Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những người mù nghèo chuẩn bị Tết...

10:01, 26/01/2006

Hàng năm, những hội viên của Hội Người mù Biên Hòa đều được các nhà hảo tâm, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đến thăm và tặng quà Tết. Nhờ vậy, những người mù nghèo cũng có điều kiện đón Xuân, vui Tết tươm tất ...

Đại diện Công ty VMEP tặng quà Tết cho Hội Người mù Biên Hòa..

Hàng năm, những hội viên của Hội Người mù Biên Hòa đều được các nhà hảo tâm, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đến thăm và tặng quà Tết. Nhờ vậy, những người mù nghèo cũng có điều kiện đón Xuân, vui Tết tươm tất ...

 

Anh Nguyễn Trường Vân ở phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) bị mù hai mắt và cụt hết hai bàn tay, kiếm sống bằng nghề bán vé số. Trong những năm qua, được Hội Người mù Biên Hòa giúp vốn, anh đã nuôi bò sinh sản. Từ một con bò đã đẻ thành một đàn bò 5 con. Nhưng mới đây, vùng anh đang ở "trúng" vùng đất qui hoạch nên anh phải bán đàn bò chỉ chừa 1 con bò chửa. Nhờ có tiền bán bò, anh sắm đầy đủ xe cộ, máy móc và vật dụng trong gia đình. Anh Vân nói trong niềm phấn khởi, anh sẽ được ăn Tết Bính Tuất sung túc hơn mọi năm. Tuy vậy anh vẫn không nghỉ bán vé số trong 3 ngày Tết. Anh cho biết, đó là những ngày "trúng" nhất trong năm, lượng vé số có thể bán gấp 3 đến 4 lần ngày thường.

Không may mắn như anh Vân, chị Lê Thị Diễm ở phường Thanh Bình có người chồng cùng cảnh ngộ đã bỏ đi. Chị cho biết, dù không được sáng mắt nhưng chị có thể nấu được mọi món ăn truyền thống ngày Tết như thịt kho hột vịt, khổ qua dồn thịt, bánh tét... Năm nay do ăn Tết một mình nên chị chỉ dùng những thứ sẵn có trong quà Tết của các nhà hảo tâm tặng cho. Tuy vậy, chị cũng giúp đỡ một số bạn trẻ khiếm thị bằng cách cho họ ở nhờ và cùng nhau đi bán vé số. 

Anh Võ Ngọc Điều ở phường Trung Dũng cũng có hoàn cảnh như chị Diễm. Vợ anh đã bỏ đi để lại cho anh 3 đứa con trai lúc chúng mới từ 2 đến 6 tuổi. Nhờ bà nội yêu thương đùm bọc nên các con anh nay đã lớn khôn. Đứa lớn vừa tham gia dân quân phường vừa chở anh đi bán vé số nuôi sống cả gia đình. Tuy không sáng mắt và gặp bất hạnh nhưng anh Điều luôn yêu đời. Anh là một "cây" văn nghệ luôn xung phong đàn hát trong những buổi họp mặt hội viên người mù. Anh còn có thể sử dụng thành thạo điện thoại di động và thao tác nhắn tin như người sáng mắt. Anh vui vẻ nói, dù 4 cha con và đều là "đực rựa" nhưng các con của anh đều nấu được các món ăn ngày Tết để cả nhà đón xuân. Tuy liên tiếp gặp bất hạnh nhưng anh Bùi Văn Ngân ở xã Hóa An vẫn có những cái Tết hạnh phúc. Anh quê ở Hải Phòng, đi bộ đội rồi tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới Tây Nam và bị mảnh đạn làm hỏng một mắt. Anh thương binh này ra quân làm công nhân ở mỏ đá Hóa An chẳng may bị mìn nổ làm hỏng con mắt còn lại và gây thương tật một chân. Nhờ lãnh đạo động viên giúp đỡ và gia đình thương yêu nên anh vượt qua đau thương. Tuy là hội viên Hội Cựu chiến binh nhưng anh thích sinh hoạt ở Hội Người mù hơn, vì ở đây anh được gặp gỡ những người cùng cảnh ngộ nên dễ chia sẻ. Tuy bị mù nhưng gần Tết anh vẫn tham gia gói bánh chưng cùng các con. Anh có thể dùng khuôn để tự gói một cái bánh chưng hoàn chỉnh. Anh Ngân nói trong nụ cười rạng rỡ: "Nhờ có gia đình thương yêu và anh em hội viên người mù cảm thông giúp đỡ nên tôi luôn sống lạc quan!".

Anh Võ Ngọc Điều tham gia biểu diễn văn nghệ trong các buổi họp mặt hội viên người mù.

Anh Lê Nhật Tân, Chủ tịch Hội Người mù Biên Hòa cho biết, nhờ các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước quan tâm giúp đỡ, tặng quà nên anh chị em hội viên năm nào cũng được ăn Tết no đủ. Vợ anh Tân cũng là người mù (bẩm sinh) nhưng nhờ được học trường đặc biệt từ nhỏ nên có thể đảm đang mọi việc trong nhà gần như một phụ nữ bình thường. Nhờ vậy, anh yên tâm lo cho việc chung và vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ anh chị em hội viên.

Thanh Toàn

 

 

 

Tin xem nhiều