Đầu tháng 7 vừa qua, Đoàn Thanh Tâm - một công chức trẻ của Sở Ngoại vụ Đồng Nai được cử tham dự khóa tiếng Anh nâng cao tại Thái Lan theo chương trình đào tạo của Viện Ngoại giao Devawong Se Varopakarn thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan. Tất cả học viên được bố trí ở khách sạn Samran Palace - ngay trung tâm thủ đô Bangkok.
Đầu tháng 7 vừa qua, Đoàn Thanh Tâm - một công chức trẻ của Sở Ngoại vụ Đồng Nai được cử tham dự khóa tiếng Anh nâng cao tại Thái Lan theo chương trình đào tạo của Viện Ngoại giao Devawong Se Varopakarn thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan. Tất cả học viên được bố trí ở khách sạn
Tối thứ bảy
Ngay sau đó, tại Đồn Cảnh sát khu vực Khao San, cảnh sát đã ghi lời khai báo của Thanh Tâm và trả lại cho cô chiếc túi xách với đầy đủ tư trang. Đích thân trưởng đồn cảnh sát nói lời xin lỗi vì đã để xảy ra trường hợp đáng tiếc này và cho biết là hai thanh niên vừa giật túi xách của cô không phải là dân chuyên nghiệp, mà chỉ là hai chàng trai từ miền nông thôn lỡ đường ra Bangkok, túng bấn nên làm liều. Nhưng để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, cảnh sát đã lập hồ sơ đầy đủ và sẽ đưa họ ra tòa án xét xử thật nghiêm minh. Đoàn Thanh Tâm hơi bất ngờ vì.... "chuyện không có gì ầm ĩ" lắm như vầy mà lại lôi thôi lớn, phải... "đáo tụng đình" trên nước bạn, nên cô báo với viên cảnh sát trưởng là mình chỉ còn ở Thái Lan đúng 1 tuần nữa phải rời đây để trở về Việt Nam. Không ngờ viên Cảnh sát trưởng chỉ một thoáng nhíu mày, trả lời tỉnh bơ: "Ô-kê thôi! Đúng 5 ngày nữa tòa sẽ xử vụ này để cô còn có thời gian về nước!".
Và sáng thứ năm ngày 6-9, Thanh Tâm được mời đến trụ sở Tòa án khu vực Khao San, nơi thụ lý vụ án giựt dọc này, cung cấp lời khai bằng tiếng Anh với sự trợ giúp của một phiên dịch người Thái. Tòa cũng cử một luật sư đứng ra bảo vệ quyền lợi cho phía nguyên đơn.
Thấy Thanh Tâm là cô gái Việt mảnh khảnh, trắng trẻo và quá lo lắng vì lần đầu tiên trong đời phải bước chân đến tòa - mà lại là tòa án Thái Lan nên cả lớp học đề nghị tổ chức cuộc thi cuối khóa sớm hơn để bạn bè cùng lớp "hộ tống" Thanh Tâm đến tòa cho cô đỡ sợ. Lãnh đạo Viện Devawong Se Varopakarn chẳng những chấp thuận đề nghi này mà còn cho cả xe và cử thêm một nữ nhân viên quản trị của Viện cùng lớp trưởng Jub đi dự khán phiên tòa.
Phiên tòa được bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ năm (đúng như lời hứa của viên trưởng đồn cảnh sát khu vực Khao San). Tại phiên tòa, tất cả các câu hỏi của luật sư từ hai phía đều bằng tiếng Thái, sau đó được dịch ra tiếng Anh và phần trả lời thì ngược lại. Trong phần thẩm vấn tại tòa, có lẽ do xem thường phía nguyên đơn là một cô gái Việt Nam nhìn khá mảnh mai, nhỏ bé nên vị luật sư bào chữa cho 2 thân chủ phạm tội của mình có phần khinh suất, đưa ra những câu hỏi khá thô thiển như: "Có phải cô và mấy người bạn uống rượu suốt bữa tối hôm đó?"
Và vị luật sư này cứ hỏi đi hỏi lại cho bằng được tên của loại rượu đó là gì. Quá bực mình trước kiểu chất vấn này, Thanh Tâm liền buột miệng phát biểu bằng tiếng Anh: "Even if I had been drunk, would the punishment for them have been lessened? Your question doesnt make sense at this point" (nghĩa tiếng Việt là: Thậm chí nếu lúc đó tôi đã uống say thì hình phạt cho hai thanh niên đó có được giảm nhẹ không? Câu hỏi của ông không có ý nghĩa trong trường hợp này!).
Và khi nghe lời dịch tiếng Anh câu hỏi của vị luật sư này: "Tại hiện trường, sau khi bắt được hai thanh niên đó, có phải cảnh sát đã nói và chỉ cho cô biết chính hai thanh niên đó là thủ phạm?" thì Đoàn Thanh Tâm lập tức trả lời: "Im sorry. How could you ask me such a question, the local policemen didnt speak English and thats the reason why they couldnd talk to me at that time" (Xin lỗi, câu hỏi của ông là vô lý vì cảnh sát địa phương Thái Lan không nói tiếng Anh thì làm sao nói với tôi lúc đó được!).
Khi câu trả lời của Thanh tâm được dịch sang tiếng Thái, cả hội đồng xét xử lẫn mọi người có mặt tại phiên tòa đều xầm xì bàn tán. Vị luật sư bảo vệ phía bị cáo tỏ ra lúng túng, từ đó ông chỉ hỏi thêm những câu mang tính thủ tục. Phiên tòa kéo dài đến gần 4 giờ đồng hồ mới kết thúc được phần thẩm tra tính xác thực của vụ việc. Bồi thẩm đoàn đồng ý cho Đoàn Thanh Tâm được vắng mặt trong phiên xử kế tiếp để về Việt Nam theo đúng lịch trình công tác, những phiên xử sau sẽ có luật sư đại diện và 2 người bạn là nhân chứng tham dự. Chuyện khá bất ngờ là trước khi rời tòa án, Thanh Tâm còn được nhận 116 baht - tiền bồi dưỡng vì đã tham gia buổi thẩm vấn tại tòa!
Nữ công chức Đoàn Thanh Tâm năm nay mới 23 tuổi, nhà ở phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa). Thanh Tâm vốn là học sinh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, sau đó tốt nghiệp khoa tiếng Anh, Trường đại học khoa học xã hội nhân văn TP.Hồ Chí Minh đã tỏ ra khá ấn tượng với cuộc thực tập tiếng Anh của mình tại phiên tòa ở Thái Lan.
Đoàn Thanh Tâm lại cười xòa:
- Sự cố dẫn đến chuyện phải ra tòa ở Thái Lan chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng qua đó cũng cho thấy là thái độ phục vụ của nhân viên cảnh sát, các quan chức tòa án ở Thái Lan là rất chu đáo, nhiệt tình và có trách nhiệm. Đặc biệt là những "công bộc" này rất biết lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Đây cũng là một "bài học ngoại khá" bổ ích cho một công chức trẻ như tôi!
Bùi Thuận


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











