
Chúng tôi về thăm các xã: Phú Thanh, Phú Điền, Đắc Lua (huyện Tân Phú) vào những ngày mưa lũ đang dâng cao. Tất cả các cánh đồng gần như chìm trong nước. Có những ngôi nhà ngập gần tới nóc, người dân phải sơ tán đi nơi khác. Trên gương mặt mọi người, ai cũng hằn nên một nỗi lo lớn...
Tại các xã Phú Thanh, Phú Điền vào sáng ngày 4-10, mực nước vẫn còn ngập cao tới gần nửa mét. Nhiều gia đình không muốn di dời đi đành phải làm sàn cao lên lưng chừng nhà để ở, mọi sinh hoạt nấu nướng đều ở trên chòi nhỏ bắc tạm. Người lớn đã đành, nhưng khổ nhất là đám trẻ con cứ ngồi co ro một chỗ không được chơi đùa nên mặt đứa nào cũng buồn hiu. Ông Nguyễn Văn Chức, ở ấp 4, xã Phú Điền cho biết: "Năm nào cũng có lũ về nên chúng tôi cũng quen rồi. Cứ tới mùa lũ là nhà nào cũng dự trữ vài thùng mì và gói ghém quần áo sẵn, nếu lũ tràn về là di chuyển đến nơi an toàn. Chỉ tội mấy đứa nhỏ, lũ về, việc học hành bị xáo trộn, có khi phải nghỉ học chờ nước rút mới tiếp tục đi học lại". Theo ông Trần Bá Đạt - Trưởng phòng Kinh tế huyện Tân Phú, năm nay lũ đến muộn hơn mọi năm gần một tháng, tuy có sự chuẩn bị trước nhưng thiệt hại vẫn lên đến vài chục tỷ đồng. Nặng nhất là vùng Phú Thanh, Phú Điền. Ngoài hơn 200 hécta lúa mới gieo sạ, còn có gần 300 hécta ao cá bị ngập, khiến người dân vùng này mất trắng. Song, nhờ có chuẩn bị trước, nên chỉ thiệt hại về của cải chứ không xảy ra tình trạng thiệt hại về người. Ông Nguyễn Văn Dũng ở ấp 4, xã Phú Điền cũng cho biết: "Cả gia tài vài trăm triệu của tôi dồn vào nuôi 2,5 hécta cá. Cứ nghĩ lũ năm nay về muộn, chắc không cao, nên tôi gia cố bờ cẩn thận và căng lưới xung quanh. Ai ngờ, mưa lũ về đập Đồng Hiệp, đê bao vỡ, khiến tất cả chìm trong biển nước".
Từ Phú Điền chúng tôi vòng lên Lâm Đồng 60km qua huyện Đa Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên mới xuống được Đắc Lua. Nước lũ ở Đắc Lua đã rút chỉ còn khoảng 50 căn nhà ở ấp 4, 6, 12 bị ngập. Sau đợt đỉnh điểm của cơn lũ, con đường chính của xã hiện ra lầy lội. Từ bến đò vào xã khoảng 500m mà chúng tôi phải đi tới 30 phút, bùn ngập sâu tới gần đầu gối, cứ bước một bước lại phải dò đường rồi mới dám bước tiếp. Bà Nguyễn Thị Thanh, ở ấp 12, cho biết: "Cứ mỗi lần lũ về rút đi là con đường dài hơn 10km lại trở nên lầy lội như vậy. Dân các ấp có việc gì không đừng được mới phải ra đường. Tội nhất là đám trẻ con tiểu học, cứ phải mò mẫm trong bùn mà tới trường, có khi đến được trường thì quần áo, sách vở lấm lem bùn đất". Còn ông Nguyễn Văn Nhâm, 76 tuổi, một cán bộ quân đội về hưu cho hay: "Tôi sống ở đây 20 năm, năm nào cũng có lũ về nên chúng tôi đã quen. Muốn sống ở đây thì phải chấp nhận sống chung với lũ. Song, tôi và bà con ở đây chỉ mong con đường trục chính của xã được làm để mọi người có thể đi lại dễ dàng nhưng chờ mãi vẫn không thấy làm". Theo ông Đào Huy Tỉnh, Chủ tịch xã Đắc Lua, toàn xã có 13 ấp với 1.360 hộ dân, trong đó có gần 600 hộ thuộc diện nghèo, có ấp số hộ nghèo đến 80%. Dân ở đây rất khó thoát nghèo, vì đa số sống bằng nông nghiệp, mỗi năm có đến 3 tháng lũ về ngập cả nửa tháng nên cây cối, vật nuôi chết rất nhiều, do vậy làm đủ ăn cũng là may lắm rồi và việc xây dựng cơ sở hạ tầng đều phải đợi huyện, tỉnh đầu tư.
Hương Giang













