Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhiều vụ án mạng vì ghen

10:12, 23/12/2016

Trong hơn một tuần, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra 3 vụ chồng giết vợ xuất phát từ chuyện mâu thuẫn tình cảm vợ chồng.

Trong hơn một tuần, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra 3 vụ chồng giết vợ xuất phát từ chuyện mâu thuẫn tình cảm vợ chồng. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân khiến người chồng ra tay sát hại vợ chỉ vì ghen tuông dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ.

* Giết vợ đúng ngày ra tòa ly hôn

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 39 vụ giết người, trong đó có 7 vụ giết người mà nạn nhân và đối tượng có mối quan hệ huyết thống, hoặc người thân trong gia đình (chưa tính 3 vụ giết vợ mới xảy ra). Trong số đó, có 3 vụ chồng giết vợ, con; 1 vụ cậu đâm cháu đâm nhau; 1 vụ vợ giết chồng và 2 vụ con giết cha. Nguyên nhân gây án chủ yếu là do mâu thuẫn cá nhân bộc phát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Trần Văn Tá (38 tuổi, ngụ ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi giết vợ của nghi can là chị Võ Thị Ngọc Dung (34 tuổi).

Sáng 19-12, ngủ dậy không thấy cha mẹ, 2 con của chị Dung vào nhà vệ sinh thì phát hiện mẹ nằm bất động ở đây, trên người dính nhiều vết máu nên đã kêu cứu những người xung quanh. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện chị Dung đã chết nên trình báo công an.

Qua khám nghiệm tử thi và hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị đánh ở phía sau đầu gây một vết thương sâu. Thời điểm phát hiện chị Dung tử vong, nghi can Tá không có mặt ở nhà. Ngày chị Dung chết cũng là ngày tòa án địa phương hẹn vợ chồng chị đến tòa giải quyết việc ly hôn của 2 người.

Trước đó, vợ chồng chị Dung thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Không chịu được cảnh bị chồng hành hạ, chị Dung đã nộp đơn ra tòa đòi ly hôn. Rạng sáng 19-12, vợ chồng chị tiếp tục xảy ra xung đột. Tá đã dùng cây đánh vợ chết rồi đón xe trốn ra tận TP.Hà Nội. Ở đây được một ngày thì Tá tìm đến cơ quan công an địa phương đầu thú.

* Án mạng vì ghen tuông

Chỉ một ngày sau khi vụ Trần Văn Tá giết vợ xảy ra, vào tối 20-12, ông Nguyễn Phúc (48 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đến Công an phường đầu thú về việc sát hại vợ là bà Đoàn Thị Ngọc Dung (44 tuổi). Khi Công an phường Thống Nhất tìm đến nhà ông Phúc thì phát hiện bà Dung đang nằm trên vũng máu trong tình trạng nguy kịch.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, bà Dung tạm thời thoát khỏi nguy kịch, nhưng trên người bị nhiều vết chém sâu ở cổ, vai và lưng.

Một cán bộ điều tra cho biết, khi làm việc với công an, ông Phúc bình tĩnh thừa nhận: “Tôi đã giết vợ tôi rồi. Tôi đến yêu cầu các anh đưa tôi đi tù”. Theo lời khai của ông Phúc, ông đã chịu đựng việc vợ ngoại tình nhiều năm, đến nay không chịu được nữa nên mới dùng dao chém vợ. Sau khi gây án, ông Phúc khóa cửa rồi đến công an đầu thú.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên, một số người hàng xóm của nạn nhân cho biết, ông Phúc rất hay ghen và vợ chồng ông thường xảy ra xung đột. Hàng ngày, khi vợ đi làm về (bà Dung làm công nhân), ông đều kiểm tra số km chiếc xe vợ sử dụng; nếu phát hiện bà Dung đi quá số km từ nhà đến công ty thì mâu thuẫn lại xảy ra.

Chiều 20-12, hàng xóm lại nghe tiếng vợ chồng họ cãi nhau, nhưng sau đó lại thấy đóng cửa im ắng. Khi công an đến, mọi người mới tá hỏa khi nhìn thấy bà Dung người dính đầy máu, nằm thoi thóp dưới nền nhà.

Trước đó, vào rạng sáng 14-12, tại một phòng trọ ở KP.3, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đã xảy ra vụ án mạng do ghen tuông. Nạn nhân Lâm Thị Loan (45 tuổi, quê TP.Cần Thơ) đã bị chồng là ông Nguyễn Thanh Thảo (49 tuổi) đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, xuất phát từ chuyện ghen tuông mà ông Thảo đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát. Bà Loan kêu cứu thì được hàng xóm chạy đến đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Riêng ông Thảo, sau khi sát hại vợ đã uống thuốc trừ sâu tự tử, nhưng được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu.

Người nhà ông Thảo cho biết vợ chồng ông gửi con ở quê rồi lên TP.Biên Hòa làm thuê. Thời gian gần đây, nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác nên ông Thảo thường mâu thuẫn với vợ và chuyện đau lòng đã xảy ra…

Một cán bộ điều tra cho biết, những vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, đặc biệt là do ghen tuông rất khó phòng ngừa. Chỉ có những người trong cuộc nhận thức được hành vi của mình để tìm hướng giải quyết mâu thuẫn mới tránh được những vụ án đau lòng xảy ra.

Trần Danh

Tin xem nhiều