Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỷ niệm 30 năm thành lập Sư đoàn 309 (27-9-1978 - 27-9-2008)
Vạm vỡ sức xuân

10:09, 26/09/2008

Cách đây 30 năm, ngày 27-9-1978, đúng vào dịp kỷ niệm 38 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn, tại thị xã Buôn Ma Thuột (nay là TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc), Sư đoàn 309 (còn gọi là Đoàn Bắc Sơn) được thành lập để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ giúp bạn Campuchia...

Cách đây 30 năm, ngày 27-9-1978, đúng vào dịp kỷ niệm 38 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn, tại thị xã Buôn Ma Thuột (nay là TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc), Sư đoàn 309 (còn gọi là Đoàn Bắc Sơn) được thành lập để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ giúp bạn Campuchia. 30 năm trôi qua, Sư đoàn tiếp tục viết nên truyền thống vẻ vang "Chiến đấu dũng cảm, giúp bạn tận tình, tự lực, sáng tạo" luôn là niềm tự hào của quân đội ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Hiện nay, Sư đoàn đang dóng quân tại địa bàn Đồng Nai.

 

* Dạn dày trận mạc

 

Có thể nói sự ra đời của Sư đoàn bộ binh 309 vào thời điểm nổ ra cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam nói chung và biên giới trên vùng Tây nguyên nói riêng là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Do vậy, ngay sau khi được thành lập, Sư đoàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, huấn luyện và bước vào cuộc chiến đấu.

 

Huấn luyện chiến thuật cấp phân đội tại đơn vị B1 - Sư đoàn 309.

 

Thiếu tướng Lê Chí Thuận, nguyên tư lệnh đầu tiên của sư đoàn kể: ngày 20-10-1978, tức là sau khi thành lập được 23 ngày, Sư đoàn được cấp trên giao nhiệm vụ tiến công điểm cao 312 (Campuchia). Trong tình thế hết sức khẩn trương, nhưng với ý chí, quyết tâm đánh thắng ngay từ trận đầu ra quân để xây dựng truyền thống cho đơn vị, sau 5 ngày gấp rút làm công tác tổ chức, phân công, bố trí lực lượng, đơn vị được lệnh nổ súng tiến công cao điểm 312. Mặc dù tác chiến trên chiến trường mới với kẻ thù mới rất am hiểu lối đánh của ta, nhưng với tinh thần kiên quyết, Sư đoàn đã phá vỡ thế bao vây, chia cắt, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch thuộc Sư đoàn 801 Pôn Pốt, phá tan âm mưu chia cắt đường 19, khai thông ngầm Ô-Gia-Đao, nối thông hành lang vận chuyển giữa các đơn vị của ta ở phía trước và hậu phương.

 

Từ trận đầu giành thắng lợi giòn giã đó, liên tục 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, lúc thì Sư đoàn ở trong đội hình của Quân khu 5, khi ở Quân đoàn 3, lúc về mặt trận 479, Quân khu 7... tiến công địch trên một vùng chiến trường rộng lớn. Tham gia hàng chục chiến dịch, đánh hàng ngàn trận lớn, nhỏ đầy ác liệt, gian khổ, hy sinh nhưng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng với các đơn vị bạn đập tan chế độ Pônpốt-IêngSari, giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

 

* Huấn luyện giỏi, giúp dân tốt

 

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, năm 1989, Sư đoàn hành quân trở về Tổ quốc và được biên chế vào đội hình Quân đoàn 4, Binh đoàn Cửu Long làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trước nhiệm vụ mới, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên được sự lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư về mọi mặt của Bộ tư lệnh Quân đoàn 4, cộng với sự giúp đỡ chí tình của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể nơi đơn vị đóng quân cũng như tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ nên đã giúp cho Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn không ngừng được nâng cao.

 

Kết quả huấn luyện các nội dung hàng năm đạt 100% yêu cầu. Trong đó, tỷ lệ khá, giỏi luôn đạt từ 70 - 75%, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Các đợt diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, chiến đấu của Sư đoàn hàng năm luôn được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức luôn được cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn đề cao. Công tác chăm lo đời sống, xây dựng nơi ăn, ở, làm việc của cán bộ, chiến sĩ luôn được quan tâm. Hoạt động của đơn vị ngày càng đi vào nề nếp theo hướng chính quy, tinh nhuệ.

 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 31 - Sư đoàn 309 làm công tác vận động quần chúng tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch - năm 2007. 

 

Vừa huấn luyện giỏi, Sư đoàn 309 còn là đơn vị làm tốt công tác vận động quần chúng trên địa bàn đóng quân nên đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3. Trung tá Lê Chí Thìn, Trưởng ban Dân vận, chính sách Sư đoàn cho biết, dựa vào dân để chiến đấu, xây dựng, được nhân dân thương yêu, đùm bọc không chỉ là truyền thống tốt đẹp mà còn là nhân tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp cho đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Điều này được thấy ở chỗ, trong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các phường xã của tỉnh làm tốt công tác vận động quần chúng giúp dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong những năm qua, đơn vị đã cử hơn 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đóng góp gần 100 ngàn ngày công lao động giúp nhân dân ở 48 xã, phường, 6 huyện và TP.Biên Hòa. Khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 4.000 lượt người. Những việc làm nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã in đậm dấu ấn và để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân về hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ đi dân nhớ, ở dân thương.

 

30 năm chiến đấu, xây dựng, với bề dày chiến công, thành tích, Sư đoàn 309 đã được Nhà nước tuyên dương danh hiệu:

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1983.

- Huân chương chiến công hạng nhất năm 1989.

- Huân quân công hạng nhất năm 1989.

- Huân chương Ăngco (Nhà nước Cộng hòa nhân dân Campuchia tặng).

- Huân chương chiến công hạng 3 năm 2000.

Toàn Sư đoàn có 3 trung đoàn, 7 tiểu đoàn, 4 đại đội, 2 cá nhân được tuyên dương Anh hùng. Trong đó có Trung đoàn 31 và đại đội 7 pháo binh được tuyên dương 2 lần.

Ở tuổi 30 vạm vỡ sức xuân, với những chiến công, thành tích đạt được trong chặng đường chiến đấu, công tác, xây dựng đơn vị, Sư đoàn 309 xứng đáng là niềm tự hào của quân đội ta, xứng đáng là đội quân công tác, đội quân chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đức Việt – Phạm Văn Hồng

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều