
Dự án xây dựng các trường tiểu học (TH) ở TP. Biên Hòa gồm: Tam Hiệp A, Tam Hiệp B (phường Tam Hiệp), Phan Bội Châu (phường Long Bình) đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới 2007-2008.
Dự án xây dựng các trường tiểu học (TH) ở TP. Biên Hòa gồm: Tam Hiệp A, Tam Hiệp B (phường Tam Hiệp), Phan Bội Châu (phường Long Bình) đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới 2007-2008. Thế nhưng, liên quan đến dự án xây dựng các trường học này là việc mua sắm thiết bị bàn ghế cho ba trường kể trên - gọi là gói thầu số 2. Theo quy định, lẽ ra việc đấu thầu phải được công khai, minh bạch và được các tổ chức hoặc cá nhân tham gia đấu thầu chấp nhận về "luật chơi" trong khuôn khổ quy định, đằng này Ban Quản lý dự án (BQLDA) Biên Hòa một mặt ra thông báo mời thầu, mặt khác lại âm thầm "đi đêm" với một cơ sở sản xuất "tay trong"...
* Nhập nhằng chuyên bàn giao thiết bị...
Lúc 15 giờ 40 ngày 31-8-2007, khi chúng tôi gọi điện thoại đến số máy cuả Giám đốc BQLDA Biên Hòa Nguyễn Tấn Long (0913.85128...) để hỏi về tình hình cung cấp các thiết bị bàn ghế chuẩn bị cho năm học mới ở các trường học tại TP. Biên Hòa, thì được ông Long nhỏ nhẹ cho biết:
-"Xin lỗi, năm học này chúng tôi không có kế hoạch đối với các dự án mua sắm thiết bị bàn ghế. Do vậy, chúng tôi không có thông tin về vấn đề này, xin nhà báo thông cảm!"
- "Nhưng những trường TH mới xây như Tam Hiệp A, Tam Hiệp B, Phan Bội Châu thì sao, thưa ông?" - chúng tôi hỏi tiếp:
-"À, việc này có. Nhưng xin nhà báo đừng lên tiếng , bởi vào ngày 3-9 chúng tôi mới bố trí đưa toàn bộ số bàn ghế đến các trường học này. Dù chúng tôi cố gắng trang thiết bị cho các nhà trường trước ngày khai giảng, nhưng xem ra vẫn trễ, nên nhà báo mà đăng tải thông tin này, lãnh đạo thành phố chắc chắn sẽ khiển trách..." - ở đầu dây bên kia, tiếng ông Long trả lời.
Chúng tôi đến Trường TH Tam Hiệp B vào chiều ngày 27-8. Thời điểm này học sinh đang được tập trung ôn tập, kiểm tra kiến thức để chuẩn bị cho niên học mới. Điều mà chúng tôi quan tâm nhất là bàn ghế, bảng trong các phòng học đều mới toanh. Những đứa trẻ rất hồn nhiên, vô tư khi thấy chúng tôi chụp ảnh. Nhiều em học khối 3, 4 vui vẻ tâm sự: "Khác với mọi năm, niên học này chúng con có trường mới, bàn ghế mới, mừng lắm!". Cô hiệu trưởng Huỳnh Thị Nhị cho biết, nhà trường mới nhận bàn giao gói thầu xây dựng với 20 phòng học và các phòng chuyên môn. Ngoài ra, gói thầu thứ hai về thiết bị bàn ghế, trường đã nhận từ ngày 20 đến
Riêng tại Trường tiểu học Tam Hiệp A, theo thầy Hiệu phó Phạm Văn Khấn, có lẽ do trục trặc về kỹ thuật nên trên tinh thần thông báo, ngày 2-9 nhà trường mới nhận 120 bộ bàn ghế học sinh (loại 2 chỗ ngồi). Đây là thiết bị nằm trong gói thầu số 2 của dự án xây dựng công trình trường Tam Hiệp trong phạm vi 5.000m2, đã bàn giao lần 1 vào tháng 7-2007.
* Kiểu làm ăn riêng lẻ ở BQLDA Biên Hòa?
Trong khi Giám đốc BQLDA Biên Hòa Nguyễn Tấn Long cho rằng, đơn vị này chậm chuyển giao thiết bị cho ba trường học: Tam Hiệp A, Tam Hiệp B và Phan Bội Châu, thì ở một động thái khác, BQLDA Biên Hòa lại thông báo mời thầu đối với gói thầu số 2 (gói thầu mua sắm thiết bị bàn ghế) cho cả ba dự án của ba trường kể trên. Trong thông báo mời chào hàng, BQLDA Biên Hòa nêu rõ: BQLDA Biên Hòa có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu, sử dụng vốn ngân sách thành phố Biên Hòa. BQLDA Biên Hòa sẽ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng bắt đầu từ ngày
Như phần trên chúng tôi đã đề cập, Trường TH Tam Hiệp B nhận bàn giao bàn ghế từ ngày 20 đến
Một số đơn vị khi nhận được thông báo mời thầu của BQLDA Biên Hòa đều rất hy vọng vào việc làm công khai, minh bạch và có trách nhiệm của đơn vị tổ chức đấu thầu. Song, nhiều người thổ lộ, mọi việc dường như đã được "an bài" khi mà các trường học đã nhận đầy đủ thiết bị. Chính vì vậy, khả năng để các nhà sản xuất có được cơ hội trúng thầu là điều không thể xảy ra. Đương nhiên, BQLDA có đầy đủ lý do để từ chối hoặc "đánh rớt" hồ sơ dự thầu. Bên cạnh đó còn có những thiệt hại khác của các đơn vị tham gia dự thầu, chính là tiền mua hồ sơ mời thầu (100 ngàn đồng/bộ) và các khoản phôtô giấy tờ kèm theo; cũng như thời gian đi lại hết sức vô tích sự. Dĩ nhiên, điều không cần nói ai cũng có thể hình dung ra được, đó là nếu không có tỷ lệ huê hồng, chắc hẳn lãnh đạo BQLDA Biên Hòa chẳng dại gì tổ chức "đi đêm" để "ôm" những phần việc không có lợi cho riêng mình.
Tạ Nguyên















