Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ": Để những trái tim trẻ thơ được hồi sinh...

09:11, 10/11/2006

Từ giữa năm 2004, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) tỉnh đã triển khai chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ" nhằm vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ kinh phí hỗ trợ cho những trường hợp trẻ em bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật, thoát khỏi tình trạng bệnh tật hiểm nghèo và hòa nhập với cộng đồng như bao trẻ thơ bình thường khác. Với những nỗ lực kiên trì của UBDSGĐ-TE tỉnh cũng như sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh, tính đến nay đã có 112 trẻ được phẫu thuật.

Bác sĩ Huỳnh Cao Hải, Phó chủ nhiệm UBDSGĐ - TE tỉnh thăm hỏi một trẻ đã được mổ tim.

Từ giữa năm 2004, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) tỉnh đã triển khai chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ" nhằm vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ kinh phí hỗ trợ cho những trường hợp trẻ em bị bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật, thoát khỏi tình trạng bệnh tật hiểm nghèo và hòa nhập với cộng đồng như bao trẻ thơ bình thường khác. Với những nỗ lực kiên trì của UBDSGĐ-TE tỉnh cũng như sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh, tính đến nay đã có 112 trẻ được phẫu thuật.

 

* Hồi sinh cho những trái tim trẻ thơ

 

Cách đây hơn 3 năm, khi bé Nguyễn Bá Quý chào đời, gia đình anh Nguyễn Bá Cầm (ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) cảm thấy thật sự trọn vẹn khi đã sinh đủ chỉ tiêu 2 con, trong đó có cả trai lẫn gái. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu khi vợ chồng anh Cầm phát hiện con mình bị bệnh tim bẩm sinh. Sau đó là cả chuỗi ngày dài vợ chồng anh phải vừa chạy vạy vay mượn tiền lo chữa bệnh cho con vừa mệt mỏi với những đêm trắng thay phiên nhau thức chăm sóc con. Anh công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, chị làm công nhân ở KCN Biên Hòa 2, lương của vợ chồng anh Cầm gộp lại cũng không đủ các khoản chi tiêu trong nhà và lo cho 2 con (trong đó có con gái đầu lòng nay được 7 tuổi). Cũng từ khi có con thứ hai, vợ anh Cầm phải thường xuyên xin nghỉ phép để ở nhà mỗi khi con trở bệnh nên thu nhập bị giảm sút và có nguy cơ bị nghỉ việc. Nhiều đêm thức chăm sóc con, anh chị cảm thấy nóng cả ruột gan trước tình trạng con trằn trọc khó ngủ, hay quấy khóc, thường xuyên bị mệt. Không những thế, bé Quý lại thường xuyên bị ói sau khi ăn nên phải cho ăn ít và ăn nhiều lần trong ngày. Lâu lâu tích góp được ít tiền, vợ chồng anh Cầm lại đưa con lên Viện tim TP.Hồ Chí Minh để tái khám và mua ít thuốc... Tháng 12-2004, bé Quý đã được phẫu thuật tim với chi phí phẫu thuật là 12 triệu đồng, trong đó chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ" của UBDSGĐ-TE tỉnh hỗ trợ 8 triệu đồng, số tiền còn lại được bà con, đồng nghiệp của anh Cầm giúp đỡ... Bé Quý là một trong những trẻ em đầu tiên được hỗ trợ bởi chương trình này. Anh Cầm tâm sự: "Với những người có điều kiện, có thể chi phí cho ca mổ không phải là vấn đề. Nhưng đối với gia đình tôi, việc xoay xở khoản này không hề đơn giản. Giờ đây, nhiều đêm thấy con ngủ ngoan, mạnh khỏe mà vợ chồng tôi muốn ứa nước mắt. Nhờ tấm lòng của các nhà hảo tâm mà con tôi có được như ngày hôm nay."

Hôm UBDSGĐ-TE tỉnh tổ chức họp mặt những trẻ em đã được phẫu thuật tim, chúng tôi gặp được ông Nguyễn Hữu Hào, là ông ngoại của bé Nguyễn Hồng Thanh Mai, gần 4 tuổi, ở xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh. Tháng 3-2006, cháu Mai được phẫu thuật tim, trong đó chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ" của tỉnh đã hỗ trợ toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật là 2.700 USD. Sau khi phẫu thuật, hàng tháng cháu đều tăng cân và khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Ông Hào cho biết, mẹ của bé Mai đã lần lượt sinh được 2 con: Con đầu bị bệnh não, động kinh, chậm phát triển, chỉ biết bò và đến lượt bé Mai lại bị bệnh tim bẩm sinh. Sau khi bé Mai chào đời được vài tháng thì cha mẹ sống ly thân. Cả 3 mẹ con đành quay về nhà ông bà ngoại sống. Để lo cho các con, mẹ của bé Mai phải làm thuê làm mướn đủ nghề nhưng công việc thất thường, thu nhập không được bao nhiêu. Ông Hào tâm sự: "Với hoàn cảnh quá khó khăn, cháu lại bệnh quá nặng nên có lúc gia đình cứ tưởng cháu sẽ không thể nào có điều kiện đi phẫu thuật và đành phải phó thác cho số phận…".

Hầu hết những trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được phát hiện từ khi được vài tháng tuổi hoặc vài tuổi, nhưng do điều kiện kinh tế gia đình và do Viện tim TP.Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng quá tải nên việc phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cũng có trường hợp như em Võ Thành Toàn, ở xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc mãi đến năm em học lớp 5, trong một lần đang tập thể dục thì bị ngất phải đưa đi cấp cứu, các cán bộ y tế mới phát hiện em bị bệnh tim. Sau đó, gia đình choáng váng khi biết để đảm bảo an toàn tính mạng, Toàn phải được phẫu thuật với chi phí khoảng 50 triệu đồng. Gia đình làm rẫy ở dưới chân núi Gia Lào, thu nhập hàng năm chỉ đủ chi tiêu qua ngày thì làm sao lo được khoản tiền lớn như thế. Thông qua sự hỗ trợ của chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ" của tỉnh và gia đình vay mượn thêm từ các nguồn khác, năm 2005 Toàn đã được phẫu thuật. Giờ đây, em đang theo học lớp 7, có sức khỏe và có học lực khá hơn trước rất nhiều.

Cũng tại buổi họp mặt do UBDSGĐ-TE tỉnh tổ chức mới đây, nhiều người đã xúc động khi nghe em Đặng Kiều Trang, 16 tuổi, ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom tâm sự: Cha đã bỏ rơi mẹ con em ngay từ khi em còn nhỏ. Mình mẹ em phải làm rẫy và làm thêm đủ nghề để lo cho em và bà ngoại của em. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nên gia đình không thể nào lo cho em đi phẫu thuật. Những khi quá mệt, không đủ sức đến trường, Kiều Trang đành phải nằm ở nhà và mượn tập của bạn chép lại bài. Kiều Trang cho biết: "Trước khi phẫu thuật, em thường xuyên bị mệt và nhiều khi sợ mình không thể sống được lâu cùng với bà và mẹ. Việc em được phẫu thuật tim có lẽ chỉ là giấc mơ. Nhưng rồi giấc mơ đó cũng thành sự thực khi UBDSGĐ-TE tỉnh đã hỗ trợ cho ca phẫu thuật của em. Thật không lời nào có thể nói hết lòng biết ơn của gia đình em đối với các nhà hảo tâm. Thực sự, chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ" đã giúp cho em cũng như bao bạn nhỏ khác được hồi sinh và có sức để thực hiện những ước mơ của mình trong tương lai…"

 

* Cần lắm những tấm lòng

 

Bà Lê Trần Thiên Lý, Chủ nhiệm UBDSGĐ-TE tỉnh cho biết: Trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và cá nhân quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Những hoạt động đó đã góp phần giúp cho hàng ngàn trẻ em có điều kiện vượt qua bệnh tật, tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, từ năm 2004 đến nay, sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết 67 về việc vận động 1 ngày lương đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, toàn tỉnh đã thu được gần 4 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Với việc Quỹ Bảo trợ trẻ em triển khai chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ", mục tiêu đề ra là phấn đấu tổ chức vận động để hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 300 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh (Qua khảo sát sơ bộ vào năm 2004, toàn tỉnh có 341 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, trong đó có nhiều trẻ có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn).

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai, chương trình này đã gặp không ít khó khăn. Đây là chương trình cần có sự hỗ trợ về chuyên môn của Viện tim TP.Hồ Chí Minh nên cần có thời gian để chuẩn bị. Viện tim lại luôn trong tình trạng quá tải nên các bệnh nhân phải chờ đợi lâu. Bên cạnh đó, việc phẫu thuật còn phải phụ thuộc vào điều kiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân... Vì nhiều lý do nên trong thời gian đầu, số ca được phẫu thuật còn khá khiêm tốn: những tháng cuối năm 2004 có 12 ca, năm 2005 có 20 ca. Các ca này được chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ" hỗ trợ một phần chi phí hoặc toàn bộ chi phí phẫu thuật, tùy hoàn cảnh gia đình của trẻ.

Trước tình trạng số ca phẫu thuật chậm, một vài em chưa kịp phẫu thuật thì đã qua đời và những em còn lại cũng đang từng ngày từng giờ bị bệnh tật hành hạ, đe dọa đến tính mạng, nên UBDSGĐ-TE tỉnh đã xin chủ trương của tỉnh để liên hệ thêm các bệnh viện có điều kiện mổ tim ngoài Viện tim TP.Hồ Chí Minh. Thế là từ đầu năm 2006, chương trình đã được triển khai thêm ở Bệnh viện Triều An (TP.Hồ Chí Minh). Bệnh viện này quy định mức phẫu thuật chung là 3.000 USD/ca, nhưng đối với trẻ em trong chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ" được giảm 10% còn 2.700 USD/ca. Toàn bộ chi phí của ca phẫu thuật tim đều được chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ" của tỉnh hỗ trợ. Nhờ đó, từ đầu năm 2006 đến nay, toàn tỉnh đã có thêm 80 trẻ em được phẫu thuật tim (Viện tim phẫu thuật cho 8 trẻ, Bệnh viện Triều An phẫu thuật cho 72 trẻ), nâng tổng số trẻ được phẫu thuật tim từ đầu chương trình đến nay lên 112 trẻ.

Một số trẻ em đã được mổ tim từ chương trình "Vì 300 trái tim trẻ thơ".

Nhiều cá nhân, đơn vị đã biết đây là chương trình đầy ý nghĩa nên đã tích cực tham gia, trong đó có một số cá nhân, đơn vị nhận hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cụ thể cho một vài ca (2.700 USD/ca). Chương trình này được dư luận đánh giá cao và một số tỉnh, thành đã học tập kinh nghiệm để triển khai. Đối với các trẻ bị bệnh tim, sau khi phẫu thuật xong đã khỏe mạnh và có điều kiện để học tập, hòa nhập với cộng đồng. Gia đình của các trẻ bị bệnh tim nhờ đó cũng bớt khó khăn và an tâm làm ăn.

Bà Lê Trần Thiên Lý cho biết: "Qua khảo sát bổ sung mới đây cho thấy toàn tỉnh hiện còn 230 em bị bệnh tim bẩm sinh đang từng ngày từng giờ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo này. Trong khi đó, nguồn quỹ hỗ trợ cho các em phẫu thuật tim đã gần cạn. Để tiếp tục giúp cho những em này có điều kiện phẫu thuật tim, UBDSGĐ-TE tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề "Vì 300 trái tim trẻ thơ" vào đêm 11-11 tại sân khấu ngoài trời của Nhà thi đấu Sở Thể dục - thể thao. Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh để kịp thời hỗ trợ cho những em mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật kịp thời. Hơn ai hết, chính các em đang rất cần những tấm lòng nhân ái của mọi người…"

 Ngọc Huế

 

Tin xem nhiều