Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người có thâm niên 30 năm làm tổ trưởng dân phố

11:01, 11/01/2006

Đó là ông Đào Sĩ Bích ở KP2, phường Xuân Bình (TX. Long Khánh). Ngoài nhiệm vụ tổ trưởng dân phố, ông còn được bầu làm đại biểu HĐND phường Xuân Bình nhiệm kỳ 2004-2009. Điều cũng khá đặc biệt là ông Đào Sĩ Bích còn là trưởng một họ đạo thuộc nhà thờ chính tòa của giáo phận Xuân Lộc. Ông Bích ở cương vị trưởng họ đạo này với nhiệm kỳ thứ 2 và cùng do chính giáo dân bầu ra.

Ông Đào Sĩ Bích đang điều hành công việc kinh doanh.

Đó là ông Đào Sĩ Bích ở KP2, phường Xuân Bình (TX. Long Khánh). Ngoài nhiệm vụ tổ trưởng dân phố, ông còn được bầu làm đại biểu HĐND phường Xuân Bình nhiệm kỳ 2004-2009. Điều cũng khá đặc biệt là ông Đào Sĩ Bích còn là trưởng một họ đạo thuộc nhà thờ chính tòa của giáo phận Xuân Lộc. Ông Bích ở cương vị trưởng họ đạo này với nhiệm kỳ thứ 2 và cùng do chính giáo dân bầu ra.

Trong những ngày giáp Tết Bính Tuất này, ông Đào Sĩ Bích hết sức bận rộn. Là nhà phân phối mặt hàng sữa cùng những sản phẩm phục vụ thiếu nhi của một hãng  lớn và có danh tiếng trên thế giới cho cả thị xã Long Khánh nên với 10 người trợ giúp mà công việc kinh doanh của ông cũng rất tất bật. Đã thế, 2 hécta cà phê, cây ăn trái của ông đang vào mùa thu hoạch mặc dù được 2 lao động thường xuyên cáng đáng mọi công việc, nhưng cũng cần được ông "ghé mắt" tới. Cả công việc kinh doanh thương mại và nông nghiệp của ông Đào Sĩ Bích đều ngày một phát đạt, nhưng điều làm cho bà con ở KP2 trân trọng ông tổ trưởng năng động của mình là cái cách ông giúp đỡ,  tạo điều kiện cho 10 thanh niên vốn thất nghiệp trở thành người lao động thật thà, chí thú làm việc với thu nhập khá ổn định. Đặc biệt trong các dịp lễ, tết những người lao động này còn có  khoản tiền thưởng, quà tặng hậu hỉ. Riêng đối với 2 lao động nghèo sống thường trực trong vườn cây, ông Bích còn ưu ái hơn như giúp đỡ áo quần, sách vở, ăn uống... để các con của họ có điều kiện đến trường và mỗi khi mấy cháu này được giấy khen, ông Bích còn tặng thêm tiền để động viên.

Được mời tham dự hội nghị tổng kết 10 năm phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc của vùng tôn giáo, ông Đào Sĩ Bích phấn khởi cho biết: "Với phương châm "sống tốt đời, đẹp đạo", gia đình tôi gồm 7 thành viên, những năm qua luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư", xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Gia đình chúng tôi ý thức được rằng:  Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư" là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và hợp với lòng dân, có ý nghĩa chính trị - xã hội rộng lớn".

Có lẽ sớm ý thức được điều này nên ông Tổ trưởng dân phố kiêm trưởng họ đạo Đào Sĩ Bích đã tích cực cùng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở phường Xuân Bình mở cuộc vận động đồng bào trong KP2 đóng góp gần 1 tỷ đồng để nhựa hóa và bê tông hóa 2300 mét đường liên thông trong toàn khu phố. Ngày nay, bước vào hẻm Hòa Bình rộng đến 5-6 mét khang trang, sạch đẹp mà ngay cả xe tải cũng vào ra dễ dàng và có thể chạy qua 5-6 con hẻm với những cửa hàng, tiệm buôn sầm uất, nhộn nhịp, khó mà ngờ chỉ 3 năm trước đây, vào mùa mưa cả KP2 chìm trong trũng nước. Diện mạo con hẻm Hòa Bình có sự thay đổi như hôm nay chính là nhờ công sức vận động của ông. Sau khi đường đi lối lại ngon lành, ông trưởng họ đạo Đào Sĩ Bích lại cùng với giáo xứ vận động bà con trong khu phố xây dựng được 6 căn nhà tình thương; cùng với chính quyền - Mặt trận phường vận động được 63 triệu đồng giúp cho 21 hộ nghèo có vốn làm ăn, từng bước xóa nghèo.

Có một điều rất đặc biệt, từ nhiều năm nay với quyết tâm xây dựng hẻm Hòa Bình, KP2 thành khu dân cư an toàn và giữ vững danh hiệu "Khu phố văn hóa", ông tổ trưởng dân phố Đào Sĩ Bích rất hăng hái trong việc vận động bà con trong khu phố thực hiện chủ trương "4 giảm" của tỉnh. Nhờ nắm sát hộ, sát người nên mỗi khi gia đình nào có con em có biểu hiện đàn đúm ăn chơi, đua đòi, lái xe lạng lách hoặc chửi tục, chửi thề... ông liền kịp thời khuyên răn, nhắc nhở. Ông Bích là dân cố cựu ở Long Khánh và từng đi học, làm việc ở Sài Gòn. Thế nhưng ít ai biết là ông ra đời vào năm 1944 ngay giữa chiến khu Xuân Lộc. Cha ông là liệt sĩ Đào Sĩ Dịch, hy sinh năm 1953 trong một trận càn của giặc Pháp ngay trên vùng cao su đất đỏ này. Người anh trai duy nhất của ông là Đào Sĩ Tín cũng là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Gắn bó lâu năm với cái hẻm nghèo của bà con giáo dân lao động đã làm cho ông tổ trưởng dân phố, ông trưởng họ đạo Đào Sĩ Bích nung nấu quyết tâm xây dựng nơi đây cuộc sống "tốt đạo, đẹp đời".

Bùi Thuận

 

Tin xem nhiều