Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt kẻ giết người sau 24 giờ điều tra

10:04, 25/04/2014

Tối 15-10-2011, tại ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân Hồ Hoàng Sơn (57 tuổi) bị kẻ thủ ác đâm nhiều nhát vào người và đã chết trên đường đi cấp cứu.

Nguyễn Hoàng Trình lúc mới bị bắt.
Nguyễn Hoàng Trình lúc mới bị bắt.

Tối 15-10-2011, tại ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân Hồ Hoàng Sơn (57 tuổi) bị kẻ thủ ác đâm nhiều nhát vào người và đã chết trên đường đi cấp cứu.

Sau hơn 24 giờ điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch đã làm rõ vụ án, bắt giữ thủ phạm.

* Cái chết của ông thầu đề

Nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra, Công an huyện Nhơn Trạch đã khẩn trương điều tra truy tìm hung thủ gây án. Qua khám nghiệm hiện trường, trên đường dẫn vào nhà ông Sơn, điều tra viên thu được một con dao móc chỉ, loại dùng để móc sợi vải trong các xí nghiệp dệt may. Phía trong nhà ông Sơn, tại chiếc bàn giấy nạn nhân thường ngồi làm việc, có nhiều tờ giấy ghi kết quả xổ số dính máu. Cạnh đó, chiếc tủ sắt đựng quần áo của nạn nhân bị lệch so với vị trí cũ, cánh cửa tủ có một dấu móp hình tròn, chứng tỏ có sự xô xát giữa nạn nhân với hung thủ trước khi bị giết. Đáng chú ý, toàn bộ tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên. Từ những chứng cứ ghi nhận ở hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra nhận định nạn nhân bị giết có thể do tư thù.

Theo tài liệu công an lưu giữ, nạn nhân Sơn từng nghiện ma túy. Sau thời gian cai nghiện thành công, ông Sơn trở về nhà sống với mẹ già (bà Nguyễn Thị Bưởi, 83 tuổi); đồng thời nhận ghi số đề để kiếm sống. Khi làm thầu đề, cuộc sống của ông Sơn có khá hơn, nhờ thu hút được nhiều người mê cờ bạc tham gia ghi số đề.

Theo lời khai của bà Bưởi và cháu Hoàng Thị Ngân (11 tuổi, cháu ông Sơn), đêm xảy ra án mạng trời đổ mưa rất to, nhưng vẫn có người đến tìm ông Sơn. Một trong số đó có một thanh niên dáng người hơi gầy, đi xe máy màu vàng. Do người này mặc áo mưa trùm kín đầu, trời lại tối nên hai bà cháu không nhận diện được. Người thanh niên này vào nhà được một lúc thì bà Bưởi và cháu Ngân nghe nhiều tiếng động, tiếng la hét phát ra từ căn phòng của ông Sơn. Cả hai chạy đến phòng ông Sơn thì thấy người thanh niên mặc áo mưa nổ máy xe bỏ chạy.

* Lộ diện kẻ thủ ác

Trước thông tin bà Bưởi và cháu Ngân cung cấp, lực lượng điều tra qua các bước sàng lọc, khoanh vùng đối tượng thường lui tới nhà ông Sơn ghi số đề đã xác định được đối tượng hiềm nghi là Nguyễn Hoàng Trình (sinh năm 1985, ngụ gần nhà ông Sơn), người thường xuyên đến nhà ông Sơn ghi số đề và thường đi lại bằng xe máy hiệu Max màu vàng.

Trình làm công nhân tại một công ty dệt may ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1. Qua xác minh, trinh sát xác định con dao móc chỉ thu ở hiện trường chính là dụng cụ mà công ty của Trình cấp cho công nhân sử dụng trong quá trình làm việc tại công ty.

Với tội giết người, tháng 5-2012, Nguyễn Hoàng Trình đã bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 20 năm tù giam về tội giết người. Cộng thêm bản án 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích (trong vụ đâm người bị thương), bị cáo Trình phải chịu mức hình phạt tổng hợp 22 năm 6 tháng tù.

Xác minh nhân thân của Trình, trinh sát nắm được tính khí của đối tượng rất cộc cằn, sẵn sàng dùng hung khí đánh nhau. Vào tháng 7-2007, do mâu thuẫn với một người dân ngụ cùng xã, Trình đã dùng dao đâm anh này trọng thương. Công an huyện Nhơn Trạch đã khởi tố vụ án, nhưng chưa khởi tố bị can vì chưa lấy được lời khai của Trình.

Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 16-10-2011, Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành bắt giữ Trình để điều tra làm rõ vụ án. Đến chiều 26-10-2011, Trình đã khai nhận hành vi giết chết ông Sơn.

Theo lời khai của Trình, tối 14-10-2011, trước khi đi làm, Trình đến nhà ông Sơn ghi số đề. Chiều 15-10-2011, Trình dò số thấy trúng đề 30 triệu đồng, nên đã đến nhà ông Sơn đòi tiền. Trên đường đi, thấy người bán hàng dạo bán một con dao bấm có cán khá đẹp, Trình đã mua và bỏ vào túi quần.

Khi đến nhà ông Sơn lấy tiền, Sơn chưng hửng vì ông cho biết số đề Trình ghi không trúng, khiến 2 bên cự cãi và xô xát nhau. Trong lúc xô xát, Trình đã túm đầu ông Sơn đập mạnh vào cửa tủ sắt và dùng con dao vừa mua đâm liền 8 nhát vào ngực, bụng, cổ nạn nhân. Sau khi gây án, Trình ra ngoài lấy xe tẩu thoát. Trong lúc móc túi quần để lấy chìa khóa xe, Trình đã làm rơi con dao móc chỉ ở lối dẫn vào ngõ nhà ông Sơn.

Đức Việt (ghi)

*  Theo lời kể của cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nhơn Trạch.

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều