Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có một "xóm Hàn Quốc" trên đất Đồng Nai

09:02, 07/02/2006

Hòa cùng sắc Xuân Bính Tuất có một xóm người Hàn Quốc cũng có mặt đón xuân như tô đậm thêm những sắc màu mùa xuân trên đất Đồng Nai.

Ông Kim Jong Sung trước nhà hàng "Hạnh Phúc".

Hòa cùng sắc Xuân Bính Tuất có một xóm người Hàn Quốc cũng có mặt đón xuân như tô đậm thêm những sắc màu mùa xuân trên đất Đồng Nai.

Người dân ở KP1, phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) đặt tên cho một cụm dân cư nhỏ là "xóm Hàn Quốc". Chỉ một quãng đường chưa đến 100m mà có đến 8 căn nhà mang bảng hiệu của người Hàn Quốc. Họ đã đến đây sinh sống, mở quán ăn, kinh doanh buôn bán. Đây là một nét mới trên mảnh đất Đồng Nai, nơi "đất lành chim đến làm tổ".

Đầu xuân, tôi đến căn nhà số 1/B1 của ông Kim Jong Sung, người Hàn Quốc - chủ của một quán ăn có cái tên rất Việt Nam "Nhà hàng Hạnh Phúc". Ông tiếp đón tôi, một người khách lạ rất cởi mở và thân tình. Trong nhà đang có một người bạn, cũng là người Hàn Quốc đến ăn Tết ở Việt Nam cùng ông.

Ông Kim Jong Sung nói tiếng Việt còn chưa sõi nhưng tôi cũng hiểu ông đang tự giới thiệu về mình. Ông đã sống ở đây được 11 tháng. Đây là cái tết đầu ở Việt Nam. Tết ở Việt Nam không có những bông hoa tuyết trắng, nhưng lại có nắng vàng, có hoa mai, hoa cúc rực màu của nắng. Ông nhắc nhiều đến con người Việt Nam hiền dịu, thân thiện và gần gũi. Cô Mỹ Dung, người quản lý nhà hàng cho tôi biết, đêm giao thừa đối với người Hàn Quốc rất thiêng liêng. Họ cũng đón chờ và hướng về bàn thờ ông bà thắp nhang tưởng nhớ. Trên bàn thờ có đủ loại trái cây và xen kẽ với nhiều hoa tươi. Người Hàn Quốc năm mới cũng chúc nhau sức khỏe và thịnh thượng.

Ông Kim Jong Sung năm nay đã 54 tuổi, từ thành phố Bu Chon (Hàn Quốc) chọn mảnh đất Đồng Nai để làm ăn sinh sống. Ông rất tin tưởng nơi mình đã chọn vì ở Đồng Nai đã có rất nhiều nhà đầu tư, kinh doanh Hàn Quốc đến làm ăn phát triển thuận lợi. Ông mở nhà hàng "Hạnh Phúc" với những món ăn Hàn - Việt vì nơi đây gần các khu công nghiệp. Ở đây ông được chính quyền và nhân dân luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong sinh hoạt và kinh doanh.

Chia tay ông, tôi còn nhớ mãi câu nói bằng tiếng Việt của ông: "Người Việt Nam tốt! Tốt! Đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách".

Một mùa xuân đã đến, có một khu phố ở Biên Hòa đã hình thành xóm Hàn Quốc nhỏ. Đó cũng là bông hoa đẹp hứa hẹn năm mới an bình, thịnh vượng.

 Vũ Đức Vinh

 

Tin xem nhiều