Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vé tàu Tết: Ga nói hết, "Chợ đen" không thiếu!

11:01, 03/01/2008

Như thông lệ, dịp Tết là để mọi người xa quê về đoàn tụ với gia đình. Ở Đồng Nai, trong những ngày cuối năm, hàng ngàn người có nhu cầu về quê miền Trung hoặc miền Bắc ăn Tết. Tuy nhiên, việc mua vé tàu đối với họ lại rất khó khăn.

Hành khách đến hỏi mua vé về quê tại ga Biên Hòa.

Như thông lệ, dịp Tết là để mọi người xa quê về đoàn tụ với gia đình. Ở Đồng Nai, trong những ngày cuối năm, hàng ngàn người có nhu cầu về quê miền Trung hoặc miền Bắc ăn Tết. Tuy nhiên, việc mua vé tàu đối với họ lại rất khó khăn.

 

* Vé nhà ga hết sớm?

 

Liên tục trong những ngày cuối năm, chúng tôi đến ga Biên Hòa để hỏi mua vé về Bắc cho những ngày giáp Tết Mậu Tý sắp tới. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, nhân viên bán vé tàu rất lịch sự cho biết, nếu đi ngay thì hàng ngày đều có chuyến, riêng vé tàu Tết từ 23 âm lịch trở đi đều đã bán hết sạch. Nhiều người cũng có nhu cầu đi trong dịp cận Tết mà chúng tôi đã gặp rất thất vọng ra về. Thực tế, số lao động xa quê phần lớn là công nhân nên họ chỉ được nơi làm việc cho về quê trong những ngày cận Tết. Cho nên, nhu cầu của hành khách đi tàu hoặc đi xe là rất lớn. Nắm được yếu tố này, nên các nhà ga và những chủ xe luôn bắt chẹt khách. Đây là một thực tế diễn ra nhiều năm qua. Mặc dù một số nhà ga, bằng các hình thức thay đổi cách bán vé (như qua Internet), để đáp ứng đòi hỏi của khách, nhưng như đã nêu, do cung không đủ cầu nên rất nhiều khách không thể mua được vé.

Ngày đầu năm mới 2008, từ điện thoại, chúng tôi tiếp tục liên hệ với ga Biên Hòa để hỏi về tình hình các chuyến tàu đi trong những ngày cận Tết. Thế nhưng, phía nhà ga luôn trả lời: "Tất cả vé tàu từ ngày 23 âm lịch trở đi đã bán hết từ tuần trước". Có mặt tại ga Biên Hòa trong ngày Tết dương lịch, chúng tôi lại chứng kiến nhiều khuôn mặt thất thểu ra về vì không thể đặt mua được vé. Có người còn ấm ức khóc. Chị Trần Thị A., đi cùng bạn là anh Đinh Văn C., quê ở Quảng Bình, hiện tạm trú tại xã Hóa An thiểu não cho biết, là công nhân ở Công ty Pouchen, nơi đây chỉ bắt đầu cho nhân viên nghỉ vào khoảng 27, 28 Tết. Vì thế, nếu không mua được vé tàu, chị đành đi xe. Tương tự, hàng chục công nhân đang làm việc tại các KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Hóa An quê ở các tỉnh phía Bắc như Thanh Hóa, Phú Thọ, Nam Định... mà chúng tôi gặp đều than trời khi nghe vé tàu Tết đã hết. Ai cũng bảo, năm nào họ cũng gặp rủi ro vì vé tàu luôn bán hết trước khi họ đến ga mua. Cuối cùng muốn không phải ngồi "xế hộp", đành phải bấm bụng mua vé chợ đen. Lạ ở chỗ, trong khi nhân viên ga luôn miệng lắc đầu nói hết vé, thì chỉ cần đi qua cổng nhà ga vài bước chân là dân "phe vé" rôm rả chào mời: "Các bác đi tàu ngày nào em cũng "lo" được. Kể cả đến 29 Tết em cũng có vé tất!".

 

* Vé chợ đen giá bao nhiêu?

 

Buổi sáng ngày đầu năm mới, bà H. Tr., một phụ nữ dáng bệ vệ ngồi bán vé số phía trước ga Biên Hòa khẳng định với chúng tôi, hiện bà có trong tay các loại vé tàu Tết, từ ngày 23 âm lịch trở đi. Trong số vé bà có, đối với tàu nhanh (SE2) từ Sài Gòn đi Hà Nội (có ghé ga Biên Hòa), ngồi ghế mềm có máy điều hòa chạy lúc 17 giờ 40 phút giá 783 ngàn đồng; tàu nhanh (TN8) ghế mềm, máy lạnh, chạy lúc 20 giờ 20, giá 628 ngàn đồng. "Như vậy bằng với giá chính thức?". Tôi hỏi. "Dĩ nhiên, đó là giá nhà ga bán ra. Còn để có vé đi trong những ngày cận Tết, các chú phải chi cho chị 500 ngàn đồng. Tiền này gọi là dịch vụ phí, vì các chị bỏ tiền ra mua thì phải có lời chứ. Đúng không?". Bà Tr. thản nhiên vừa trả lời vừa hỏi tôi như vậy. "Vé loại nào cũng phải chi thêm 500 ngàn hả chị?". Tôi hỏi tiếp. "Ừ có mua không thì quyết nhanh lên để tôi còn biết". Bà Tr. lạnh lùng đáp. "Nhưng chị ơi, em nghe bên nhà ga nói vé mua bên ngoài toàn vé "đểu" không hà...". "Đểu! đểu! cái gì! Ai, đứa nào nói như thế, tao sẽ "xẻ thịt" nó. Mẹ kiếp, chúng nó toàn lo dành mối mới phá đám tôi. Có phải mấy đứa trong mấy quán cà phê kia nó nói với chú như vậy không? Chú ngồi đây đợi tôi một lát.". Nghe tôi nói vé giả, bà Tr. đã lồng lộn lên và chửi ầm ĩ như vậy. Tiếp đó, bà Tr. lật đật đi vào phía trong nhà ga rồi la toáng lên một chập như để trút cơn giận. Sau đó, bà Tr. quay ra đưa cho tôi số điện thoại và bảo, có cần cứ liên hệ với bà qua số máy: 0918.5239..., bà sẽ bớt 20 ngàn đồng/vé.

Bà Tr. (người ngồi) đang đưa vé tàu Tết cho một người hỏi mua (ảnh chụp sáng ngày 1-1-2008).

Tại một quán giải khát cũng ở phía trước ga Biên Hòa, một thanh niên tên Th. cho tôi xem vài vé tàu Tết mà tôi hỏi mua. Đó là những vé đi từ ngày đưa ông Táo cho đến 29 âm lịch. Phần "dịch vụ" mà ông Th. đặt ra cũng tương tự như của bà Tr., song, ông Th. cho biết có thể sẽ thoả thuận giá cả, tùy theo loại vé và ngày đi sớm hay muộn. Lạ ở chỗ, ông Th. bảo, nếu không đủ tiền mua vé, ông sẽ "gửi" cho những nhân viên trên các chuyến tàu. Những người này có trách nhiệm "đảm bảo" cho tôi an toàn và không bị phạt trong suốt chặng đường, kể cả khi ra khỏi cổng ga nơi đến (khỏi phải trình vé như quy định). Đương nhiên, đi theo kiểu này thì số tiền "chung chi" sẽ rẻ hơn mua vé; và người đi "chui" phải tự lo ăn, uống. Một trong những điểm mà ông Th. tiết lộ với tôi là, trước ga Biên Hòa có khoảng mười người hành nghề "phe vé" như ông trong dịp Tết hàng năm. Riêng chuyện các "phe vé" mua được vé tàu Tết như thế nào, ông Th. im bặt khi nghe tôi đề cập đến...

T.N

 

 

 

Tin xem nhiều