Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vợ chồng nghèo và đứa con mắc căn bệnh lạ

10:01, 03/01/2008

Từ UBND xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) chúng tôi lần theo con đường đất dài khoảng 5km đá lổm chổm. Bắt đầu vào mùa khô, bụi tung mù đỏ. Căn nhà của đôi vợ chồng có đứa con mắc căn bệnh kỳ lạ nằm lẻ loi cuối cánh rừng cao su bạt ngàn. Trong căn nhà lá, vách trống tuềnh toàng, hai vợ chồng anh Trung và chị Minh đang ngồi ôm đứa con đầu lòng của mình mà tâm trạng buồn rười rượi.

Chị Minh và đứa con mắc căn bệnh lạ.

Từ UBND xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) chúng tôi lần theo con đường đất dài khoảng 5km đá lổm chổm. Bắt đầu vào mùa khô, bụi tung mù đỏ. Căn nhà của đôi vợ chồng có đứa con mắc căn bệnh kỳ lạ nằm lẻ loi cuối cánh rừng cao su bạt ngàn. Trong căn nhà lá, vách trống tuềnh toàng, hai vợ chồng anh Trung và chị Minh đang ngồi ôm đứa con đầu lòng của mình mà tâm trạng buồn rười rượi.

 

Chị Minh cho biết, cuối năm 2006, không như bao người mẹ khác, thay vì khi đứa con thân yêu chào đời là một niềm vui lớn, còn chị lại đâm lo lắng vì bỗng dưng nhìn thấy đứa con thơ Nguyễn Thị Như Ý của mình mang một khối u máu bầm đỏ chạy dài từ hông xuống đến tận đùi. Cả tháng trời hai vợ chồng suốt đêm không ngủ, thấp thỏm lo âu. Khối u bé Như Ý ngày càng lớn.

"Chừng một tháng sau, chúng em quyết định đưa con lên Bệnh viện nhi đồng 2 - TP.Hồ Chí Minh. Lúc đầu, bác sĩ cho thuốc xức, rồi uống. Vì thương con mà vợ chồng em cố gắng vay nợ tiền hàng xóm để lo cho con. Sau nhiều lần nghe lời bác sĩ đi tái khám, bệnh của cháu không thuyên giảm mà càng nặng thêm" - anh Trung hướng mắt buồn xa xăm về phía rừng cao su heo hút.

Hết tiền, hai vợ chồng thay nhau vừa đi làm thuê vừa chăm lo cho con. Hôm nào chị Minh theo con vào bệnh viện thì anh Trung ở nhà đi đào hố cà phê, chăn bò thuê. Khi anh Trung thay vợ chăm con  thì chị Minh lại tiếp tục công việc làm thuê, chăn bò, gặt lúa... Mỗi ngày một người kiếm được 40 ngàn đồng, nhưng mỗi bận ôm con lên TP.Hồ Chí Minh lại tiêu tốn cả triệu đồng. Chị Minh kể: "Đến lần cuối cùng vào tháng 5-2007, bác sĩ cho biết bệnh bé Như Ý không thể mổ được vì khối u gắn liền với nhiều phần thịt mông và đùi. Bác sĩ vẫn bảo hai  tháng sau tiếp tục tái khám. Nhưng gia đình em đã cạn kiệt tiền, đành ôm con về nhà hơn nửa năm nay".

Thế rồi hai vợ chồng đổ công sức đi làm thuê cố gắng tích góp tiền tiếp tục nuôi hy vọng chạy chữa con. Không biết là căn  bệnh của    Như Ý là bệnh gì, có thể chữa được hay không? Nhưng vì thương con mà hai vợ chồng nghèo mãi nuôi hy vọng, mặc dù hoàn cảnh như đã rơi vào bế tắc.

Một cán bộ lãnh đạo UBND xã Sông Nhạn cho biết, để tạo thêm động lực, niềm tin cho anh Trung và chị Minh chạy chữa cho bé Như Ý và vượt qua khó khăn cuộc sống, hiện nay chính quyền các cấp đang cố gắng tạo điều kiện, vận động các hoạt động xã hội để giúp đỡ. Nhưng quan trọng hơn là hy vọng qua bài viết này, có những chuyên gia, cơ quan y tế nào hiểu biết về căn bệnh lạ của bé Ý Nhi mới có thể ra tay cứu chữa.

Trương Hiếu

 

Tin xem nhiều