
Như chúng tôi đã thông tin, cái gọi là "Đức mẹ khóc", "Chúa Giêsu chảy máu" ở GX Bạch Lâm rõ ràng là tin đồn thất thiệt do một số kẻ xấu cố tình dựng lên và tung ra nhằm trục lợi. Bên cạnh, một số người có trách nhiệm biết rõ chuyện đó hoàn toàn bịa đặt nhưng vẫn làm ngơ hoặc lấp lửng, nước đôi, không tích cực giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu rõ bản chất vụ việc. Điều đó dù vô tình hay cố ý đã làm phức tạp thêm tình hình, gây mất trật tự công cộng tại khu vực này...
Như chúng tôi đã thông tin, cái gọi là "Đức mẹ khóc", "Chúa Giêsu chảy máu" ở GX Bạch Lâm rõ ràng là tin đồn thất thiệt do một số kẻ xấu cố tình dựng lên và tung ra nhằm trục lợi. Bên cạnh, một số người có trách nhiệm biết rõ chuyện đó hoàn toàn bịa đặt nhưng vẫn làm ngơ hoặc lấp lửng, nước đôi, không tích cực giải thích, hướng dẫn cho người dân hiểu rõ bản chất vụ việc. Điều đó dù vô tình hay cố ý đã làm phức tạp thêm tình hình, gây mất trật tự công cộng tại khu vực này...
* Hệ quả xấu từ những tin đồn
Sau khi tin đồn thất thiệt từ GX Bạch Lâm loan đi, ngoài số người tại chỗ, nhiều người từ các địa phương khác vì hiếu kỳ cũng đã kéo đến khá đông. Thời gian đầu, mỗi ngày có hàng trăm ô tô và xe gắn máy hai bánh tập trung tại khu vực này. Tình hình đó đã gây mất trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 20, đoạn đi qua khu vực GX Bạch Lâm. Lực lượng cảnh sát giao thông phải có mặt thường xuyên tại đây và rất vất vả để điều phối giao thông thì trật tự mới được vãn hồi.
Bên cạnh với những người đến đây vì hiếu kỳ thì kẻ xấu cũng len lỏi vào để trộm cắp. Những ngày qua, ngay trong khuôn viên nhà thờ Bạch Lâm có ít nhất bốn chiếc xe gắn máy hai bánh bị mất, nhiều người bị kẻ gian móc lấy điện thoại di động, bóp tiền và giấy tờ tùy thân. Và với lượng người kéo đến đông như vậy đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực này. Cứ mỗi sáng, những người có trách nhiệm trong nhà thờ cùng các hộ dân xung quanh phải vất vả thu dọn rác rưởi bừa bãi của một số người thiếu ý thức gây ra và chất phóng uế...
Lợi dụng tình hình trên, dịch vụ xe khách và cho thuê ô tô du lịch cũng đã nâng giá khá cao. Dù vậy, mỗi ngày vẫn có hàng chục lượt ô tô, xe khách đến nhà thờ Bạch Lâm. Cao điểm nhất là đêm 13-8, riêng ô tô đã lên đến hàng trăm chiếc, chở khách từ khắp nơi đến khi có tin đồn "Chúa Giêsu chảy máu". Hơn một tháng qua, nhiều hộ dân xung quanh nhà thờ Bạch Lâm cũng đã mở ra dịch vụ giữ xe gắn máy hai bánh với giá cao hơn gấp đôi những nơi khác. Tương tự, hàng chục tiệm ăn, quán nước, xe bánh mì, bánh bao mới mọc lên quanh khu vực nhà thờ Bạch Lâm cũng tranh thủ "chặt". Các dịch vụ ăn theo như đồ lưu niệm, đĩa VCD cũng có dịp kiếm chác khi nâng giá bán gấp đôi ngày thường. Một số kẻ xấu còn cố tình dàn dựng và dùng kỹ xảo để tạo ra những đoạn phim về cái gọi là "Đức mẹ khóc và phát sáng" rồi bán với giá cao. Mới đây, cơ quan công an đã thu giữ hàng chục đĩa và ngăn chặn một trường hợp in sang đĩa lậu này tại khu vực GX Bạch Lâm.
* Thái độ lấp lửng, nước đôi?
Những ngày qua, hàng chục ngàn người đã chầu chực đêm ngày, nắng mưa, nhưng cái gọi là "Đức mẹ khóc và phát hào quang" đâu chẳng thấy chỉ thấy mất thời gian, công sức và tiền của. Nhưng tiếc rằng, một số người có trách nhiệm biết rõ hơn ai hết tin đồn đó hoàn toàn bịa đặt, phản khoa học, trái giáo lý mà vẫn làm ngơ hoặc nước đôi, thiếu tích cực rao giảng, vận động, giải thích cho giáo dân hiểu khiến nhiều người càng bán tín bán nghi.
Những người có trách nhiệm này đã lấp lửng rằng, "tin hay không là quyền của mỗi người, không thể phê bình, phản bác" hoặc "chỉ biết im lặng cầu nguyện cho sự việc sớm qua đi". Có người còn thiếu bản lĩnh khi nói rằng, "giờ mình nói gì thì họ cũng cho là không đúng" và "tin đồn không có thật dần dần sẽ hết, hãy kiên nhẫn chờ đợi". Không hiểu khi nói như vậy, những người có trách nhiệm ở đây còn nhớ đến vai trò chăn quản và sẵn sàng chấp nhận dấn thân vì lợi ích giáo dân, cộng đồng? Tại điều 528 của Bộ Giáo luật Công giáo có quy định: "Cha sở (linh mục chánh xứ - TG) có bổn phận rao truyền một cách toàn vẹn cho mọi người đang cư ngụ trong giáo xứ; vì thế phải lo giảng dạy các giáo dân về các chân lý đức tin... để sứ điệp phúc âm được đạt đến với cả những người đã lơ là việc giữ đạo hoặc không tuyên xưng đức tin chân thật nữa".
Được biết, thời gian qua, giám mục giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Chu Trinh đã quan tâm chỉ thị cho các linh mục trong toàn giáo phận rao giảng lại đức tin cho giáo dân và vận động mọi người không tin vào những tin đồn thất thiệt xảy ra ở GX Bạch Lâm. Làm như vậy, giám mục đã thể hiện rõ trách nhiệm như tại điều 386 của Bộ Giáo luật Công giáo có quy định: "Giám mục giáo phận phải trình bày và giải thích cho các tín hữu những chân lý đức tin mà họ phải tin theo và áp dụng trong đời sống, vì vậy chính ngài phải năng đích thân rao giảng... Ngài hãy cương quyết dùng mọi phương thế hữu hiệu hơn cả để bảo vệ sự toàn vẹn và duy nhất của đức tin..." Song, không phải ai trong số các linh mục, chức sắc và giáo dân cũng lĩnh hội đầy đủ chỉ thị của giám mục. Chính vì thế, một số người cứ lờ đi trách nhiệm hoặc bỏ ngoài tai trước những lời rao giảng đúng đắn của các linh mục chánh xứ mà vẫn tụ tập đến GX Bạch Lâm hoặc tham gia vào những trò mê tín dị đoan như xoa tượng, đọc kinh cầu nguyện nhằm chữa bệnh...
Một số người có trách nhiệm ở GX Bạch Lâm dù không công khai thừa nhận "điều dị thường ấy" nhưng tìm đủ cách lợi dụng "sự kiện" này để khuếch trương... Ban hành giáo ở đây đã mở cửa nhà thờ để bà con phương xa vào ăn ngủ, có những hành vi khó coi khiến cho không xứng đáng với một nơi thờ phụng tôn nghiêm, cần giữ gìn thanh sạch. Mặt khác, vào khuya ngày 13-8, mặc dù các vị linh mục đã khẳng định hoàn toàn không có chuyện tượng "Chúa Giêsu chảy máu", nhưng khi người dân tụ tập rất đông trong nhà thờ thì Ban hành giáo xứ GX Bạch Lâm và một số trùm họ đạo ở đây đã mở loa phóng thanh hướng dẫn giáo dân đọc kinh cầu nguyện. Ban hành giáo còn nhận lời khấn của giáo dân ký gửi để đọc trước tượng Chúa Giêsu. Việc làm ấy của những người có trách nhiệm ở GX Bạch Lâm hoàn toàn trái ngược với điều đã hứa hẹn trước chính quyền huyện Thống Nhất, thể hiện một thái độ và hành động lấp lửng, nước đôi...
![]() |
| Nhiều hàng quán mọc lên quanh khu vực giáo xứ Bạch Lâm tranh thủ "chém chặt" và góp phần gây ô nhiễm môi trường |
Sự thiếu tích cực, nước đôi ấy, cộng với sự cuồng tín, không vững vàng về đức tin của một số giáo dân còn được hậu thuẫn của một số phần tử cơ hội, phản động bên ngoài đã nhất thời tạo nên bất ổn về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thế nhưng, những kẻ có ý đồ xấu quên rằng, việc làm đó thực chất không mang đến lợi ích gì cho Giáo hội Công giáo mà trái lại còn "bị thiệt hại; người ngoài đạo nhìn vào với con mắt khác, hình ảnh khác, không đẹp, không tốt" như lời linh mục quản hạt Gia Kiệm Nguyễn Việt Tiến đã nói. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước sau như một luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người như trong Hiến pháp và Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo đã quy định. Nhưng pháp luật cũng quy định sẽ đình chỉ và xử lý nghiêm minh những kẻ lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, môi trường và hoạt động mê tín dị đoan...
***
Như vậy, tin đồn thất thiệt về cái gọi là "Đức mẹ khóc và phát sáng", "Chúa Giêsu chảy máu" xảy ra ở GX Bạch Lâm hoàn toàn vô căn cứ, không có gì mới lạ so với những tin đồn thất thiệt trước đây và đều có bàn tay đạo diễn của một số kẻ xấu nhằm trục lợi về kinh tế và gây mất an ninh trật tự... Nhưng sự thật bao giờ vẫn là sự thật; những trò dị thường, mê tín, phản khoa học, trái giáo lý, vi phạm pháp luật đã và sẽ bị vạch trần. Rồi đây những kẻ cố tình tạo dựng, tung tin đồn thất thiệt sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng. Song, qua vụ việc này một lần nữa nhắc nhở những người dân nhẹ dạ cả tin, những giáo dân có đức tin chưa trưởng thành, chưa vững vàng cần thận trọng trước những tin đồn.
Nhóm PV




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





