Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vùng tam giác vàng không có hoa anh túc (Tiếp theo)

09:06, 02/06/2006

Theo một cuộc điều tra của DEA, năm 1996, số người nghiện ma túy ở Thái Lan đã lên tới 500.000 người, tức là nhiều hơn 5 lần ở Mỹ. Được Mỹ khuyến cáo, chính phủ Thái Lan đã tuyên chiến với vấn nạn ma túy. Và việc đầu tiên là triệt phá nạn tham nhũng đã lũng đoạn hệ thống bảo vệ pháp luật, trong đó nặng nề nhất là ở ngành cảnh sát.

Khu Casino biên giới Myanmar

Theo một cuộc điều tra của DEA, năm 1996, số người nghiện ma túy ở Thái Lan đã lên tới 500.000 người, tức là nhiều hơn 5 lần ở Mỹ.  Được Mỹ khuyến cáo, chính phủ Thái Lan đã tuyên chiến với vấn nạn ma túy. Và việc đầu tiên là triệt phá nạn tham nhũng đã lũng đoạn hệ thống bảo vệ pháp luật, trong đó nặng nề nhất là ở ngành cảnh sát. Việc vận chuyển, mua bán ma túy bị ngăn chận. Hầu hết những cánh đồng trồng cây anh túc bị phá hủy và người nông dân được thuyết phục chuyển sang trồng các loại nông sản, lương thực. Chương trình trồng cây gây rừng cũng được chính phủ Thái đẩy mạnh.

***

Vượt một chặng đường quá xa, đứng trên mảnh đất có con sông Mae Sai giao nhau với sông Mê Kông để hình thành ra vùng tam giác vàng, tôi bỗng thấy miền đất ba biên giới xa xôi này lại có một quá khứ có thời gắn với miền Nam Việt Nam và đất Đồng Nai. Trong đó không kể một số lượng bạch phiến khá lớn từ vùng tam giác vàng này chảy về Sài Gòn, có mặt công khai quanh các Snack bar dầy đặc ở Biên Hòa, tổng kho Long Bình..., còn có những vụ án ma túy thuộc tầm cỡ quốc tế đều có dính dáng đến những tướng tá, chính khách của chế độ Sài Gòn cũ. Canh bạc chính trị gắn liền với quyền lợi kinh tế được các thế lực đế quốc sử dụng qua các thời kỳ bằng món quà kinh doanh ma túy đã tỏ ra có tác dụng giống nhau. Qua đó đã xuất hiện một Bảy Viễn được phòng nhì Pháp cho khai thác và kiểm soát toàn bộ tiệm hút vùng Sài Gòn, Chợ Lớn; Ngô Đình Diệm dẹp Bình Xuyên, cấm hút thuốc phiện sau đó lại đồng ý để Ngô Đình Nhu cho trùm mật vụ Trần Kim Tuyến, Mã Tuyên tổ chức lại đường dây thuốc phiện để làm kinh tài, "nuôi" Đảng cần lao nhân vị; những nhân vật lãnh đạo chính quyền Sài Gòn gốc quân nhân sau đó vẫn theo cách làm này với sự ủng hộ ngầm của Mỹ bằng phương tiện hùng hậu hơn và đương nhiên quy mô cũng lớn hơn. Một cuộc điều tra cho biết, thị trường heroin ở miền Nam Việt Nam vào những năm 1970, mỗi năm lên đến gần 90 triệu USD (chỉ căn cứ vào số lượng binh lính Mỹ nghiện heroin với chi phí bình quân mỗi ngày 12 USD/người).

Thế mà số vụ vận chuyển ma túy phát hiện được thì rất ít. Ngày 10-3- 1971, trong chuyến bay từ Viên Chăn về Sài Gòn của Air Việt Nam, khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì nữ tiếp viên Nguyễn Ngọc Quỳ bị khám hành lý. Trong chiếc va ly của nữ tiếp viên này có 9,6kg heroin cùng một bức thư gởi cho nghị sĩ Vũ Văn Mẫu. Thế nhưng sự việc bị lờ đi vì vị nghị sĩ này "cùng cánh" với tổng thống Thiệu bị phó tổng thống chơi xỏ.

Chỉ có một vụ buôn lậu ma túy bị khám phá và thành án. Đó là ngày 25-8- 1960, một chiếc máy bay dân sự nhỏ từ Lào vừa hạ cánh xuống đồn điền cao su An Lộc (thị xã Long Khánh) thì bị cảnh sát ập đến khám xét. Trên máy bay có 220kg thuốc phiện. Tên phi công Gérard La benski bị kết án 5 năm tù. Gã Tây xứ Corse này bị bán đứng. Phía Mỹ thì xoa tay cho rằng đây là chuyện của người Việt Nam!?

Nhưng tất cả những điều đó đều là chuyện của hôm qua.

 

* Vùng tam giác vàng bây giờ

 

Du khách đang vui vẻ móc túi lấy tiền trả cho cô gái đã chụp hình mình để dán lên đĩa có hàng chữ Tam giác vàng làm vật lưu niệm.

Cách đây chừng 40 năm, mùa này ở vùng tam giác vàng là thời điểm sau thu hoạch với hàng đoàn ngựa thồ của người San, Quốc dân đảng vận chuyển ồ ạt thuốc phiện ra miền xuôi. Khi tôi đặt chân đến đây và đang đứng cạnh cái cổng có hàng chữ Thái "Xảm Liền Thong" và hàng chữ Anh "Golden Triangle" thì trời tung mưa mù mịt (sau đó đọc trên báo The Nation của Thái Lan, tôi mới biết là do ảnh hưởng của trận lũ quét đã gây thiệt hại nặng nề cho một số tỉnh ở vùng bắc Thái). Thật khó mà tin rằng ở một địa danh đã từng "một thời vang bóng" mà nay cảnh vật thật yên tĩnh. Nổi bật là một tượng Phật đồ sộ mạ vàng lộng lẫy đang ngồi trên thuyền rồng mà đứng ở địa đầu của cả ba nước Thái, Miến, Lào đều nhìn thấy. Cách đó không xa, khu casino của Myanmar rực rỡ với khối nhà kết nối bằng ba mảng màu đỏ, nâu, trắng khá hoành tráng. Bên kia sông Mêkông là đất Lào (có lẽ thuộc tỉnh Nậm Thà), có khu chợ nhỏ bày bán nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ như nón lá, cung nỏ, váy Lào..., nhiều nhất là những hàng rượu ngâm rắn hổ mang, bò cạp... Đặc biệt, có cả một gian hàng chuyên bày bán dọc tẩu, bàn thuốc phiện đã cũ. Phải nói đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới có dịp nhìn thấy một bộ sưu tập bình hút thuốc phiện phong phú và đa dạng như vậy! Nhiều dọc tẩu là những chiếc ngà voi chạm trổ hết sức tinh vi, có những bình hút thuốc nghiện bằng sứ cao cấp mạ vàng mà giá trị không thua kém gì các công trình mỹ thuật. Tôi nghĩ, chủ nhân của những chiếc bình này chắc phải là vua, quan, những ông trùm một thời đầy quyền lực. Có lẽ khu bán dọc tẩu này cùng với cái Hall of opiums trên đất Thái là những thứ mà tôi nhìn thấy được ở vùng tam giác vàng này là những lưu dấu nhắc nhở đến ma túy, đến vùng đất từng là nơi trồng hoa anh túc và chế biến thuốc phiện, bạch phiến đứng vào hàng đầu của thế giới. Tuy rằng nhiều sách báo gần đây vẫn cho rằng, mặc dầu Thái Lan đã phá hủy hầu hết những cánh đồng trồng cây anh túc, nhưng cuộc chiến này xem ra còn lâu mới kết thúc, bởi lẽ hoa anh túc vẫn còn được trồng ở những vùng xa xôi hẻo lánh!

Đài BBC gần đây cũng cho rằng Chính phủ Myanmar cũng đã bày tỏ quyết tâm triệt phá cây anh túc. Ấn tượng mạnh của tôi đối với vùng tam giác vàng hôm nay lại là chuyện làm du lịch. Nếu như hàng trăm hotel, guest house (khách sạn, nhà trọ) ở Chiềng Mai đều quảng bá cho tour Tam giác vàng thì, vừa đặt chân đến đây, bạn sẽ bị bất ngờ. Một cô gái tuổi khoảng 20, ăn mặc gọn gàng, chặn trước mặt bạn với vẻ mặt tươi cười: "Hello! và "tách" một cái, máy ảnh kỹ thuật số nhỏ xíu trên tay cô ta đã ghi hình bạn. Sau khi mua vé boat (xuồng máy) 300 bath (khoảng 120.000đồng VN) để du ngoạn khoảng 1 tiếng đồng hồ trên sông Mêkông và nhìn ngắm cảnh đẹp của vùng 3 biên giới (khách được mời mặc áo phao cẩn thận và được trang bị áo mưa đàng hoàng) vừa trở lên bờ thì cô gái chìa ra chiếc dĩa có hình của bạn cùng hàng chữ "Golden Triangle". Tôi thấy cách "móc túi nhẹ nhàng" du khách để lấy 100 bath này thật là ngon lành. Chưa thấy một ai từ chối mà tất cả đều suýt xoa, tỏ ra thích thú. Ngay cả đến những nhà hàng "chuyên trị" buffet với nhiều món tự chọn cũng ngon đến không ngờ!.

 Bùi Thuận

 

 

 

Tin xem nhiều