Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trở về với tuổi thơ của bé Huỳnh Như

10:06, 25/06/2007

Anh Nguyễn Văn Minh, ba của bé Huỳnh Như nhớ lại nỗi lo lắng của cả gia đình khi phát hiện bé Huỳnh Như lúc chưa đầy 3 tuổi đã có kinh nguyệt đều đặn hàng tháng. Đặc biệt, cơ thể bé lại phát triển nảy nở như một thiếu nữ. Em chưa hết tuổi chơi đùa đã phải là người lớn. Lo lắng cho con nhưng nhà nghèo, phải chạy ăn từng bữa nên chị Hiền (mẹ của bé Như) chỉ biết âm thầm thương con mà vô vọng.

Anh Nguyễn Văn Minh, ba của bé Huỳnh Như nhớ lại nỗi lo lắng của cả gia đình khi phát hiện bé Huỳnh Như lúc chưa đầy 3 tuổi đã có kinh nguyệt đều đặn hàng tháng. Đặc biệt, cơ thể bé lại phát triển nảy nở như một thiếu nữ. Em chưa hết tuổi chơi đùa đã phải là người lớn. Lo lắng cho con nhưng nhà nghèo, phải chạy ăn từng bữa nên chị Hiền (mẹ của bé Như) chỉ biết âm thầm thương con mà vô vọng.

Báo Đồng Nai số 1132 ra ngày 16-3-2006 đăng bài "Một trường hợp đặc biệt ở một bé gái chưa đầy 3 tuổi". Khi báo phát hành, nhiều tấm lòng nhân ái đã đến với trường hợp bé gái "dậy thì sớm" này. Giờ đây anh chị lại không cầm được nước mắt vì cảm động khi có nhiều vòng tay nhân ái đến với con mình: Từ cơ quan nơi chị Hiền làm việc đến những em nhỏ học sinh góp tiền ăn sáng để gởi tiền giúp bé Huỳnh Như chữa bệnh.

Khi chúng tôi cùng anh Minh (ba của bé Như) đưa bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 khám bệnh, nhiều đồng nghiệp của một số tờ báo TP.Hồ Chí Minh cũng chung tay giúp đỡ, từ liên hệ chữa bệnh đến bữa ăn trưa miễn phí trong những ngày lưu trú khám bệnh. Khi khám tổng quát và làm các xét nghiệm lý hóa, các bác sĩ đã cho biết: "Đây là ca đầu tiên gặp. Cháu đã có mô vú, chất nhầy cổ tử cung và buồng nang trứng như một người lớn". Việc chữa trị cho bé không thể một sớm một chiều mà phải theo dõi dài hạn. Qua thông tin của báo chí, PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã nhận chữa trị miễn phí cho Huỳnh Như với nhận định: "Nếu không được điều trị, trẻ dậy thì sớm có thể nguy hiểm đến tính mạng".

Báo  Đồng Nai các số 1146 (tháng 4), 1162 (tháng 5), 1190 (tháng 8-2006) đều đưa kịp thời thông tin về bé Huỳnh Như đã tạo sự quan tâm đặc biệt của nhiều độc giả xa gần, kể cả Việt kiều ở nước ngoài. Số tiền giúp bé trị bệnh đã lên đến hàng chục triệu đồng (gần đây có một Việt kiều ở Úc đã điện cho ba của bé Như với thiện ý muốn giúp vốn cho gia đình làm ăn để có tiền sinh sống và trị bệnh lâu dài cho bé).

Sau một thời gian điều trị bằng thuốc Diphereline 3,75mg với liều lượng 1 tháng/lần, mỗi mũi thuốc trị giá trên 2 triệu đồng, vùng các xét nghiệm hóa lý để theo dõi diễn biến của căn bệnh (mọi chi phí đều do tiền các nhà tài trợ chi trả). Đến nay cơ thể bé Huỳnh Như đã có chuyển biến theo chiều hướng tốt: bé không còn hành kinh, các bộ phận đã phát triển phù hợp với lứa tuổi của em. Nay bé đã đi học mẫu giáo, vui đùa thỏa thích với các bạn cùng trang lứa. Nụ cười đã nở trên gương mặt thơ ngây của bé Huỳnh Như. Những tấm lòng nhân ái đã giúp trả lại tuổi thơ cho bé. Anh Nguyễn Văn Minh (ba của cháu Như) vui mừng nói với chúng tôi: "Cháu rất ngoan và học chăm chỉ. Cô mẫu giáo luôn quan tâm đến cháu và giúp cháu". Chia tay bé Huỳnh Như và gia đình, chúng tôi nhớ mãi câu nói xúc động của anh Minh: "Nhờ bạn đọc xa gần đã giúp con tôi và gia đình. Cháu như được sinh ra và lớn lên từ tấm lòng nhân ái của mọi người".

Giờ đây tuổi thơ của bé Huỳnh Như đang được hồi sinh và những tấm lòng của mọi người đã nâng bước, chắp cánh để em đi vào những giấc mơ.

 Vũ Đức Vinh

Tin xem nhiều