
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Đào Trọng Nhân (26 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) đã sát hại người tình. Trước khi bỏ trốn cùng số tài sản cướp của người tình, Nhân đã đem xác nạn nhân phi tang để che giấu hành vi phạm tội.
![]() |
| Bị can Đào Trọng Nhân. |
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Đào Trọng Nhân (26 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) đã sát hại người tình. Trước khi bỏ trốn cùng số tài sản cướp của người tình, Nhân đã đem xác nạn nhân phi tang để che giấu hành vi phạm tội.
Vì ghen, kẻ thủ ác còn âm mưu giết “tình địch”. Nhưng ý định của kẻ cuồng ghen chưa thành thì đã bị công an bắt giữ.
* Xác chết dưới ao nước
Một ngày giữa tháng 7-2014, người dân xã Ngọc Định (huyện Định Quán) hoảng hốt khi phát hiện một thi thể nổi dưới ao nhà ông M. (ngụ ấp Hòa Thuận, xã Ngọc Định). Nạn nhân sau đó được xác định là chị M.D. (29 tuổi, con gái ông M.).
Một cán bộ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh cho biết, trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra. Nhưng từ dấu vết hiện trường đến thời điểm hung thủ gây án… đều chưa thể xác định được. Do đó, các mũi điều tra đã tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, lần tìm các manh mối tại hiện trường, còn lực lượng kỹ thuật hình sự thì cố gắng thu thập các manh mối trong quá trình khám nghiệm để củng cố hồ sơ.
Trong khi các mũi trinh sát đang ra sức tìm kiếm thông tin về hung thủ thì người nhà nạn nhân cho biết, Đào Trọng Nhân (bạn trai của chị D.) vẫn thường liên lạc với họ báo rằng chị D. đang đi chơi với Nhân.
Biết Nhân đang đánh lạc hướng mọi người, trinh sát xác định Nhân là đối tượng tình nghi số một trong vụ án và lên kế hoạch truy bắt.
* Hành trình truy tìm kẻ gây án
Qua rà soát, trinh sát phát hiện Nhân đã đến hai huyện Thống Nhất và Trảng Bom gặp gỡ một số bạn cũ sau khi gây án. Nhưng tại các địa điểm này, Nhân chỉ ghé qua ăn nhậu vài ngày rồi bỏ đi đâu không rõ.
Bẵng đi ít ngày, tổ đánh án lại có thông tin Nhân đến TP.Hồ Chí Minh. Một cán bộ trinh sát nhận định, sau khi giết người tình, có thể Nhân rơi vào trạng thái mất thăng bằng về tâm lý nên đã phóng xe máy đi một cách vô định đến TP.Hồ Chí Minh.
Khoảng 2 tuần liền, hàng chục trinh sát và cán bộ điều tra được giao nhiệm vụ lần theo đối tượng nhưng chưa tìm ra tung tích của Nhân. Hết khách sạn này đến nhà nghỉ, nhà trọ khác, Nhân cứ lần lượt ở tạm qua đêm rồi lại ra đi. Nhiều ngày trôi qua, công cuộc tìm kiếm kẻ khả nghi vẫn chưa có kết quả.
Trong khi trinh sát đang căng sức tìm kiếm Nhân ở TP.Hồ Chí Minh thì một nguồn tin cho biết đối tượng xuất hiện ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Nhận định đối tượng có thể vượt qua biên giới để lẩn trốn, tổ đánh án đã bố trí lực lượng rà soát khu vực này. Nhưng khi mọi người đang truy tìm Nhân tại địa bàn tỉnh Tây Ninh thì có một nguồn tin cho biết đối tượng đã có mặt ở huyện Định Quán, gần nơi xảy ra vụ án. “Đây thực sự là một điều rất bất ngờ với lực lượng đánh án” - một cán bộ điều tra cho biết.
Đến lúc này, cùng với việc sử dụng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án đã vận động người nhà Nhân kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Trinh sát địa bàn cũng được lệnh áp sát địa điểm nghi Nhân đang ẩn náu để kịp thời khống chế đối tượng khi có cơ hội.
|
Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, rạng sáng 5-7, Nhân đã bóp cổ chị D. đến chết rồi ném xác nạn nhân xuống ao sau nhà chị D. để phi tang. Sau đó, Nhân lấy chiếc điện thoại di động, 2 chiếc nhẫn, 1 sợi dây chuyền và 10 triệu đồng của nạn nhân bỏ trốn. Ngày 16-7, người dân phát hiện xác chị D. nổi dưới ao nên đã báo cơ quan công an. Riêng Nhân, sau khi tiêu xài hết số tài sản cướp được đã có ý định tự tử. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để truy tố Nhân về các tội giết người và cướp tài sản. |
Qua thu thập thông tin, trinh sát xác định Nhân đang trú ngụ tại một nhà nghỉ ở xã Ngọc Định. Một nguồn tin còn cho biết, có thể Nhân đang cố thủ ở trong nhà nghỉ này để tự tử.
Trước những thông tin thu thập được, tổ đánh án sau khi họp bàn đã quyết định phải nhanh chóng tiếp cận và khống chế đối tượng khi mọi việc chưa muộn.
Ngày 12-8, các trinh sát tiến hành tiếp cận nhà nghỉ nơi Nhân đang có mặt. Tại đây, các trinh sát đã bất ngờ ập vào phòng nghỉ khống chế Nhân trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Kiểm tra trong phòng, công an đã thu giữ 2 khối thuốc nổ TNT cùng với 2 kíp nổ.
Theo lời khai của Nhân, số thuốc nổ này Nhân đã nhờ một người chạy xe ôm ở tỉnh Tây Ninh mua giùm với ý định tìm giết “tình địch”. Sau khi ý định thực hiện không thành, Nhân định sử dụng số thuốc nổ để tự tử. “Nếu không kịp thời khống chế, khối thuốc nổ trong tay Nhân chưa biết sẽ gây ra chuyện gì” - một cán bộ điều tra cho biết.
Trần Danh


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)








