Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ở miền đất "gió như phang và nắng như rang"

10:08, 20/08/2007

So với nhiều tỉnh miền Trung thì có lẽ Ninh Thuận "chậm chân" hơn khi mới lần đầu tiên làm Festival về du lịch (từ 15 đến 21-8-2007) với tên gọi "Những sắc màu tiềm ẩn". Cho dù bộ mặt đường phố đã được "o bế" khá nhiều những băng rôn, khẩu hiệu, cờ xí trong dịp Festival, nhưng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vẫn không giấu nổi vẻ nghèo khó ở một vùng đất "thiếu mưa, thừa nắng" nhưng lại có nhiều tiềm năng lợi thế về khai thác kinh doanh du lịch.

Trên vịnh Vĩnh Huy.

So với nhiều tỉnh miền Trung thì có lẽ Ninh Thuận "chậm chân" hơn khi mới lần đầu tiên làm Festival về  du lịch (từ 15 đến 21-8-2007) với tên gọi "Những sắc màu tiềm ẩn". Cho dù bộ mặt đường phố đã được "o bế" khá nhiều những băng rôn, khẩu hiệu, cờ xí trong dịp Festival, nhưng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm  vẫn không giấu nổi vẻ nghèo khó ở một vùng đất "thiếu mưa, thừa nắng" nhưng lại có nhiều tiềm năng lợi thế về khai thác kinh doanh du lịch.

 

* Vẻ đẹp vẫn còn... tiềm ẩn

 

Trong vòng hơn 2 ngày ở Ninh Thuận, qua đi tham quan, tiếp xúc cư dân địa phương và các đồng nghiệp, chúng tôi được biết ở miền đất này có nhiều cái "nhất" so với cả nước. Thứ nhất là  nắng nóng và khô hạn nhất, với lượng nước mưa bình quân chỉ có trên dưới 700mm/năm (Đồng Nai lượng nước mưa hàng năm khoảng 1.700mm) nên đã được mệnh danh là sa mạc của 3 nước Đông Dương. Hàng năm có tới 8 tháng gió khô khốc và nắng chang chang mà người dân địa phương thường nói vui về Phan Rang là " gió như phang và  nắng như rang". Nắng nhiều cũng là một lợi thế để kinh doanh du lịch. Ninh Thuận là địa phương có nhiều đồng bào Chăm sinh sống nhất với khoảng 60.000 người trong tổng số khoảng 100.000 người Chăm trong cả nước (chính vì vậy mà nhiều người nói vui rằng đàn ông ở đây cũng... sợ vợ nhất! Vì người Chăm theo phong tục mẫu hệ). Nơi đây còn đang tồn tại nhiều hệ thống những công trình kiến trúc cổ Chăm-pa đẹp, đặc sắc nhất và còn nguyên vẹn. Điển hình như tháp Pô-Klong-Grai được xây dựng từ thế kỷ thứ XIII đã được xếp hạng di tích quốc gia, là nơi diễn ra lễ hội Katé quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm. Làng nghề gốm Bàu Trúc của đồng bào Chăm cũng được xếp vào làng nghề truyền thống cổ nhất Đông Nam Á có lịch sử hàng ngàn năm. Chúng tôi đã đến làng gốm Bầu Trúc ở xã Phước Dân - huyện Ninh Phước và không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến  những người đàn bà Chăm "biểu diễn" làm gốm. Họ đứng khum người xoay vòng vòng trên tay cầm nắm đất để trên 1 cái khạp úp ngược và uốn lượn tạo ra những sản phẩm gốm thô rất đẹp mắt, sau đó được đưa đem nung lộ thiên (không dùng bàn xoay và không lò nung như làm gốm ở Đồng Nai). Bà Đàng Thị Xi, 66 tuổi, cho biết bà đã biết làm gốm từ năm 15 tuổi và cái nghề truyền thống này của người Chăm chỉ dành cho phụ nữ. 

Không chỉ có thế, người dân  Ninh Thuận còn tự hào là địa phương sở hữu 2 trong tổng số 9 bãi biển đẹp nhất Việt Nam là Ninh Chữ và Cà Ná; có một trong 4 vịnh đẹp nhất Việt Nam là vịnh Vĩnh Hy; có diện tích muối lớn nhất cả nước với khoảng 1.500 hécta, có diện tích trồng nho nhiều nhất nước và giống tỏi thơm ngon nhất... Ninh Thuận còn có vườn quốc gia Núi Chúa nằm sát biển rộng 30.000 hécta, trong đó có 23.000 hécta mặt đất và 7.000 hécta mặt biển là nơi bảo tồn sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng, biển Nam Trung bộ, trong đó có loại rùa vàng đặc biệt quý hiếm. Vườn quốc gia Phước Bình rộng 18.000 hécta với 513 loài thực vật và 170 loài động vật quý hiếm.

Dù có  nhiều "cái nhất" như vậy, thế nhưng hầu như vẫn còn "tiềm ẩn", chưa được khai thác đưa vào kinh doanh du lịch xứng tầm. Dường như khách đi du lịch, kể cả nội địa và quốc tế, đến Ninh Thuận vẫn còn ít. Không phải vì xa, bởi Nha Trang - Khánh Hòa còn xa hơn Ninh Thuận khoảng 100 km, nhưng vẫn thu hút đông lượng khách đi từ TP.Hồ Chí Minh  và miền Đông.  Ngay cả vào những ngày diễn ra Festival, lượng khách đến đây có tăng nhưng cũng không nhiều. Khi chúng tôi đi tàu ra vịnh Vĩnh Hy  để xem san hô thì quả thật phong cảnh quá đẹp và thơ mộng, nhưng hiện tại cũng chưa được đầu tư đưa vào khai thác cho xứng tầm.

Giám đốc Sở Thương mại - du lịch Ninh Thuận Lê Văn Lợi thừa nhận rằng tiềm năng về du lịch ở Ninh Thuận rất lớn nhưng đóng góp từ du lịch còn rất thấp, chỉ chiếm khoảng 5-7% GDP toàn tỉnh. Ông Lợi nói, tỉnh đã xác định đến năm 2010 phải phát triển kinh tế biển là mũi nhọn, trong đó có du lịch biển và điều này đang có nhiều hứa hẹn khả quan. 7 tháng đầu năm 2007, tỉnh đã tiếp 44 đoàn doanh nhân trong và ngoài nước đến tìm hiểu và có ý định đầu tư kinh doanh du lịch.

 

* Bất ngờ ở Đen Giòn Resort

 

Trong chiều dài 105 km bờ biển ở Ninh Thuận thì bãi tắm Ninh Chữ (nằm cách TP. Phan Rang - Tháp Chàm chừng 5 km) có chiều dài khoảng 3,5 km rất sạch và rất đẹp. Từ Ninh Chữ, du khách có thể đi thăm Vườn quốc gia (VQG) Núi Chúa, vịnh Vĩnh Hy và leo lên các ngọn núi ngắm cảnh . Tại khu vực  bãi tắm Ninh Chữ  xuất hiện sớm nhất là khu Resort Hoàn Cầu (năm 2000), rồi tới Đen Giòn Resort (2001), Thái Bình Resort và mới nhất là Sài Gòn - Ninh Chữ của SaiGontourist, là khách sạn 4 sao đầu tiên ở Ninh Thuận, được đưa vào hoạt động năm 2006. Nhưng theo lời ông Đỗ Hữu Nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, thì ấn tượng đối với du khách, kể cả trong và nước ngoài khi lần đầu tiên họ biết đến du lịch ở Ninh Thuận chính là qua Đen Giòn Resort. Khu du lịch này đã được quảng bá trên tạp chí của Hãng hàng không Việt Nam. Theo TS. Phan Quốc Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa - thông tin tỉnh thì Đen Giòn Resort đã chú trọng đến yếu tố văn hóa Chăm trong việc thiết kế khu du lịch, do vậy đã thu hút sự quan tâm của du khách. Ở Đen Giòn Resort, chúng tôi gặp đạo diễn Trần Vịnh, một nhà làm phim về đề tài chiến tranh có uy tín với các tỉnh cực Nam Trung bộ và cũng là khách mời của tỉnh Ninh Thuận dự Festival. Đạo diễn Trần Vịnh nói, ông đã đi nhiều điểm, khu du lịch ở các tỉnh Nam Trung bộ nhưng thực sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp của bãi biển và cảnh quan ở khu Đen Giòn Resort. Vào mùa hè hoặc những ngày lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần, Đen Giòn Resort luôn thu hút đông khách.

Bà Đàng Thị Xi, 66 tuổi, ở làng gốm Bầu Trúc đang "biểu diễn" làm gốm.

Ít người biết Đen Giòn Resort thuộc Công ty cổ phần du lịch Đồng Thuận, trong đó Công ty Tín Nghĩa (Đồng Nai) chiếm hơn 50% vốn góp. Khi chúng tôi đến thì 2 trong tổng số 7 hécta của Đen Giòn Resort đang được đầu tư nâng cấp để trở thành khu Resort 4 sao đầu tiên ở Ninh Thuận. Cùng với khách sạn 4 sao Sài Gòn - Ninh Chữ, Đen Giòn Resort được đầu tư trở thành khu Resort 4 sao đầu tiên sẽ góp phần làm cho bãi biển Ninh Chữ nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung tăng sức hấp dẫn mời gọi du khách. Thế nhưng để du lịch Ninh Thuận có thể khai thác được "Những sắc màu tiềm ẩn" thì việc đẩy nhanh tốc độ đầu tư hạ tầng giao thông và  đầu tư cho các điểm danh lam thắng cảnh đang trở nên bức bách. Có người đã ví von rằng  vẻ đẹp về du lịch ở Ninh Thuận như một thiếu nữ nếu không được "ra mắt" đúng lúc, bỏ qua cơ hội thì sẽ lỡ... duyên thì!

X.P

 

Tin xem nhiều