
Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện đa khoa Biên Hòa (phường Tân Mai, TP. Biên Hòa) thải ra khoảng 50m3 chất thải lỏng. Tất cả nguồn chất thải này đều không hề được xử lý mà đổ thẳng ra hệ thống thoát nước công cộng "nuôi" gần 3 sào rau muống trồng gần đó. Lãnh đạo bệnh viện biết về mối nguy hiểm từ nguồn nước thải độc hại này, nhưng... lực bất tòng tâm!
Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện đa khoa Biên Hòa (phường Tân Mai, TP. Biên Hòa) thải ra khoảng 50m3 chất thải lỏng. Tất cả nguồn chất thải này đều không hề được xử lý mà đổ thẳng ra hệ thống thoát nước công cộng "nuôi" gần 3 sào rau muống trồng gần đó. Lãnh đạo bệnh viện biết về mối nguy hiểm từ nguồn nước thải độc hại này, nhưng... lực bất tòng tâm!
![]() |
|
Nhìn ruộng rau xanh mướt này ít ai nghĩ nó được tưới từ nguồn nước thải trong Bệnh viện đa khoa Biên Hòa. |
Bác sĩ Trần Văn Lê Liêm, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Biên Hòa cho biết, cơ sở mà bệnh viện đang tọa lạc được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước với chức năng ban đầu là trường học của một tu viện. Sau giải phóng, đây là nơi làm việc của Thành ủy Biên Hòa. Hơn 20 năm nay, cơ sở này trở thành bệnh viện. Chính vì không được thiết kế đúng chức năng của một bệnh viện nên mặc dù đã được sửa chữa, nâng cấp nhưng Bệnh viện đa khoa Biên Hòa như đang khoác trên mình chiếc áo quá chật và có nhiều miếng vá.
* Chất thải lỏng không hề qua xử lý
Trong đợt kiểm tra về quy chế quản lý rác thải y tế do Sở Y tế tiến hành vừa qua, lãnh đạo bệnh viện đã nhiều lần thừa nhận sự lúng túng của mình trong việc xử lý nguồn chất thải lỏng. Bệnh viện không hề có bể chứa chất thải, cũng không áp dụng một biện pháp hóa học nào trước khi tiến hành thải nguồn nước này ra hệ thống thoát nước công cộng (theo quy chế, chất thải lỏng của bệnh viện trước khi thải ra bên ngoài phải được xử lý bằng hóa chất). "Nước thải sinh hoạt của bệnh nhân, nhân viên y tế; máu, mủ; hóa chất rửa phim trong phòng X-quang..., tất cả đều xông thẳng ra hệ thống thoát nước công cộng"- bác sĩ Liêm nói. Hiện mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 500 - 600 bệnh nhân đến khám bệnh. Số bệnh nhân điều trị nội trú cũng đã lên đến cả trăm người. Sắp tới, bệnh viện sẽ triển khai một số kỹ thuật mới trong điều trị, bao gồm cả những ca phẫu thuật phức tạp. Với lượng bệnh nhân ngày càng đông, chắc chắn nguồn chất thải cũng sẽ tăng. Đó là chưa kể đến nguồn chất thải của Bệnh viện y học cổ truyền - đơn vị "ở nhờ" trong khu vực này cũng sử dụng chung đường dẫn nước ra hệ thống công cộng. "Hơn ai hết, chúng tôi rất hiểu sự nguy hiểm khi nguồn chất thải lỏng này đổ ra bên ngoài. Bệnh viện cũng đã xin ý kiến UBND TP. Biên Hòa và lập dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ đồng. Tuy nhiên cho đến nay, dự án này vẫn... án binh bất động vì chưa có tiền"- lãnh đạo bệnh viện cho biết.
* Nước thải bệnh viện "tưới"... rau muống
Có mặt tại khu vực trồng rau muống nằm sát cạnh bệnh viện, chúng tôi được chị Nguyễn Thu Vân (số nhà 124/619, tổ 29, KP4, phường Tân Mai) cho biết, đã gần hai năm nay gia đình chị cùng với 4 hộ khác thuê diện tích đất của tu xá để trồng rau muống. Bình quân mỗi ngày chị hái từ 40 - 50 bó đem bỏ mối. "Khách hàng của tôi có cả đầu bếp của trường tiểu học đấy!"- chị Vân khoe. Hỏi chị về quy trình chăm sóc rau, chị bảo: "Được cái cũng không phải tưới tắm nhiều vì ruộng rau nằm gần rãnh thoát nước công cộng. Mùa mưa thì tha hồ nước, không phải tưới tắm thêm gì. Đến đợt thì cũng bón phân... ".
Thứ nước "trời cho" mà chị Vân hào hứng kể có màu đen quánh. Cả ruộng rau bốc lên mùi hôi khó chịu. Thế nhưng chị Nguyễn Thị Hoa, một hộ trồng rau nhà ở cạnh đó còn cười bảo: "Sống riết rồi quen, đâu ngửi thấy mùi gì". Hai chị còn quả quyết: "Rau này phun thuốc xong hai tuần mới hái, đảm bảo an toàn lắm!".
Quả thật, nhìn những bó rau muống xanh mơn mởn được cắt từ ruộng rau muống này, ít ai nghĩ nó được "nuôi" bằng thứ chất thải lỏng độc hại từ bệnh viện. Người dân thì chỉ cần biết đó là nguồn nước tưới hữu ích từ rãnh nước công cộng. Lãnh đạo bệnh viện thì trăn trở vì hiểu là độc hại nhưng chưa tìm ra giải pháp thực hiện như thế nào cho lợi cả đôi đường. Cuối cùng, người tiêu dùng vẫn là đối tượng chịu thiệt thòi nhất vì mua và ăn phải thứ rau không đảm bảo an toàn!
Nguyễn Phượng



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











