
Ông Đinh Viết Hoàng, 49 tuổi, ngụ ở 16/2B, tổ 20, KP2, phường Tân Mai TP.Biên Hòa), làm nghề chạy xe ôm. Vợ ông là bà Đinh Thị Kim Nga, 45 tuổi, làm nghề may gia công.
Ông Đinh Viết Hoàng, 49 tuổi, ngụ ở 16/2B, tổ 20, KP2, phường Tân Mai TP.Biên Hòa), làm nghề chạy xe ôm. Vợ ông là bà Đinh Thị Kim Nga, 45 tuổi, làm nghề may gia công. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải và lo cho 3 con ăn học. Năm 2007, bị tai nạn giao thông trong lúc hành nghề, đầu óc ông Hoàng trở nên chếnh choáng hay bị té xỉu. Cách đây khoảng 2 tháng, ông Hoàng đang đi trên đường thì bị té làm chấn thương sọ não. Bác sĩ điều trị cho biết, khả năng phục hồi của ông Hoàng là rất thấp.
Do không có tiền nằm bệnh viện, gia đình đã đưa ông về nhà. Trong trạng thái sống đời thực vật, tay chân co quắp, ông Hoàng phải thở bằng đường ống dẫn từ khí quản. Đáng nói là, sau khi ông Hoàng bị tai nạn, vợ ông phải nghỉ làm để chăm sóc chồng. Do không có khoản thu nhập nào, nên gia đình đang lâm vào tình cảnh hết sức bi đát, ngay cả gạo ăn hàng ngày cũng phải nhờ lối xóm hỗ trợ. Nói về cuộc sống của gia đình mình, bà Nga nghẹn ngào: "Tình trạng sức khỏe của chồng tôi ngày càng sa sút. Riêng bản thân tôi đành bất lực trước những khó khăn chồng chất, bởi gia đình neo đơn, tôi không đủ khả năng để vượt qua những thách thức trước mắt. Mai này, tôi không biết phải làm gì để lo cho các con ăn học. Vào ngày tựu trường vừa qua, nếu không có Hội Khuyến học phường Tân Mai giúp đỡ, 3 đứa con tôi chắc đã phải nghỉ học...".
Qua bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự cảm thông, chia sẻ của bạn đọc và những nhà hảo tâm gần xa trong việc đóng góp, giúp đỡ đối với hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Đinh Viết Hoàng.
T.N














