
Càng gần đến ngày lễ Giáng sinh, không khí ở những vùng có đông đồng bào theo đạo Thiên chúa càng trở nên nhộn nhịp. Đặc biệt, trong những năm gần đầy, đời sống kinh tế văn hóa của người dân được nâng lên nên việc tổ chức đón lễ Giáng sinh mỗi năm cũng tươi vui tưng bừng hơn
Theo truyền thống, để ngày lễ thêm phần trang trọng, ngay từ giữa tháng 12, linh mục các giáo xứ đã giúp giáo dân chuẩn bị tâm hồn thanh khiết, đặc biệt là thể hiện niềm hân hoan này bằng những hành động bác ái, cụ thể như: tổ chức quyên góp tiền để giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, giúp người nghèo trong giáo xứ đón lễ, Tết Nguyên đán sắp tới....
Mỗi giáo xứ mỗi hình thức tổ chức bác ái, từ thiện khác nhau, nhưng riêng giáo xứ Hà Nội (phường Tân Biên, TP. Biên Hòa) lại có cách làm khá ấn tượng. Đó là những người trong giáo xứ đã góp công, góp của mở một quán cơm xã hội để tạo điều kiện cho những người nghèo, lao động thu nhập thấp, những người bán hàng rong, vé số có được bữa cơm đủ chất, no bụng với giá chỉ 2.000 - 3.000 đồng (bằng nửa giá ngoài). Việc làm bác ái này là dự định của mùa Giáng sinh năm ngoái, nhưng đến tận tháng 3 năm nay mới tổ chức được. Trong giáo xứ, người góp công, người góp gạo, góp rau và các loại thực phẩm khác... nên 9 tháng qua, quán cơm này đã phục vụ cho cả ngàn lượt người nghèo. Còn Giáng sinh năm nay, dự định đêm 24-12, giáo xứ sẽ tổ chức mời 300 người nghèo, những người cơ nhỡ trong xứ đến ăn bữa cơm mừng lễ.
Đến với những xứ đạo trong dịp Giáng sinh, đâu đâu cũng thấy đèn hoa. Không chỉ mỗi thánh đường giáo xứ có tổ chức treo đèn, kết hoa, làm hang đá, máng cỏ - tái diễn sự kiện Chúa giáng sinh - mà mỗi khu họ, mỗi gia đình cũng tổ chức trang trí đèn hoa, hang đá máng cỏ cho thêm phần vui tươi, ấm cúng. Nhiều năm qua, giáo xứ Tân Mai được xem là nơi giăng đèn, kết hoa khá độc đáo, đẹp, lạ mắt. Ngoài hang đá máng cỏ trong và ngoài nhà thờ, mỗi khu họ còn có một điểm trang trí của riêng mình. Ngoài phần chính là hang đá, máng cỏ và gia đình Thánh gia thì nhân vật ông già Noel được "khai thác" nhiều nhất. Với sự tài tình của những người thợ nghiệp dư, những ông già Noel đủ cỡ, đủ dạng với những kiểu chuyển động rất sinh động đã được "trình làng". Chi phí để trang trí cho điểm Noel ở các khu họ đều là sự đóng góp tùy tâm của bà con trong khu. Nói về đời sống người dân trong xứ đạo mình, ông Nguyễn Văn Toan, chủ một tiệm bán đồ gỗ trang trí nội thất ở phường Tân Mai cho biết: "Rõ ràng, có thực mới vực được đạo. Cứ đi sâu vào các khu họ trong xứ thì thấy, đường sá khang trang, nhiều nhà mới nhà đẹp mọc lên. Điều đó chứng tỏ đời sống kinh tế người dân đã khá lên thấy rõ".
Phải nói rằng, ngày lễ Giáng sinh của đồng bào Công giáo ngày càng vui tươi hơn. Điều đó cũng thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến đồng bào Công giáo, luôn tạo điều kiện tốt nhất để người có đạo thực hiện nghĩa vụ sống Tốt đời đẹp đạo, sống Phúc âm giữa lòng dân tộc, sống và phục vụ với tinh thần kính Chúa - yêu nước - thương người. Linh mục Trần Xuân Thảo, Chánh xứ giáo xứ Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo yêu nước tỉnh cho biết: "Hiện nay mối quan hệ giữa chính quyền và giáo quyền đã có sự hòa hợp và chia sẻ rất tốt. Đảng và Nhà nước đã đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đặc biệt là công tác xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa giao thông, công tác từ thiện và phòng chống tệ nạn xã hội trong các xứ đạo thực hiện khá tốt. Theo thống kê của Giáo phận Xuân Lộc, từ tháng 7-2004 đến tháng 7-2005, bà con giáo dân tỉnh Đồng Nai đã đóng góp được 56 tỷ đồng cho các công tác từ thiện và xã hội".
Phương Liễu


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









