Báo Đồng Nai điện tử
Chủ nhật, 13/04/2025, 11:39 En

"Ớn lạnh" khi lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp

11:08, 27/08/2017

Đường Võ Nguyên Giáp (tuyến đường tránh TP.Biên Hòa) dài hơn 12km, được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Đường có 6 làn xe (mỗi chiều 3 làn), tạo thuận lợi cho việc lưu thông của các phương tiện.

Đường Võ Nguyên Giáp (tuyến đường tránh TP.Biên Hòa) dài hơn 12km, được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Đường có 6 làn xe (mỗi chiều 3 làn), tạo thuận lợi cho việc lưu thông của các phương tiện.

Xe tải ben nối đuôi nhau chạy từ các mỏ đá Tân Cang ra đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: T.HẢI
Xe tải ben nối đuôi nhau chạy từ các mỏ đá Tân Cang ra đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: T.HẢI

Hiện nay, đường Võ Nguyên Giáp đoạn phía huyện Trảng Bom về dài khoảng 6km khá rộng rãi, nhưng đoạn còn lại về hướng TP.Biên Hòa ngập trong khói bụi và đất, đá rơi vãi xuống từ các xe chở vật liệu xây dựng.

Xe 2 bánh dễ gặp nguy hiểm khi lưu thông cùng các loại xe tải.
Xe 2 bánh dễ gặp nguy hiểm khi lưu thông cùng các loại xe tải.

Mỗi ngày, có hàng trăm chuyến xe tải ben chở đá từ khu vực Tân Cang (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) chạy trên đường Chu Mạnh Trinh ra đường Võ Nguyên Giáp để về quốc lộ 51. Xe chạy làm rơi vãi đất, đá và cuốn bụi mờ mịt, dày đặc khiến người dân sống 2 bên đường khổ sở, ngột ngạt.

“Bão” bụi và đất, đá do xe tải ben làm rơi xuống mặt đường khiến con đường trở nên nhếch nhác và gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
“Bão” bụi và đất, đá do xe tải ben làm rơi xuống mặt đường khiến con đường trở nên nhếch nhác và gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Không chỉ người dân địa phương mà xe cộ lưu thông qua đây cũng trong tình trạng bất an, bởi những chiếc xe tải ben thường xuyên giành đường, đua nhau chạy bất kể giờ giấc. Một số vị trí trở thành “điểm đen” tai nạn giao thông, đe dọa đến tính mạng của người đi đường mà nguy hiểm nhất vẫn là những người đi xe 2 bánh.

Lực lượng giữ vệ sinh tuyến đường làm việc không xuể, chỉ vài ngày là bụi, đất đá đóng thành lớp dày cộm.
Lực lượng giữ vệ sinh tuyến đường làm việc không xuể, chỉ vài ngày là bụi, đất đá đóng thành lớp dày cộm.

Mới đây, vào khoảng 12 giờ 20 ngày 24-8, ông Kỳ Xuân Mạnh (51 tuổi, ngụ ấp Tân Cang, xã Phước Tân) điều khiển xe máy biển số 60N5-6225 chở bà Nguyễn Thị Hồng Yến (61 tuổi) lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ huyện Trảng Bom về TP.Biên Hòa. Khi đến khu vực ngã tư vào Tân Cảng Long Bình, xe do ông Mạnh điều khiển va chạm với xe tải biển số 86C-063.80 chạy cùng chiều bên phải. Cú va chạm đã làm ông Mạnh và bà Yến ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua tử vong.

2 xe tải ben chạy giành nhau, đua tốc độ trên đường.
2 xe tải ben chạy giành nhau, đua tốc độ trên đường.

Trước đó, cũng tại vị trí này, khoảng 8 giờ 50 ngày 17-2 đã xảy ra vụ tai nạn giữa chiếc xe tải ben với xe máy khiến người đi xe máy chết tại chỗ.

Hàng ngày, những chiếc xe tải hạng nặng vẫn nối đuôi nhau chạy bất kể giờ giấc trên đường Võ Nguyên Giáp khiến nhiều đoạn mặt đường xuống cấp, hư hỏng. 2 bên đường, bụi, đất, đá đóng thành lớp dày, gặp trời mưa tạo thành sình lầy làm ảnh huởng đến việc lưu thông của người và phương tiện.

Những chiếc xe tải “khủng” chạy liên tục, cày nát mặt đường.
Những chiếc xe tải “khủng” chạy liên tục, cày nát mặt đường.

“Bão” bụi, xe tải đua nhau chạy với tốc độ cao đang khiến người dân “ớn lạnh” mỗi khi di chuyển trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Nguy cơ tai nạn giao thông luôn thường trực, trở thành nỗi ám ảnh của các phương tiện.

Đây là những hình ảnh phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận trên đường Võ Nguyên Giáp trong 2 ngày 24 và 25-8.

Thanh Hải

Tin xem nhiều