là công nhân may ở KCN Biên Hòa 2 - tại một quán cà phê kín đáo trên địa bàn xã An Hòa, huyện Long Thành (giáp ranh với TP. Biên Hòa). Loan dứt khoát: "Em không thể chiều anh ở đây được. Có gì tụi mình về nhà nghỉ, ở đó tuyệt đối an toàn!". Nghe vậy, tôi vội tìm cách hoãn binh, nhưng cô bé này cũng không quên giãy  nảy đòi tiền "bo" cho thời gian ngồi trò chuyện với khách!

 

 Theo một người bạn làm công nhân tại Công ty S. (KCN Biên Hòa 2), hiện nay, có tình trạng một số nữ công nhân sau một ngày làm việc ở các công ty lại tranh thủ đi tìm việc "làm thêm", mà giới công nhân mỉa mai gọi là công nhân... 2 ca. Tùy theo nhan sắc và quan hệ mà những cô gái này chọn được các công việc như: tiếp viên nhà hàng, tiếp viên quán cà phê, phục vụ tại cơ sở massage... Thường thì họ lén lút đi làm, cố không để cho đồng nghiệp trong công ty và người quen biết. Một khi bị lộ, họ bỏ công việc ở công ty này để chuyển sang làm ở công ty khác.

 

* Nhận biết công nhân... 2 ca

 

Chiều một ngày giữa tháng 11, tôi cùng anh bạn "thổ địa" phóng xe dạo quanh các KCN Biên Hòa 1 và 2, Amata, quanh công viên Tam Hiệp đúng vào thời điểm một số công nhân tan ca đang trên đường về. Bạn tôi bảo, thấy bóng dáng công nhân nào đi bộ một mình hoặc cặp đôi nữ đi bộ, mắt hay liếc ngang liếc dọc hãy thử hỏi: "Người đẹp có đi nhờ không?". Nếu các cô đồng ý lên xe thì đích thị là công nhân 2 ca - anh bạn tôi khẳng định. Cô nào kín đáo hơn thì sau khi tan ca, về phòng trọ tắm giặt, trang điểm, thay đồ rồi mới "tăng ca". Khách của đối tượng này thường là những mối hẹn trước qua điện thoại di động do các cô "bắt" được, hay tại các quán cà phê, khách sạn, nhà nghỉ nơi các cô thường lui tới.

 

12 giờ đêm, chúng tôi thấy một nữ công nhân còn mặc nguyên chiếc áo công nhân có in tên công ty trước ngực áo đứng cạnh dãy nhà nghỉ, quán karaoke trên quốc lộ 51 thuộc địa phận phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa). Tôi bấm vai, bảo anh bạn đi cùng rà xe lại gần. Anh bạn bảo: "Chắc chờ mối đây!". Khi chúng tôi chưa kịp tiếp cận thì cô gái với gương mặt phờ phạc, nét chân quê hiện rõ đã có một chiếc xe máy trờ tới. Cô gái liền nhảy lên xe và cả hai biến vào khu nhà trọ - lúc mà các công nhân khác đã yên giấc sau một ngày làm việc mệt nhọc.

 

* Và nhiều hệ lụy

 

Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Hà nói: "Tôi thật xấu hổ khi chị em công nhân đi làm thêm cái nghề này. Theo tôi, dù khó khăn vất vả, lương ít đi chăng nữa thì công việc chân chính bao giờ cũng đáng trân trọng".

Anh Lê Minh Tài, cán bộ Đoàn xã An Hòa huyện Long Thành nhận xét: "Chỉ có giới công nhân mới phân biệt được đâu là công nhân chân chính, đâu là công nhân 2 ca. Sự biến tướng của nghề kinh doanh không cần vốn đó dư luận trong công nhân phản ảnh là có thật".

Bí thư chi đoàn một khu phố ở vùng giáp ranh Biên Hòa - Long Thành (đề nghị được giấu tên và địa chỉ) cho biết: "Làm trong công ty, tôi đã từng chứng kiến một số trường hợp công nhân nữ bị đánh, bị rạch mặt, cắt tóc do ghen tuông. Nghe nói trong công ty nơi tôi đang làm cũng có người vướng HIV và dính bệnh xã hội hoặc bị dính bầu dù chưa có chồng. Là cán bộ Đoàn, tôi đã gặp trực tiếp họ để tìm hiểu và được biết phần đông là những người còn rất trẻ, do hoàn cảnh kinh tế gia đình, hoặc chưa đủ bản lĩnh để chống lại cám dỗ nên sa ngã; có người thì do đua đòi, ăn chơi".

 

Anh bạn đi cùng thì nói: "Để thuận tiện làm  nghề này, các cô được giới xe ôm bảo kê, tú bà các nhà nghỉ, quán cà phê chăn dắt. Nhiều cô còn được bạn tình đưa đi, đón về. Có thể nói, khoảng cách giữa công nhân chân chính với công nhân 2 ca cũng rất mong manh".

 

Khi đồng lương công nhân thường chỉ trên dưới 2 triệu đồng/tháng, cùng với bao khoản chi phí khác, vậy mà có công nhân nữ sắm được xe tay ga, điện thoại xịn, thường xuyên lao vào những nơi ăn chơi sang trọng. Họ là những người đóng hai vai:  ban ngày sắm vai "công nhân chân chính", ban đêm vào vai "kiều nữ" làm công nhân 2 ca...

 

Thành Nhân

 

 

 

Tin xem nhiều