Tháng 8-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp tài sản, làm giả giấy tờ, mua bán trái phép chất ma túy… do Phạm Bá Cường (30 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) cầm đầu.
Tháng 8-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp tài sản, làm giả giấy tờ, mua bán trái phép chất ma túy… do Phạm Bá Cường (30 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) cầm đầu.
Trong hàng chục đối tượng bị bắt, Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) là đối tượng chuyên vận chuyển xe trộm cắp sang biên giới Campuchia tiêu thụ nên được gọi là “người vận chuyển”.
* “Ông trùm” vận chuyển xe gian
Năm 2014, PC45 đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy từ Việt Nam qua biên giới Campuchia.
Trung úy Nguyễn Hoàng Long, cán bộ trinh sát PC45 kể lại, sau khoảng 2 tháng xác lập chuyên án, các trinh sát đã làm rõ, bắt giữ được một số đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu Phạm Bá Cường. Tuy nhiên, theo Trung úy Long, việc bắt giữ kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm này chưa phải là mục tiêu cuối cùng của ban chuyên án. Ngoài Cường, còn một đối tượng tên Trung, được mệnh danh là “người vận chuyển”, đóng vai trò rất quan trọng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian này nhưng chưa bị bắt. Theo trinh sát, tất cả số xe trộm cắp trong đường dây đều qua tay của Trung trước khi “xuất” qua biên giới Campuchia.
|
Kết quả đấu tranh chuyên án, PC45 Công an tỉnh đã bắt giữ 17 đối tượng liên quan đến các hành vi: trộm cắp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng… Trong số đó, “người vận chuyển” Nguyễn Văn Tuấn đã bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. |
Xác định Trung là “mắt xích” quan trọng trong chuyên án, các trinh sát đã tập trung lực lượng để bắt giữ. Sau nhiều ngày rà soát, trinh sát đã có những manh mối về “người vận chuyển”. Trung cao khoảng 1,65m, da ngăm đen, nói giọng miền Trung và chỉ xuất hiện ở khu vực ngã tư Linh Xuân (giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh). Xử lý tất cả các thông tin có được, tổ trinh sát do Trung úy Long chỉ huy đã tìm đến khu vực ngã tư Linh Xuân để xác minh về Trung.
3 ngày, 5 ngày, một tuần, rồi 10 ngày trôi qua, tổ trinh sát của Trung úy Long vẫn chưa tìm ra “người vận chuyển”. Tuy nhiên, tổ trinh sát đã thu thập được một thông tin rất quan trọng, “người vận chuyển” tên thật là Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước). Ở khu vực ngã tư Linh Xuân, dân cửu vạn, tài xế xe ôm đều biết Tuấn, nhưng không xác định được nơi ở của đối tượng này.
* Theo dấu “người vận chuyển”
Vận dụng tất cả manh mối có được, trinh sát nắm được thông tin Tuấn đang thuê phòng trọ ở với vợ tại TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) nên đã lên kế hoạch bắt Tuấn.
Một ngày đầu tháng 8-2014, các mũi trinh sát đã bất ngờ áp sát dãy phòng trọ bị tình nghi Tuấn và vợ đang thuê ở. Nhưng khi tiếp cận địa chỉ này, các trinh sát lại nhận được tin Tuấn và vợ vừa dọn phòng đi nơi khác. Kiểm tra phòng trọ của Tuấn, trinh sát thu giữ hàng chục biển số xe máy mà đối tượng này bỏ lại.
Lúc này, một số trinh sát nghĩ đến chuyện kế hoạch bắt Tuấn đã bị lộ nên đối tượng đã “bốc hơi” trước khi công an tìm đến. Tuy nhiên, theo Trung úy Long, việc Tuấn dọn phòng đi không phải kế hoạch bị lộ mà do đối tượng nghe thông tin Vũ Văn Khang (28 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, đàn em của Tuấn) vừa bị Công an TX.Long Khánh bắt về tội trộm cắp tài sản, nên dọn phòng để xóa dấu vết.
Biết việc săn lùng Tuấn lúc này gặp nhiều khó khăn, tổ trinh sát quyết định quay trở về khai thác đồng bọn của Tuấn. Từ lời khai của Khang, các trinh sát nắm được địa chỉ nhà Tuấn ở huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) và đã tiến hành tiếp cận ngôi nhà này. Tuy nhiên, sau nhiều ngày đeo bám gần nhà Tuấn, trinh sát vẫn chưa thấy Tuấn xuất hiện. Nhiều nguồn tin cho hay, thời gian này Tuấn liên tục thực hiện các chuyến vận chuyển “hàng” từ Bình Dương đi cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Bình Phước).
Trước những khó khăn trong việc xác định chỗ ở của Tuấn, ban chuyên án đã tăng cường thêm lực lượng chốt chặn tại tất cả các địa điểm nghi Tuấn sẽ xuất hiện để kịp thời bắt giữ.
Ngày 17-8-2014, trong lúc các trinh sát đang tỏa đi khắp nơi để lần theo dấu vết của Tuấn thì nhận được thông tin đối tượng đang cùng với một người bạn đến thuê nhà nghỉ tại huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh). Không bỏ lỡ cơ hội quý giá, các mũi trinh sát được lệnh tập trung đến nhà nghỉ này bắt giữ Tuấn.
21 giờ ngày 17-8-2014, khi các trinh sát làm việc với chủ nhà nghỉ thì được biết cách đó vài giờ Tuấn cùng một người bạn đã đến thuê phòng nghỉ. Sau khi nhận phòng, cả hai đã ra ngoài nhậu. Biết chắc đối tượng sẽ quay về nhà nghỉ, các trinh sát đã kiên trì bám trụ ở đây. Đến 23 giờ cùng ngày, khi Tuấn vừa về đến cửa phòng thì bị các trinh sát ập đến bắt giữ.
Trần Danh




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








