
Hàng năm, cứ vào khoảng giữa tháng 3, nhóm liên lạc cựu cán bộ Đoàn TP. Biên Hòa lại tất bật chuẩn bị cho buổi họp mặt nhân dịp sinh nhật Đoàn 26-3. Nào là lên danh sách, thăm hỏi để bổ sung thêm những gương mặt đã từng là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ của Biên Hòa kể từ sau ngày miền Nam giải phóng; rồi đi tiền trạm để tổ chức điểm họp mặt, lo xe đưa rước, lo ăn uống, thiết kế trò chơi, quà thưởng...
Hàng năm, cứ vào khoảng giữa tháng 3, nhóm liên lạc cựu cán bộ Đoàn TP. Biên Hòa lại tất bật chuẩn bị cho buổi họp mặt nhân dịp sinh nhật Đoàn 26-3. Nào là lên danh sách, thăm hỏi để bổ sung thêm những gương mặt đã từng là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ của Biên Hòa kể từ sau ngày miền Nam giải phóng; rồi đi tiền trạm để tổ chức điểm họp mặt, lo xe đưa rước, lo ăn uống, thiết kế trò chơi, quà thưởng...
Năm nay dù đã là năm thứ 12 nhưng các nhà tổ chức nhóm thân hữu cựu cán bộ Đoàn TP.Biên Hòa vẫn cứ phải căng mình ra để chuẩn bị. Nhờ vậy mà lần gặp mặt này còn "lôi" được cả Lê Thị Thúy Hà từ Tây Ninh về (Hà nguyên là Phó bí thư Thành đoàn Biên Hòa, cách nay vài năm Hà đã theo chồng về Tây Ninh, hiện công tác tại Trường Đảng Tây Ninh nhưng vẫn "không bỏ cuộc vui"- Hà tự nhận như vậy). Trong các khuôn mặt vừa trở thành "cựu" cán bộ Đoàn này còn có Huỳnh Tấn Đạt, Bí thư Thành Đoàn nhiệm kỳ vừa qua, nay đang công tác ở Ban Dân vận Thành ủy. Những cựu cán bộ đoàn kỳ cựu có anh Ba Thiệp (Hồ Văn Thiệp), Bí thư Thành đoàn sau giải phóng, chị Các Thảo, anh Nguyễn Đức (nay là Chủ tịch Hội Luật gia Đồng Nai), chị Mười Thanh; các anh, chị với những tên tuổi khi nhắc đến là người ta nhớ ngay đến đặc điểm như Thành (Đỗ), Thành (Võ), Hùng (đen), Nguyệt (cù lao), "Tiến sĩ" Lâm, Thắm "năm xe be", Hậu "sản" (bác sĩ Hậu), Yến (Lưu), Lý (ròm), "Bác sĩ" Lộc, Thanh "Giấy"... Nhiều lắm không kể hết và còn cả trăm người đã từng trải qua công tác Đoàn 30 năm qua mà ban liên lạc vẫn chưa "truy" hết được.
Năm nay, nhìn gần 100 cựu cán bộ Đoàn Biên Hòa quây quần với nhau ở Khu du lịch Bò Cạp Vàng (huyện Nhơn Trạch) mà thấy dường như họ còn rất trẻ. Cái chất "lửa" của cán bộ Đoàn chẳng hề biến đi trong những con người mà hấu hết đã ở độ tuổi U50, U60. Họ cùng bày ra những trò chơi tập thể mà cách nay 30 năm họ đã từng; cùng hát vang những bài hành khúc; cùng múa tập thể những bài lăm - thôn vui nhộn; cùng ăn một bữa cơm, cười cười, nói nói, ôn lại những kỷ niệm; nhắc đến những người bạn Đoàn đã khuất sớm; kể về công việc hiện tại với những lo toan của mỗi người; chia xẻ với nhau những nghĩ suy trăn trở về thời cuộc... Mới đó mà đã hơn 30 năm. Giờ đây mỗi người mỗi cảnh. Có người đang tiếp tục công việc ở cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh, thành phố; là lãnh đạo các doanh nghiệp; có người thì làm công nhân, người thì buôn bán, kinh doanh; người thì về hưu; có người nay đã có cháu kêu bằng nội, bằng ngọai... Thế nhưng hầu như khi gặp lại nhau họ chẳng có sự phân cách nào, chẳng hề có sự toan tính, âu lo đời thường để mà trải mình ra với bằng hữu.
Chẳng ai quên một thời tuổi trẻ; một thời sôi nổi cống hiến với những phong trào đào thủy lợi ở Tân Hạnh, Hiệp Hòa, trồng cây gây rừng, làm phân xanh phân chuồng; tăng gia sản xuất tự túc lương thực ở các nông trường, đi xây dựng tuyến đường sắt thống nhất... Hoặc tham gia điều tra dân số, làm sạch phố phường, giữ gìn trật tự... Những công việc có tên và không tên cũng như không thù lao ở các phường, xã thì câu "việc gì khó có thanh niên" quả thật chẳng ngoa. Nhiều phong trào kêu gọi Đoàn thanh niên xung kích đi đầu với những bữa ăn chẳng đủ no; gạo thì ít mà mì lát, bo bo trộn thì nhiều. Vậy mà những đoàn viên thanh niên thời đó nối tiếp truyền thống cha anh trong chiến đấu, rất hăng hái xung phong, chẳng nề hà đến quyền lợi, đến sự thua thiệt của bản thân..
Một vòng đời sinh - bệnh - lão - tử rồi ai cũng phải trải qua. Thế nhưng nếu như đã từng là đoàn viên thanh niên, đã từng sống một thời sôi nổi nhiệt tình và dám dấn thân tham gia các phong trào tình nguyện; đã có một thời cống hiến hết mình trong một tập thể thì khi tuổi trẻ đã qua đi, có ngẫm nghĩ lại sẽ thấy cuộc đời thú vị làm sao ! Và chúng tôi , những cựu cán bộ Đoàn luôn tâm đắc với câu nói bất hủ của Paven Coóc-sơ-ghin trong tác phẩm nổi tiếng "Thép đã tôi thế đấy", đại thể là: Làm người ai cũng chỉ sống có một lần, không được sống hoài, sống phí; phải sống sao cho xứng đáng để khi mất đi không cảm thấy hổ thẹn... Một thời tuổi trẻ dấn thân sẽ tạo cho một cái "nền" thật vững để làm người hữu ích trong cộng đồng - dù khi đó tuổi xuân đã rời xa bạn. Những cựu cán bộ Đoàn Biên Hòa thật tự hào với một thời đã qua - thời mà họ được đeo huy hiệu Đoàn trước ngực.
Kim Loan


![[Infographic] Những công trình nào được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 1-7-2026?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-3xay-dung-3_20251212172734_20251212173316.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Phường Bình Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_binh_loc_3p12s.mp4.00_00_55_18.still001_20251212170515.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Quy định quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí theo Luật Báo chí sửa đổi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-luat-bao-chi-2_20251212154620_20251212161045.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Mưu sinh trên những đồi hom tràm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/11_2_20251211151958_20251211172402.jpg?width=500&height=-&type=resize)





![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)


