
Không chỉ có bề dày "thành tích" đâm chém và cướp tài sản, Nguyễn Trần Vương (tự Vương "Mèo", 26 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) còn ma mãnh trong việc lẩn trốn công an. Hơn một năm truy bắt Vương "Mèo" từ biên giới Tây Ninh đến Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), các trinh sát đã trải qua nhiều khó khăn, nguy hiểm.
![]() |
| Đối tượng Vương “Mèo” lúc bị bắt. |
Không chỉ có bề dày “thành tích” đâm chém và cướp tài sản, Nguyễn Trần Vương (tự Vương “Mèo”, 26 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) còn ma mãnh trong việc lẩn trốn công an. Hơn một năm truy bắt Vương “Mèo” từ biên giới Tây Ninh đến Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), các trinh sát đã trải qua nhiều khó khăn, nguy hiểm.
* Kẻ cướp nguy hiểm
Giữa năm 2011, Vương “Mèo” cùng một số đối tượng gây ra vụ chém người tại phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa). Đồng bọn bị bắt và sau đó phải ra tòa lãnh án, nhưng Vương “Mèo” đã nhanh chân bỏ trốn.
Tháng 2-2012, dù đang lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an, Vương ‘Mèo” lại cùng Bùi Lê Công (ngụ phường Hố Nai) dùng súng khống chế nhân viên Bưu cục Hố Nai cướp 64 triệu đồng. Trong vụ án này, Công bị bắt chỉ vài ngày sau đó, nhưng Vương “Mèo” lại một lần nữa lọt lưới pháp luật và đã lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành khác nhau.
Để bắt giữ kẻ tội phạm nguy hiểm như Vương “Mèo”, Ban lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã giao cho Trung tá Đinh Xuân Hải (Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) cùng các cộng sự có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với các đối tượng tội phạm nguy hiểm, như: Đại úy Lưu Bá Cường, Đại úy Nguyễn Hữu Thọ, Trung úy Hồ Trung Tiến… truy tầm đối tượng.
Là người theo suốt hành trình bắt giữ Vương “Mèo”, Đại úy Lưu Bá Cường cho biết, Vương “Mèo” có mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Ngoài những người bạn “nối khố” tại địa phương (đều đã lãnh án), Vương còn quan hệ với nhiều thành phần bất hảo, trong đó có một số đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.
Lần theo tung tích của Vương “Mèo”, trinh sát nắm được thông tin đối tượng đã lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành khác nhau và không xuất hiện tại địa bàn TP.Biên Hòa sau khi thực hiện vụ cướp Bưu cục Hố Nai.
* Theo dấu Vương “Mèo”
Trong lúc các mũi trinh sát tỏa ra các hướng để lần theo hành tung của Vương “Mèo” thì một nguồn tin cho biết đối tượng đang lẩn trốn tại TX.La Gi (tỉnh Bình Thuận). Nhưng khi trinh sát đến La Gi cũng là lúc được tin Vương đã đến khu vực biên giới Campuchia (thuộc tỉnh Tây Ninh).
Tham gia tổ trinh sát “ăn dầm nằm dề” tại khu vực biên giới gần cả tháng trời, Đại úy Lưu Bá Cường kể lại, nhận được thông tin Vương “Mèo” ẩn náu tại nhà một người quen chờ vượt biên sang Campuchia, các trinh sát đã “nằm vùng” ở khu vực biên giới chờ thời cơ bắt giữ đối tượng.
Hơn nửa tháng trôi qua, cơ hội chưa đến thì tổ trinh sát nhận được thông tin Vương “Mèo” đã đến huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) ẩn náu. Nhưng chỉ ít ngày sau như dự cảm được sự có mặt của các chiến sĩ công an, Vương “Mèo” đã kịp thời bỏ đi trước khi các trinh sát tìm đến.
| Với các tội danh: cố ý gây thương tích, cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng, đầu năm 2014, Vương “Mèo” đã bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù giam. |
Công tác truy bắt Vương “Mèo” đang rơi vào bế tắc thì một nguồn tin đắt giá cho biết đối tượng đã có mặt tại nhà cha ruột ở TP.Nha Trang. Ngay lập tức, tổ trinh sát của Đại úy Cường đã tức tốc có mặt tại TP.Nha Trang để truy bắt đối tượng.
Sau khi lần ra ngôi nhà Vương “Mèo” ẩu náu tại một khu ổ chuột giữa lòng TP.Nha Trang, các trinh sát đã bí mật theo dõi hoạt động xung quanh căn nhà này. Nhưng chờ đợi nửa tháng ở đây, trinh sát vẫn không thấy bóng dáng của Vương.
Nhiều lần chậm chân, các trinh sát vẫn không từ bỏ nhiệm vụ bắt giữ Vương “Mèo”. Mỗi khi nhận được thông tin về đối tượng, dù là nhỏ nhất, các trinh sát đều phân tích kỹ lưỡng và nhanh chóng tìm đến hiện trường để truy bắt.
* “Gót chân Asin” đã lộ
Hơn một năm ròng rã lần theo dấu tích Vương “Mèo”, một ngày giữa tháng 6-2013, một nguồn tin xác định đối tượng đã xuất hiện ở TP.Biên Hòa để thăm người cha đang chữa bệnh ung thư tại đây. Sau khi phân tích nguồn tin có cơ sở, các trinh sát đã lên phương án bắt giữ đối tượng.
Tối 25-6-2013, xác định Vương “Mèo” đang có mặt tại nhà của T. (ngụ KP.6, phường Hố Nai, bạn thân của Vương), các trinh sát đã ập vào bắt giữ. Tại đây, các trinh sát đã nhanh chóng tóm gọn Vương “Mèo” khi đối tượng đang trong cơn phê ma túy. Lục soát căn nhà này, công an thu giữ khẩu súng K59 đã lên đạn sẵn được giấu ngay dưới gối Vương nằm.
Là người trực tiếp bắt giữ Vương, Đại úy Cường vẫn không quên những giờ phút đầy cam go đó. Đại úy Cường kể lại: “Trong các trinh sát tham gia bắt giữ Vương “Mèo” đêm hôm đó, Trung úy Tiến có vợ mang bầu sắp sinh. Biết được chuyện này, chúng tôi đã sắp xếp cho Trung úy Tiến tiếp cận đối tượng từ cửa sau nhà T. để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra khi đồng đội của mình sắp lần đầu được làm cha”. Nghe Đại úy Cường kể về tình huống này, chúng tôi thấy cảm phục hơn sự vất vả và hiểm nguy của các chiến sĩ đang hàng ngày đương đầu với bọn tội phạm.
Trần Danh (ghi)
* Theo lời kể của Đại úy Lưu Bá Cường, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa

![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)








