
Đêm cuối năm, tổ kiểm tra các dịch vụ game online xuất phát lúc 0 giờ từ trụ sở Công an phường Tân Phong. Đợt tầm soát giờ đóng cửa của các dịch vụ game online trên địa bàn TP. Biên Hòa theo Thông tư liên tịch 60 quy định về quản lý dịch vụ Internet và game online đã được Sở Bưu chính - viễn thông tiến hành cả nửa tháng nay.
Đêm cuối năm, tổ kiểm tra các dịch vụ game online xuất phát lúc 0 giờ từ trụ sở Công an phường Tân Phong. Đợt tầm soát giờ đóng cửa của các dịch vụ game online trên địa bàn TP. Biên Hòa theo Thông tư liên tịch 60 quy định về quản lý dịch vụ Internet và game online đã được Sở Bưu chính - viễn thông tiến hành cả nửa tháng nay. Tuy nhiên, đây là một đêm khá đặc biệt, bởi những tiệm game online mà tổ kiểm tra "nhắm" đến đều là những nơi ngụy trang một cách tài tình bằng "động tác giả": tắt đèn, đóng cửa, cất xe...
* Kinh doanh trong bóng tối
Tổ kiểm tra và lực lượng Công an phường Tân Phong bất ngờ gõ cửa một tiệm game online có tên L.V trên đường Nguyễn Văn Trỗi lúc 0 giờ 4 phút (quá 1 tiếng đồng hồ so với giờ đóng cửa theo quy định của dịch vụ game online). Hơn 5 phút sau, chủ tiệm nặng nề kéo cánh cửa sắt sang một bên. Đèn bật sáng, tổ kiểm tra yêu cầu giữ nguyên hiện trạng và các game thủ vẫn bình thản chơi. Tổng cộng có 19 game thủ đang miệt mài luyện game trong bóng tối, cả chục chiếc xe máy dàn kín cả lối đi. Tổ kiểm tra yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe nhưng chỉ vài người có. Người quản lý phân bua: "Bình thường tụi em đóng cửa sớm lắm, chỉ chừng chín, mười giờ. Chỉ cuối tuần tụi em mới mở sáng đêm cho khách quen chơi thôi, ai dè mấy anh lựa trúng cuối tuần mà đi kiểm tra...". Thế nhưng, thực tế thì tiệm game online này là một trong vài nơi "cứng cựa" nhất khi lần trước, họ nhất định không chịu mở cửa cho tổ kiểm tra của Sở Bưu chính - Viễn thông vào làm nhiệm vụ, khiến các anh phải ngậm ngùi bỏ đi sau hơn nửa tiếng đồng hồ kêu cửa. Chính vì vậy mà lần này, tổ kiểm tra phải nhờ đến lực lượng công an phường hỗ trợ trong công tác kiểm tra. Sau khi làm việc, tổ kiểm tra xác nhận dịch vụ Game Online này vi phạm 3 lỗi: mở cửa quá giờ quy định, không lưu đủ thông tin khách hàng và chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh.
Rời tiệm L.V, tổ kiểm tra tiếp tục gõ cửa dịch vụ P.P. Net cạnh Trường PTTH Ngô Quyền lúc 1 giờ sáng. Chủ tiệm mau mắn mở cửa, bật đèn. Tầng trệt không hề có ai, tầng 1 cũng vắng lặng một cách đáng ngờ. Tổ kiểm tra quyết định đi lên tầng lầu cao nhất. Trong một căn phòng nhỏ đèn đóm tối thui là cả chục chiếc máy vi tính đang bật sáng cho các game thủ "luyện tay nghề". Người quản lý lại "giãi bày": "Em cho toàn là người quen thân gần nhà chơi không à, không hề dính tí gì tới mục đích kinh doanh hết. Bây giờ dịch vụ game online rất nhiều, mình mà không làm vậy là khách bỏ đi hết. Em cho mấy người chơi sáng đêm cũng chỉ nhằm giữ khách thôi". Tiệm P.P. Net cũng vi phạm các lỗi: mở cửa quá giờ, chỉ có hợp đồng kinh doanh dịch vụ Internet chứ không có hợp đồng kinh doanh game online và không có sổ theo dõi khách hàng.
* Những game thủ áo trắng
Khi tổ kiểm tra ập vào dịch vụ L.V, trong 19 game thủ đang miệt mài "luyện công", chỉ có duy nhất một game thủ nữ. Gương mặt còn rất non nớt nhưng "tay nghề" của game thủ nữ này không phải hạng xoàng, chỉ có điều mặt em tối lại, mắt sâu vì mất ngủ. Cô bé cho biết tên là T, học sinh Trường THCS N. nhưng lại cố tình nói sai lớp 9 thành lớp 8. T đi chơi game với anh trai mình, học sinh lớp 11 Trường THPT N.Q. Trang cho biết hai anh em đi chơi game sáng đêm dưới sự cho phép của ba má (?). Khi bị gạn hỏi thì anh trai cô bé thản nhiên: "Cha mẹ tụi em cho đi thì tụi em đi thôi, có sao đâu! Tụi em tự đi tự về không phiền là được. Chơi game online chứ bộ phạm pháp đâu mà sợ. Ba má cũng biết chơi game online là không phạm pháp thì ổng bả mới không nói gì chứ!". Mẹ của hai anh em làm nghề buôn bán, cha đi làm xa lâu lâu về một lần và việc chơi game online đến gần sáng mới về của hai anh em là... "chuyện thường ngày". Trên người T. lúc ấy còn mặc bộ đồng phục.
Tại dịch vụ P.P.Net, ngồi mãi trong góc khuất cũng là một học sinh, tên T., lớp 12 Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Đồng Nai cho biết nhà em ở xa, cha mẹ làm rẫy và phải nuôi đến 4 anh chị em. T. lên Biên Hòa trọ học cùng vài người bạn. Từ mấy tháng nay, T. trở nên "nghiện" game online và 2 tháng trở lại thì đêm nào cũng ngồi ở P.P. Net đến sáng. "Thời gian biểu" của T là sáng 7 giờ đi học, trưa về ngủ bù đến chiều và tối lại ngồi chơi game online đến tận giờ đi học hôm sau. Mỗi tháng T được bố mẹ chu cấp 400 ngàn đồng cho việc ăn học, nhưng chỉ tính riêng tiền thuê máy chơi game online của em thì đã vượt xa con số đó. T không giải thích được vì sao em có đủ tiền chơi game online.
Chỉ mới "đột kích" hai trong số hàng trăm dịch vụ Internet và game online mà học sinh, sinh viên đã chiếm phần lớn trong số những game thủ sẵn sàng phí cả thời gian và sức lực của mình vào thế giới này. Không biết các bậc phụ huynh suy nghĩ gì và đã làm gì khi con mình cứ miệt mài "luyện công" bên bàn phím?
Vi Lâm














