
Sáng mùng 2 Tết Mậu Tý, trung tá Hoàng Đình Sấm, Trưởng công an thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) đang chúc Tết các đồng chí lãnh đạo Ủy ban và bà con nhân dân ở cạnh đơn vị thì nhận được tin báo khẩn: Có 5 em bé vừa chìm dưới hồ Núi Le. Trung tá Sấm liền huy động thêm một công an viên hỗ trợ.
Sáng mùng 2 Tết Mậu Tý, trung tá Hoàng Đình Sấm, Trưởng công an thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) đang chúc Tết các đồng chí lãnh đạo Ủy ban và bà con nhân dân ở cạnh đơn vị thì nhận được tin báo khẩn: Có 5 em bé vừa chìm dưới hồ Núi Le. Trung tá Sấm liền huy động thêm một công an viên hỗ trợ. Và khi công an viên này chưa kịp có mặt, ông đã xách xe gắn máy chạy thẳng vào hồ Núi Le cách đó đúng 2km. Nhìn thấy trên bờ hồ có 3 đứa trẻ đang đứng khóc và chỉ tay về phía 5 bạn khác đang mất tích, trung tá Sấm cởi nhanh bộ cảnh phục và lao xuống hồ. Ngay hơi lặn đầu tiên ông đã ôm được một cháu bé và trồi lên làm ngay động tác xốc nước, nhồi tim, nhưng đã vô ích. Ông tiếp tục lặn xuống hồ và vớt thêm một em nữa. Lúc ấy bà con xung quanh và gia đình của mấy em bé bị nạn kéo đến. Cha mẹ mấy em bé này đòi nhảy xuống hồ tìm con, trung tá Hoàng Đình Sấm phải ra lệnh cho họ đi nơi khác để cho ông và một thanh niên tình nguyện xuống hồ tiếp tục lặn tìm. Vớt được xác thứ 4 thì viên trung tá công an 50 tuổi này đuối sức. Nhưng ông nhìn 4 thi thể bé bỏng trắng nhợt nằm bên thảm cỏ mà... muốn khóc. Trung tá Sấm lẩm bẩm: Không một đứa nào trong bụng có nước. Đúng là tụi này dại quá! Ỷ y biết lội rồi kéo nhau đi tắm chết chứ đâu phải chết đuối vì nước!
Năm trước ở hồ Năm Lé sâu đến 8 mét nước, có 5 thanh thiếu niên kéo nhau đến tắm. Sau một hồi bơi lội, đùa giỡn thì có 2 em hụt chân chìm xuống đáy hồ. Mãi đến 3 giờ chiều người nhà hai em bé chết đuối này mới biết tin. Sau một hồi tìm kiếm người vớt xác không có, họ mới báo đến đồn Công an thị trấn Gia Ray. Lúc ấy các công an viên đang cùng đội dân phòng đi tuần tra. Nhìn tới nhìn lui không còn ai. Thế là trung tá - trưởng công an phường Hoàng Đình Sấm đành phải: "Để tao lặn!". Và trong buổi tối chạng vạng đó, ông đã phải lặn mấy lần để đưa lên được 2 thi thể đã trắng bợt. Tính ra, trung tá Sấm đã trực tiếp lặn xuống hồ Núi Le, Năm Lé vớt đến 11 xác người chết đuối.
Được biết, từ những năm 1995, khi vợ ông mở quán ở hồ Núi Le, vị sĩ quan công an có một tuổi thơ gắn bó bên dòng sông Yên (Thanh Hóa) rất giỏi bơi lặn này đã mấy lần mặc quần đùi nhảy xuống hồ cứu người. Vào mùa hè đầu tiên của năm mới mở quán, ông đã kịp thời cứu được 4 thiếu niên đang hụp lặn, chấp chới dưới hồ. 3 cậu học trò, sau khi được xốc nước, tỉnh lại vội vàng đạp xe vọt mất, bỏ lại cô gái là một nữ sinh ở KP3 ngoài thị trấn Gia Ray. Nay cô nữ sinh chết hụt này đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, thỉnh thoảng gặp người cứu tử mình rất mừng rỡ hỏi han:
- Bố Sấm ơi! Bố có khỏe không?
Có lẽ đây là phần thưởng quý báu cho trung tá Hoàng Đình Sấm - người chiến sĩ CAND VN thiết thực thực hiện 6 lời dạy của bác Hồ trong cuộc vận động "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
B.T

![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






