Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lực lượng "trinh sát địa bàn"... nhí ở Xuân Trung

10:10, 09/10/2007

Một trong những nơi tổ chức Tết Trung thu năm nay khá xôm tụ ở TX. Long Khánh là... Công an phường Xuân Trung. Không những Ban chỉ huy công an phường mướn hẳn một đội lân danh tiếng ở Biên Hòa về múa và tổ chức rước lồng đèn, đưa đến nhà văn hóa thị xã xem văn nghệ, có 50 cháu thiếu niên, nhi đồng còn được nhận phần bánh trung thu và lồng đèn để mừng đón trăng rằm. Đáng nói hơn trong số 50 thiếu nhi "ăn tết" Trung thu khá là rình rang này chỉ có phân nửa là con của cán bộ, chiến sĩ công an phường và lực lượng dân phố thường trực còn lại là các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh kém may mắn, ngày ngày đi bán hàng rong, vé số dạo, sống nhà trọ...

Một trong những nơi tổ chức Tết Trung thu năm nay khá xôm tụ ở TX. Long Khánh là... Công an phường Xuân Trung. Không những Ban chỉ huy công an phường mướn hẳn một đội lân danh tiếng ở Biên Hòa về múa và tổ chức rước lồng đèn, đưa đến nhà văn hóa thị xã xem văn nghệ, có 50 cháu thiếu niên, nhi đồng còn được nhận phần bánh trung thu và lồng đèn để mừng đón trăng rằm. Đáng nói hơn trong số 50 thiếu nhi "ăn tết" Trung thu khá là rình rang này chỉ có phân nửa là con của cán bộ, chiến sĩ công an phường và lực lượng dân phố thường trực còn lại là các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh kém may mắn, ngày ngày đi bán hàng rong, vé số dạo, sống nhà trọ...

 

* "Lính ông Thành"

 

Ông Đặng Văn Mạnh - một cán bộ dân phố chuyên trách được Ban chỉ huy công an phường Xuân Trung giao làm công tác quản lý lớp học tình thương của công an phường tiết lộ: "Chỉ phần quà bánh, lồng đèn phục vụ Tết Trung thu này cho các cháu, công an phường đã chi ra hơn 2,5 triệu đồng. Còn đầu năm học này, công an phường cũng đã chi ra 3,5 triệu đồng để sắm quần áo, sách, bút cho 30 học sinh thuộc dạng khá đặc biệt này!". Lớp học tình thương của Công an phường Xuân Trung mở ra chừng 2 tháng nay trước đầu năm học mới. 36 em tuổi từ 6 đến 14 có hoàn cảnh gia đình khó khăn phải nghỉ học để bán vé số, trẻ em lang thang, trẻ em có cha mẹ từ những tỉnh xa đến Long Khánh mướn nhà trọ... được huy động ra học các lớp từ 1 đến 4. Thầy giáo là cán bộ dân phố, dân phòng, cảnh sát khu vực, công an phường. Mới đây Công an phường xuân Trung còn mở ra phòng đọc sách thiếu nhi. Trang bị bước đầu cho phòng đọc sách này là trên 350 đầu sách thiếu nhi (không kể Công an phường Xuân Trung còn có một tủ sách pháp luật khá là bề thế) cùng với một dãy bàn ghế khá tiện nghi. Nhìn thấy phòng đọc sách thiếu nhi đặt ở một nơi trang trọng nhất trong trụ sở công an phường, có người không khỏi băn khoăn đặt câu hỏi: "Phòng đọc sách đặt ở công an phường vậy mấy cháu làm sao dám vào đọc sách?"

Ông Đặng Văn Mạnh cũng là người được giao phụ trách phòng đọc sách thiếu nhi vui vẻ trả lời: "Học sinh và thiếu nhi nhi đồng ở Long Khánh này mê đọc sách lắm. Nên biết là ở đây có cho đọc sách miễn phí các em đến rất đông. Với lại tụi này làm thủ tục mượn sách cũng rất đơn giản. Bất cứ thiếu nhi trong ngoài phường Xuân Trung đều mượn sách ở đây được, chỉ cần mấy em mang theo lần đầu sổ hộ khẩu để chúng tôi ghi vào sổ theo dõi, sau đó thì khỏi, các em cứ tự nhiên đến mượn sách đem về nhà đọc. Trong tuần chỉ có ngày thứ bảy và chủ nhật các em thiếu nhi mới được đọc sách tại chỗ và xem phim cũng miễn phí!".

Tiếp xúc với thiếu tá Võ Minh Thành - Trưởng Công an phường Xuân Trung - chúng tôi dặt câu hỏi: "Ông suy nghĩ thế nào mà đầu tư nhiều công sức, tiền bạc vào việc giúp đỡ cho các cháu thiếu nhi cơ nhỡ, bụi đời như vậy?". Không thèm giải thích về chuyện lấn sân hoạt động trái tuyến của mình, Thiếu tá Thành cười khì khì: "Đây là "lực lượng tai mắt đặc biệt tinh nhuệ" của công an phường. Mấy ông nên nhớ rằng không phải chỗ nào công an cũng ghé mắt vào được, nhất là những nơi có hoạt động không lành mạnh, phi pháp. Vậy mà mấy em bán vé số thì chỗ nào cũng vô được.

Vì vậy không phải nói quá, nhiều chủ quán ở TX. Long Khánh này cứ gọi mấy em bán vé số là... "lính ông Thành". Nhờ lực lượng... trinh sát địa bàn nhí này mà công an tụi tui biết được nhiều thứ lắm! Có những chiến công của công an có sự đóng góp của mấy em!. Và ông Trưởng công an phường Võ Minh Thành lại cười vui: "Nên chuyện công an tụi này phải có trách nhiệm dạy học, giáo dục các em và tổ chức cho các em vui chơi như đọc sách, xem phim, rước đèn, thưởng thức văn nghệ... cũng là chuyện bình thường mà thôi!"

Nói nghe có vẻ giản dị nhưng chúng tôi biết người sĩ quan Công an Võ Minh Thành được đồng đội và nhiều cán bộ ở Long Khánh hay gọi đua là "ông công an có đầu óc làm kinh tế", "một cái máy tính biết nói" với những lời lẽ tính toán rạch ròi, lạnh tanh như vậy, nhưng tận trong thâm tâm ông rất yêu mến trẻ thơ và luôn trăn trở tìm cách giúp đỡ chúng tránh khỏi những cám dỗ, thói hư tật xấu của mặt trái xã hội bằng một tình cảm rất tự nhiên, vốn có.

 

* "Nhà mở"... chốt dân phòng!

 

Rất ít người ở Long Khánh hiện nay biết được thiếu tá Võ Minh Thành - Trưởng công an phường Xuân Trung sinh năm 1965 ở trong... rừng chiến khu Bảo Định B. Ra đời trong khói lửa và sống tại cơ quan ban an ninh. Rồi ra thị xã có bà mẹ đang làm công tác binh vận để đi học nên từ nhỏ, Cu Tèo (tên thường gọi hồi nhỏ của Võ Minh Thành) đã sớm lăn lộn giao du với đủ loại cư dân đô thị bị tạm chiếm, trong đó có cả dân bụi đời lưu lạc từ các tỉnh miền Trung vào (thời đó gọi là dân tỵ nạn chiến tranh!?) và cả những bạn học là con ông cháu cha, những gia đình quyền thế ở TX. Long Khánh. Nhờ vậy khi trở thành chiến sĩ công an, trong bất cứ vai trò gì dù làm cảnh sát bảo vệ mục tiêu, trinh sát an ninh, tham gia phát động phong trào quần chúng, cảnh sát khu vực... Võ Minh Thành đều tận dụng lợi thế biết rõ từng loại đối tượng này để vận động họ tham gia, góp sức xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và... thâm nhập, đánh những vụ án khá phức tạp giành được thắng lợi. Nhiều năm trước đây, khi tệ nạn ma túy mới bắt đầu manh nha thì phó trưởng đồn Công an thị trấn Xuân Lộc Võ Minh Thành đã được Trưởng đồn Nguyễn Ngọc Bích (nay là Thượng tá - Trưởng Công an TX. Long Khánh) giao làm tổ trưởng tổ phòng chống ma túy (có lẽ đây là đơn vị phòng chống ma túy được ra đời đầu tiên ở Đồng Nai). Võ Minh Thành đã nhanh chóng cảm hóa được nhiều tay anh chị có máu mặt và "dân ken" có tiếng ở thị trấn tham gia vào mặt trận còn hết sức mới này và đã triệt phá được nhiều ổ nhóm buôn bán, hút chích ma túy rất nguy hại. Đặc biệt là từ khi Long Khánh tái lập thị xã, Xuân Trung được tách ra thành lập phường, đại úy Võ Minh Thành được bổ nhiệm làm trưởng công an của một phường được xem là phức tạp nhất TX. Long Khánh. Nhiều người dân sống lâu đời ở Long Khánh cho rằng Xuân Trung là... "vùng đất dữ" vì trên địa bàn này tập trung hầu hết dân giang hồ tại chỗ lẫn những tay anh chị, tội phạm các nơi về ẩn náu, hoạt động làm ăn trong bến xe, chợ Long Khánh nhất là khu vực ngã ba Cua Heo - một địa danh hắc ám ở Long Khánh, nơi tồn tại rất nhiều năm nạn gái đứng đường bị dư luận xã hội xem như nỗi nhức nhối còn công an thì hốt gái mại dâm cứ như bắt cóc... bỏ dĩa. Biết khá rõ về "thế giới ngầm" khống chế làm cho những cô gái lầm lỡ vào con đường bán phấn buôn hương không thể nào quay lại cuộc sống hoàn lương được nên sau khi lập danh sách bắt 16 cô gái đứng đường ở ngã ba Cua Heo, Đại úy Thành liền gặp ngay những tay anh chị chuyên cho vay và bảo kê gái mại dâm để... làm việc.

Đại úy Thành với tướng tá bặm trợn, quyết đoán, đã nói là làm, nên dân anh chị sống trong "vùng đất dữ" này đều biết tiếng. Do vậy, khi thấy vị sĩ quan công an đang là trưởng công an phường đi một mình đến tận nhà và đặt thẳng vấn đề: "Nợ thì phải trả. Nhưng trả lãi góp như vầy là quá nặng. Có mấy đứa bệnh cũng không dám nghỉ vì sợ không có tiền trả tiền góp. Làm ăn như vậy là thất đức lắm. Hãy nể  anh mà mấy chú cho ngưng việc thu tiền góp lại và nói với vợ con là đừng làm khó dễ gì với đám gái. Anh đang nhờ Nhà nước hỗ trợ tiền cho tụi nó làm ăn lương thiện. Làm ăn được, anh bảo đảm là tụi nó sẽ trả vốn lại cho mấy chú! Ai không nghe lời thì đừng trách là anh làm mạnh tay và coi chừng là không còn đất sống!".

Nạn gái đứng đường ở ngã ba Cua Heo được dẹp ngay. 16 cô gái đứng đường chuyên nghiệp giờ đã hoàn lương, có công ăn việc làm ổn định. Một chốt dân phòng được lập ra ngay khu vực một thời đầy tai tiếng hắc ám này. Để nuôi lực lượng dân phòng thường xuyên hoạt động nơi đây, trưởng công an phường Võ Minh Thành lại tổ chức phát quang vành đai trạm điện cây cối um tùm được bọn hút chích ma túy, mại dâm làm nơi hành lạc thành vườn bán cây giống, hoa kiểng. Ngoài ông Nguyễn Hữu Lạc - một cán bộ dân phố được giao trực iếp quản lý và hướng dẫn kỹ thuật, vườn cây giống, hoa kiểng chốt dân phòng Cua Heo còn là ngôi nhà mở - nơi tạm cư của hàng chục thiếu niên cơ nhỡ, bỏ nhà, lang thang ở bến xe Long Khánh kiếm sống bằng cách móc túi, ăn cắp vặt... Trưởng công an Võ Minh Thành đã cảm hóa những cháu bé hư hỏng này đưa vào vườn hoa kiểng học nghề và học cách sống có giờ giấc làm việc, vui chơi, giải trí. Trong đó có em Cu Ghẻ từ miền Bắc trôi dạt vào sống khi bệnh hoạn và lúc mạnh khỏe lại ra đi. Đặc biệt có những bậc cha mẹ ở Long Khánh, Xuân Lộc còn gởi con mình vào đây để nhờ "chú Thành" giáo dục giùm.

B.T

Tin xem nhiều