
Chị Mai Thị Lan, ở ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, cho biết: "Mấy tháng trước, trong con hẻm nhỏ nơi tôi ở, hầu như ngày nào cũng có 4 - 5 người thu mua ve chai lui tới hỏi. Nhiều khi lắc đầu từ chối cũng mệt! Vậy mà nay thì ve chai để chật cả nhà, chờ hoài cũng chẳng thấy ai đến hỏi...".
Chị Mai Thị Lan, ở ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, cho biết: "Mấy tháng trước, trong con hẻm nhỏ nơi tôi ở, hầu như ngày nào cũng có 4 - 5 người thu mua ve chai lui tới hỏi. Nhiều khi lắc đầu từ chối cũng mệt! Vậy mà nay thì ve chai để chật cả nhà, chờ hoài cũng chẳng thấy ai đến hỏi...".
* Cụt đường mưu sinh
Làm nghề thu mua ve chai dạo đã gần 15 năm, chị Nguyễn Thị Hồng, ở ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, cho biết: "Hầu như nhà nào trong cù lao Phố có ve chai tôi đều biết. Do chịu khó săn lùng nên tôi cũng kiếm gần 100 ngàn đồng mỗi ngày. Nhưng đó là chuyện hồi xưa. Bây giờ đi mỏi cả chân, giải thích mỏi cả miệng mới có người chịu bán cho mình, nhưng cũng chẳng lãi được bao nhiêu. Kiểu này chắc tôi bỏ nghề thu mua ve chai".
Không vốn liếng, không nghề nghiệp, chỉ có sức khỏe là vốn tài sản có giá trị nhất, vợ chồng chị Trần Thị Quý (quê ở
Nhưng không những người thu mua ve chai dạo than nghèo kể khổ mà cả những người đi lượm ve chai tại các bãi rác, sọt rác ven đường cũng than. "Do tuổi già, không có sức khỏe, tôi chỉ biết nhặt rác để sống. Rác ve chai giờ thì nhiều, nhưng rồi chỉ nhặt thứ nào còn bán được, chứ không như lúc trước, thứ gì cũng lượm. Tuy vậy, mỗi ngày tôi chỉ kiếm được chừng 10 ngàn đồng" - ông Năm, người nhặt rác trên đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa, cho biết.
* Không biết kêu ai!
Qua tìm hiểu, chúng tôi được các đại lý, chủ vựa phế liệu cho biết: từ vài tháng nay, giá thu mua phế liệu cứ giảm dần theo từng ngày. Giá giảm đến 70 - 80% so với trước, có nơi thông báo tạm ngưng thu mua hoặc thu mua với giá rất bèo, đại lý xuất hàng chỉ có lỗ. Như mặt hàng sắt đặc, trước đây có giá 9 ngàn đồng/kg thì nay chỉ còn 2 ngàn đồng/kg; sắt vụn từ 6 ngàn đồng/kg giảm còn 1 ngàn đồng/kg; nhựa dẻo từ 11 ngàn đồng/kg giảm còn 2,2 ngàn đồng/kg; giấy từ 3 ngàn đồng/kg giảm còn 500 đồng/kg; đồng từ 120 ngàn đồng/kg giảm còn 55 ngàn đồng/kg... Riêng một số phế liệu như bình ắc-quy, vỏ nhựa thuốc trừ sâu, nhựa tạp... thì các cơ sở ngưng hẳn thu mua.
Chị Năm Hoàng, chủ một vựa phế liệu ở Biên Hòa, nói: "Với trên 50 tấn phế liệu tồn kho, nếu xuất bán thì tôi lỗ chắc hàng trăm triệu đồng, nhưng nếu để lại chờ giá thì tôi không còn vốn để thu mua. Hơn nữa, cơ sở đã hết chỗ để hàng, mà mặt hàng này để lâu ngày phơi nắng, phơi mưa dễ bị mục nát, gây ô nhiễm". Chị Lê Thị Mãi, chủ vựa phế liệu tại phường Thống Nhất thì nói như than: "Khi giá cả phế liệu tăng thì mọi người tranh mua, tranh bán, dù lãi ít nhưng sống được. Nay phế liệu rớt giá, đồng thời các nhà máy thông báo không thu mua. Nhưng nếu ngưng mua vào thì người mua ve chai dạo không biết bán cho ai. Còn cứu họ thì tôi lại hết vốn, phải chịu bao thứ khác như tiền thuê mặt bằng, lãi vay... Giờ tôi cũng không biết tính sao?".
Đó cũng là tâm trạng chung của các chủ vựa, đại lý thu mua phế liệu trên địa bàn Biên Hòa. Đại lý, vựa càng lớn thì thua lỗ càng nặng; chôn hàng càng lâu càng mất vốn, nguy cơ vỡ nợ không sớm thì muộn cũng xảy ra. Riêng người thu mua ve chai thì cụt đường mưu sinh. Cả hai đều trong tình trạng không biết kêu ai khi mà giá các loại phế liệu đang trong mùa đại hạ giá...
Đoàn Phú




![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











