
Ngày 8-6, khi đến nhà ông Trần Anh Tuấn (35 tuổi, ngụ ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom), mọi người không khỏi xót xa khi chứng kiến 3 cỗ quan tài bé nhỏ nằm giữa nhà. Những tưởng các em sẽ có một mùa hè vui chơi thoải mái, nhưng chỉ vì một phút bất cẩn của người lớn đã dẫn đến tai nạn đau lòng.
Ngày 8-6, khi đến nhà ông Trần Anh Tuấn (35 tuổi, ngụ ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom), mọi người không khỏi xót xa khi chứng kiến 3 cỗ quan tài bé nhỏ nằm giữa nhà. Những tưởng các em sẽ có một mùa hè vui chơi thoải mái, nhưng chỉ vì một phút bất cẩn của người lớn đã dẫn đến tai nạn đau lòng.
* Tai nạn đau lòng
Trong sự đau đớn tột cùng, ông Tuấn kể gia đình ông và người em trai Trần Anh Dũng (33 tuổi) sống cạnh nhau. Vì bận làm việc nên Ngày quốc tế Thiếu nhi 1-6 trước đó, gia đình không thể dẫn các con đi chơi. Nhân ngày nghỉ chủ nhật (7-6), vợ chồng ông Tuấn dẫn 2 đứa con, gồm cháu Trần Vũ Tuấn Ngọc (9 tuổi) và Trần Vũ Kiều Nga (6 tuổi), cùng gia đình người em trai đi lòng hồ Trị An chơi.
![]() |
| Cơ quan chức năng làm việc với những người liên quan đến vụ tai nạn. |
Sau khi ghé thăm nhà ông Đào Văn Biển (ở KP.8, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), mọi người trong đoàn đã tổ chức ăn uống, vui chơi tại đây. Trong lúc người lớn đang tụ họp ở trên bờ thì 2 cháu Ngọc và Nga đã cùng 2 con ông Dũng là Trần Thị Cẩm Tú (6 tuổi) và Trần Quốc Bảo (3 tuổi) đã xuống bờ hồ chơi.
Đến khoảng 12 giờ ngày 7-6, các cháu bé thấy chiếc ghe đánh cá của gia đình ông Biển để sát mé hồ nên leo lên đùa nghịch. Chỉ trong thời gian ngắn, các cháu cho ghe ra cách bờ khoảng 8m và chiếc ghe chao đảo rồi lật xuống nước. Thấy các con bị rơi xuống nước, ông Tuấn đã nhảy xuống cứu được cháu Ngọc, còn 3 cháu bé bị dòng nước cuốn trôi. Khoảng 15 phút sau, mọi người tiếp tục tìm kiếm và vớt được 2 cháu Nga và Tú.
* 9 người mạo hiểm trên ghe đánh cá
Tuy nhiên, theo lời khai của các nhân chứng tại cơ quan điều tra nội dung lại khác: Sau khi ăn uống ở nhà ông Biển thì nhóm của ông Tuấn muốn chèo ghe trên lòng hồ Trị An để sang xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) chơi. Chiều khách, anh Đào Văn Bính (20 tuổi, con ông Biển) đã lấy ghe chở mọi người trong đoàn.
Do đông người nên anh Bính quyết định chia làm 2 chuyến đi. Chuyến đầu tiên, 6 người trên ghe được chở đi an toàn. Đến chuyến tiếp theo thì xảy ra sự cố. Trên ghe lúc này có tổng cộng 9 người, gồm các cháu: Ngọc, Nga, Tú, Bảo, ông Tuấn, ông Dũng, anh Bính và 2 cháu bé khác. Sau khi chèo ghe ra giữa lòng hồ, ông Tuấn cúi xuống múc nước để rửa mặt khiến chiếc ghe tròng trành và nghiêng sang một bên.
| Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu), cho biết: “Việc quản lý các ghe xuồng đánh bắt cá trên lòng hồ Trị An thuộc quyền của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Chúng tôi khuyến cáo người dân nên tuân thủ việc sử dụng áo phao để đảm bảo an toàn tính mạng, không xảy ra những sự việc đau lòng tương tự”. |
Cùng lúc này, giữa hồ có sóng lớn khiến anh Bính không làm chủ được tay lái nên ghe bị lật, mọi người ngồi trên ghe rớt xuống hồ. Nghe tiếng tri hô cầu cứu, một số ghe đánh cá xung quanh đã lao tới ứng cứu và vớt được 3 người lớn, 3 cháu nhỏ (mặc áo phao). Đến 14 giờ 30 cùng ngày, người dân vớt được 2 cháu Nga và Tú, nhưng trên đường đưa đi cấp cứu 2 cháu đã tử vong.
Nhận được tin báo của người dân, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, đã cử 2 cán bộ kiểm lâm tới hiện trường vụ tai nạn tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, thi thể cháu Bảo đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình nạn nhân.
Ông Phước cho biết thêm, khu vực xảy ra tai nạn nằm gần với vùng nước xoáy nguy hiểm mà cơ quan chức năng cắm biển báo cấm lưu thông. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn cố tình điều khiển ghe xuồng đi vào khu vực này dẫn đến sự cố đáng tiếc. Ngoài ra, vào thời điểm từ tháng 5-10, trên lòng hồ Trị An thường xuyên có mưa to kèm theo gió lớn khiến nhiều ghe đánh cá bị lật. Trong năm 2014, ở đây đã xảy ra 3 vụ lật ghe, may mắn không có thiệt hại về người.
“Chúng tôi thường trang bị phao cứu hộ cho các ghe khai thác thủy sản trên lòng hồ Trị An, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các ghe xuồng hoạt động đánh bắt cá của người dân. Việc dùng ghe đánh cá chở người di chuyển trên lòng hồ với mục đích khác hết sức mạo hiểm, các cơ quan chức năng không thể kiểm soát hết” - ông Phước nhấn mạnh.
Tố Tâm - Võ Nguyên



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)










