
Trung tâm pháp y Đồng Nai có 17 cán bộ, nhân viên, trong đó 12 người làm công tác nghiệp vụ và 5 nhân viên văn phòng. Tuy cực khổ, vất vả, nhưng với lòng yêu nghề, họ luôn gắn bó với công việc mình đang theo đuổi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trung tâm pháp y Đồng Nai có 17 cán bộ, nhân viên, trong đó 12 người làm công tác nghiệp vụ và 5 nhân viên văn phòng. Tuy cực khổ, vất vả, nhưng với lòng yêu nghề, họ luôn gắn bó với công việc mình đang theo đuổi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Một lần ghé thăm Trung tâm pháp y Đồng Nai, một trong những đơn vị được đánh giá là mạnh nhất nước, được tận mắt chứng kiến những công việc mà các cán bộ pháp y phải làm, chúng tôi mới thấu hiểu được những vất vả, khó khăn của họ. Họ không chỉ tìm sự công bằng cho những người đang sống mà còn phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người đã khuất. 11 giờ trưa, người bệnh còn ngồi phía trước trung tâm khá đông. Bác sĩ Lê Ngọc Hùng, Giám đốc trung tâm đang loay hoay với tập hồ sơ dày cộm trên tay thì chuông điện thoại reo. Lại một ca tai nạn giao thông! Một bác sĩ là giám định viên, một nhân viên phụ mổ và tài xế kiêm nhân viên bản ảnh lập tức lên đường. Chúng tôi có nhã ý muốn theo, một bác sĩ mỉm cười dí dỏm: "Được thôi, thử xem bạn có phải là người can đảm hay không?".
Đến hiện trường. Xác một nạn nhân vô danh cần xác định danh tính, thân nhân. Các anh đã nhanh nhẹn bắt tay ngay vào việc: Chụp hình nạn nhân ở nhiều tư thế, nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, kiểm tra thi thể nạn nhân và cho tiến hành mổ, lấy máu về xét nghiệm và kiểm tra nồng độ cồn, thu thập thông tin của nhân chứng nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của người bị nạn, nhằm giúp cơ quan chức năng xác định vụ việc một cách chính xác.
Công việc chưa kịp hoàn tất thì tiếp tục nhận được tin báo: một nạn nhân nữa bị giết tại Long Thành. Tranh thủ thu xếp đồ đạc, các anh lại lên xe đi tiếp. Ngồi trên xe, bác sĩ Trần Văn Hoàng, Phó giám đốc trung tâm tâm sự: "Trên địa bàn Đồng Nai, hoạt động của các loại tội phạm khá phức tạp. Bọn tội phạm thường lợi dụng những con đường vắng, ít người qua lại để mai phục, cướp của, giết người. Dã man hơn, có vụ bọn tội phạm thực hiện hành vi hiếp dâm rồi đẩy xác nạn nhân xuống sông, rạch để phi tang. Có những nạn nhân chết 10 ngày mới được phát hiện, da thịt đã bị phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Người nhà nạn nhân cũng không dám đến gần...".
Phải làm việc với cường độ cao nhưng các cán bộ của Trung tâm pháp y Đồng Nai vẫn không nề hà công việc. Họ luôn bình tĩnh, tự tin, cẩn trọng và với tinh thần trách nhiệm cao để kết hợp với các cơ quan chức năng kết luận sự việc một cách chính xác. Đồng thời, họ phải luôn tỉnh táo, không để sự cám dỗ của vật chất dẫn đến những việc làm trái với lương tâm của người thầy thuốc .
Quay lại với Trung tâm pháp y Đồng Nai thì trời đã về chiều, chúng tôi tranh thủ thời gian tiếp xúc với bác sĩ Lê Ngọc Hùng, Giám đốc trung tâm, người có thâm niên 32 năm trong nghề. Ông cho biết: "Tôi rất tự hào về đội ngũ cán bộ, công nhân viên ở đây. Công việc cực nhọc, vất vả bất kể thời gian ngày thường hay lễ, Tết đều phải trực chiến 24/24... Có thời điểm một ngày anh em phải làm đến 7 - 8 ca. Và không thể không nói đến những rủi ro nghề nghiệp do lây nhiễm... Nhưng với tinh thần trách nhiệm, anh em ở đây đều tích cực, tận tâm".
Khi được hỏi về chế độ chính sách và phụ cấp nghề nghiệp, bác sĩ Hùng cho biết: "Tất cả các chế độ chính sách và phụ cấp nghề nghiệp đều được giải quyết nhưng cũng không cao. Hiện tại, giám định thương tật, một ca tổng hợp tất cả các khâu là 30 ngàn đồng. Số tiền này được nộp vào ngân sách nhà nước. Trung bình mỗi tháng, chúng tôi thực hiện khoảng 60 ca khám nghiệm tử thi và trên 170 ca xác định tỷ lệ thương tật".
Ông cho biết thêm: "Anh em làm việc không quản ngày đêm, mưa nắng. Nỗ lực phấn đấu và làm việc hết khả năng của mình, song anh em vẫn chưa nhận được cái nhìn thiện cảm. Nhiều người vẫn còn có suy nghĩ, bác sĩ pháp y chỉ biết cầm dao mổ xác. Nơi làm việc của chúng tôi thì quá chật hẹp chỉ khoảng 18m2, nên việc giám định và khám bệnh cho bệnh nhân rất khó khăn. Anh em không đủ chỗ ngồi, thậm chí có người phải ngồi làm việc ở nhà đại thể của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai".
Thanh Huệ




![[Video_Chạm 95] Xã Nam Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-nam-cat-tien-ok_20251219091543.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)