Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

60 giờ truy xét kẻ giết người

12:01, 16/01/2016

Huy động tối đa lực lượng và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh đã làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) xảy ra chỉ sau 60 giờ.

Huy động tối đa lực lượng và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh đã làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) xảy ra chỉ sau 60 giờ.

* 24 giờ không manh mối

Một cán bộ trinh sát PC45 cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án mạng xảy ra ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), một tổ điều tra án của PC45 đã được cử ngay đến hiện trường tiến hành hỗ trợ khám nghiệm tử thi và hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Đặng Văn Thanh tại cơ quan công an.
Đối tượng Đặng Văn Thanh tại cơ quan công an.

Nạn nhân Nguyễn Thị Ngợi (55 tuổi) được chồng phát hiện chết trên giường vào lúc 6 giờ ngày 7-1 với nhiều vết thương trên đầu. Hiện trường vụ án cho thấy có dấu hiệu bị lục lọi, 2 chiếc điện thoại di động của nạn nhân đã bị mất. Qua phân tích cơ chế hình thành vết thương trên người bà Ngợi cho thấy, nạn nhân đã bị hung thủ đánh bằng vật tày, nặng. Đặc biệt, vùng đầu nạn nhân có nhiều vết thương, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. “Từ kết quả khám nghiệm ban đầu, chúng tôi nhận định đây là một vụ giết người để cướp tài sản” - một trinh sát cho biết.

Tổng hợp kết quả khám nghiệm, tổ trinh sát đã hội ý nhanh ngay tại hiện trường và đưa ra nhận định kẻ gây án quen biết nạn nhân mới gây án đến cùng, nhằm che giấu hành vi phạm tội. Với nhận định này, tổ điều tra đã yêu cầu tăng cường lực lượng để rà soát tất cả các đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã Phú Lý và vùng lân cận để truy tìm hung thủ.

Một ngày lặng lẽ trôi qua, tổ điều tra án vẫn chưa thu được bất kỳ manh mối nào về hung thủ gây án.

Bước sang ngày thứ hai, gia đình nạn nhân tập trung lo mai táng cho bà Ngợi. Nhiều người trong xóm đã đến chia buồn và hỗ trợ người nhà nạn nhân. Lúc này, các biện pháp nghiệp vụ vẫn được tổ điều tra án triển khai đồng loạt, như: rà soát những đối tượng tình nghi ở địa phương, lấy lời khai người dân xung quanh và tiếp tục mở rộng xác minh một số mối quan hệ với nạn nhân…

* Sự bất thường của ông hàng xóm

Trong ngày điều tra thứ hai, một thông tin khiến các trinh sát chú ý là những biểu hiện bất thường của ông Đặng Văn Thanh (50 tuổi), ở đối diện nhà bà Ngợi. Tiến hành xác minh lai lịch ông Thanh, trinh sát biết ông này sống gần nhà nạn nhân khoảng 20 năm và giữa 2 gia đình chưa xảy ra bất kỳ xích mích nào. Nhưng một điều khá lạ là đã gần 2 ngày vụ án gây xôn xao dư luận địa phương xảy ra, ông Thanh chưa hề sang thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân. Ngược lại, suốt ngày ông này ngồi thẫn thờ ở nhà, mặc cho vợ một mình buôn bán vất vả ở chợ.

Theo điều tra ban đầu, sau khi biết được bà Ngợi hốt hụi để làm nhà, khoảng 3 giờ ngày 7-1, Đặng Văn Thanh đã cầm tuýp sắt lẻn vào nhà bà Ngợi để trộm cắp. Trong lúc đang lục tủ, Thanh bị bà Ngợi phát hiện và tri hô. Hoảng sợ, Thanh đã dùng cây sắt đánh liên tiếp vào đầu bà Ngợi, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi lấy 2 điện thoại di động đi về nhà nằm ngủ. Đến 6 giờ cùng ngày, chồng bà Ngợi đi làm về phát hiện vợ bị giết nên đã trình báo công an.

Tiếp tục thu thập thông tin về ông Thanh, trinh sát được người dân địa phương cho biết ông này hiền lành, nhưng lại có tính trộm vặt. Đây là thông tin quý giá mà trinh sát không bỏ lỡ trong quá trình điều tra án.

Sau khi xin ý kiến Ban giám đốc Công an tỉnh, tổ điều tra án đã làm việc với các đối tượng trong diện tình nghi. 23 hộ dân sống gần nhà nạn nhân cũng được lấy lời khai, trong đó có ông Thanh. Quá trình làm việc, cán bộ điều tra dò hỏi lý do ông này không đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân, nhưng không nhận được câu trả lời.

Đến chiều 8-1, mọi người thấy ông Thanh đến đám tang bà Ngợi thắp nhang. Tuy nhiên, hành động của ông tỏ vẻ rất miễn cưỡng, thắp nhang xong thì về ngay.

“Qua nhiều chứng cứ cho thấy ông Thanh là đối tượng đáng nghi nhất, nhưng tổ điều tra án vẫn được lệnh thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để rà soát các manh mối khác, riêng ông Thanh vẫn tập trung theo dõi” - một cán bộ trinh sát cho biết.

Đến sáng 9-1, khi đám tang bà Ngợi được tiến hành thì nguồn tin trinh sát xác định ông Thanh đã rời khỏi nhà và tắt điện thoại. Nhận định đối tượng có thể bỏ trốn, các trinh sát đã truy tìm ông này. Đến 17 giờ, ông Thanh đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận mình đã giết bà Ngợi để cướp tài sản.

Danh Trường

 

Tin xem nhiều