Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi người dân cảnh giác với tội phạm

11:08, 23/08/2015

Sau khi "đua nóng" xe máy trong Khu công nghiệp (KCN) Tam Phước (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa), Nguyễn Thanh Mẫn (31 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) đã phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, với sự cảnh giác và ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm của những người dân đi đường, Mẫn đã bị mọi người bắt giao công an xử lý.

Sau khi “đua nóng” xe máy trong Khu công nghiệp (KCN) Tam Phước (xã Tam Phước, TP.Biên Hòa), Nguyễn Thanh Mẫn (31 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) đã phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, với sự cảnh giác và ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm của những người dân đi đường, Mẫn đã bị mọi người bắt giao công an xử lý.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thanh Mẫn.
Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thanh Mẫn.

Nói về sự việc này, Trung tá Nguyễn Văn Nam, Trưởng đồn Công an KCN Tam Phước, cho rằng việc bắt được Mẫn phần lớn là nhờ sự cảnh giác của người dân.

* Giả công nhân để trộm xe

Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Thắm (ngụ xã An Phước, huyện Long Thành), vào sáng 20-8, chị dựng chiếc xe máy biển số 60V5-0829 bên lề đường số 3 KCN Tam Phước (chị Thắm làm công nhân dọn vệ sinh ở KCN Tam Phước) để cắt cỏ dọc tuyến đường này. Làm việc được một lúc thì chị Thắm phát hiện chiếc xe máy của mình bị mất, nên chị đã đến Công an Đồn KCN Tam Phước trình báo.

Nhận được tin báo, Công an Đồn KCN Tam Phước đã cử 2 cán bộ công an cùng với 2 dân quân tức tốc phóng xe đi dọc các tuyến đường trong KCN để truy tìm. Nhận định kẻ trộm xe có thể đã chạy ra hướng quốc lộ 51, tổ công tác của Công an Đồn KCN Tam Phước đã đi dọc tuyến đường này, hướng lên ngã tư Vũng Tàu.

Lần theo biển số và đặc điểm chiếc xe của chị Thắm, tổ công tác đã rà soát tất cả các đối tượng khả nghi để xác minh. Khi vừa đến gần cây xăng Vina (thuộc xã Phước Tân, TP.Biên Hòa), tổ công tác phát hiện đối tượng nghi vấn đã bị người dân giữ lại cùng chiếc xe tang vật. Ngay sau đó, đối tượng trộm xe đã được đưa về đồn công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng trộm xe Nguyễn Thanh Mẫn khai trước đó đã mặc đồ công nhân rồi giả vờ đi bộ đến gần khu vực chị Thắm để xe. Lợi dụng lúc chị Thắm bận rộn với công việc, Mẫn đã “đua nóng” chiếc xe và nổ máy phóng đi. Do Mẫn mặc đồ công nhân nên chị Thắm nghĩ đó là công nhân các công ty trong KCN đang vào ca nên không để ý đến chiếc xe của mình đã bị Mẫn lấy đi.

* Ý thức cảnh giác của người dân được nâng cao

Sau lấy trộm xe máy của chị Thắm, Mẫn đi qua nhiều tuyến đường trong KCN Tam Phước rồi mới vòng ra quốc lộ 51 để tẩu thoát. Nhưng khi vừa ra đến quốc lộ 51, Mẫn đã bị anh Lộc Hữu Trọng (ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) phát hiện có nghi vấn nên đã bám theo.

Anh Trọng (người quen của chị Thắm) cho biết, khi thấy xe và chiếc mũ bảo hiểm Mẫn đang đội giống với xe và mũ bảo hiểm của chị Thắm, anh đã gọi điện hỏi chị thì biết chiếc xe vừa bị mất trộm. Biết đây chính là đối tượng đã lấy trộm xe, anh Trọng đã âm thầm bám theo đối tượng và chờ cơ hội chặn đường giữ lại. Khi đến đoạn giao nhau giữa quốc lộ 51 và đường Đinh Quang Ân, mặc dù có đèn đỏ nhưng đối tượng vẫn phóng xe chạy qua và đi ngược chiều hướng về TP.Biên Hòa. Biết đối tượng đang tháo chạy, anh Trọng đã tri hô và được một số người dân gần đó hỗ trợ truy đuổi Mẫn.

Đang đi dọc tuyến quốc lộ 51, hướng từ ngã tư Vũng Tàu về huyện Long Thành, ông Bùi Phi Cường (45 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa, người chạy xe ba gác) thấy mọi người truy đuổi và phát hiện Mẫn đang đi ngược chiều nên điều khiển cho chiếc xe ba gác chặn đường Mẫn. Bị chặn đường bất ngờ, Mẫn không kịp xử lý nên đã va vào xe ba gác của ông Cường rồi ngã xuống đường. Ngay lập tức, anh Trọng, ông Cường và một số người dân ở gần đó đã bắt giữ Mẫn cùng chiếc xe tang vật. Cùng lúc đó, tổ công tác của Đồn Công an KCN Tam Phước và Công an xã Phước Tân đã kịp thời có mặt để đưa Mẫn về trụ sở làm việc.

Kể về thời điểm chặn đầu xe kẻ trộm, ông Cường cho biết: “Lúc đó thấy người thanh niên đi xe máy liên tục chạy lách qua mấy chiếc xe ô tô, phía sau có 3-4 người đuổi theo và tri hô nhưng không kịp, nên tôi quyết định cho xe ba gác chặn người này lại”. Chiếc xe ba gác của ông sau khi chặn đầu xe kẻ trộm đã bị va đụng làm hư hỏng phần đầu, phải đưa đi sửa chữa mới sử dụng được, còn bản thân ông bị xây xước nhẹ ở tay.

Còn anh Trọng cho biết: “Lúc biết chắc đó là đối tượng đã trộm xe của chị Thắm, tôi vừa bám theo vừa tính cách bắt kẻ trộm. Khi thấy đối tượng vượt đèn đỏ, tôi sợ mất dấu nên đã tri hô để một số người dân đi đường hỗ trợ bắt kẻ gian”.

“Nếu không có sự cảnh giác của người dân, lực lượng công an chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn mới bắt được Mẫn. Ý thức phòng chống tội phạm và sự dũng cảm của những người dân như anh Trọng, ông Cường đã hỗ trợ rất nhiều cho lực lượng công an” - Trung tá Nam chia sẻ.

Trần Danh

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều