
Xuất phát từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, anh Nguyễn Đức Gia (31 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, ở trọ tại KP.5, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đã dùng dao đâm chết vợ là chị Đặng Thị Kiều (27 tuổi), sau đó dùng dao cắt tay tự tử.
Xuất phát từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, anh Nguyễn Đức Gia (31 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, ở trọ tại KP.5, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đã dùng dao đâm chết vợ là chị Đặng Thị Kiều (27 tuổi), sau đó dùng dao cắt tay tự tử.
* Án mạng tại phòng trọ
Khoảng 2 giờ ngày 19-3, những người ở chung dãy trọ với vợ chồng anh Gia đã bất ngờ tỉnh giấc vì những tiếng la hét phát ra từ phòng của anh này. Khi chạy đến, mọi người phát hiện chị Kiều nằm bất tỉnh trên giường, người đầy máu. Thấy vậy, mọi người xông vào thì anh Gia la lên: “Tôi đã giết vợ, tôi cũng sẽ chết theo”. Ngay lập tức, anh Gia lấy dao tự đâm vào cổ, cắt vào tay mình để tự sát.
![]() |
| Thi thể chị Đặng Thị Kiều được đưa ra khỏi hiện trường. |
Tuy nhiên, những nhát dao điên loạn đó đã không thể giết được anh Gia, nên anh đã bứt sợi dây điện thắp sáng gí vào người mình. Do đường dây điện trong phòng trọ có hệ thống ngắt điện tự động, anh Gia vẫn không thể tự tử bằng dòng điện.
Thấy anh Gia có ý đồ tự tử cho bằng được, mọi người lao đến can ngăn thì anh hô hoán mình bị bệnh AIDS, bảo mọi người đừng đến gần; đồng thời tiếp tục dùng dao cứa cổ tay của mình cho đến lúc bất tỉnh ngã xuống nền nhà.
Đến lúc này, mọi người mới đưa anh Gia vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng do mất quá nhiều máu, anh Gia đã tử vong tại bệnh viện. Sự việc xảy ra quá đột ngột và bàng hoàng, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi đau lòng.
* Chưa rõ nguyên nhân
Theo bà chủ phòng trọ T., vợ chồng anh Gia đến thuê phòng ở trọ để đi làm công nhân đã được gần 2 năm. Hàng ngày, vợ chồng anh vẫn sinh hoạt bình thường, không có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra.
Bà T. còn cho biết, sáng nào vợ chồng anh Gia cũng dắt nhau đi tập thể dục. Nhiều lần đi ngang qua phòng trọ của anh, bà hay thấy vợ chồng anh đùa giỡn với nhau rất tình tứ. Nhiều người thấy vậy đã trầm trồ ghen tỵ với hạnh phúc của cặp vợ chồng son.
Dù đã lấy nhau nhiều năm, nhưng vợ chồng anh Gia chưa có con. Chị Kiều từng mang thai hai lần, nhưng đều bị sẩy do sức khỏe yếu. Mỗi lần vợ đau bệnh, anh Gia đều chăm sóc rất chu đáo.
Khi được hỏi về quan hệ của vợ chồng anh Gia, một số người ở trọ gần đó cũng tỏ ra bất ngờ vì hàng ngày họ vẫn thấy anh hiền lành, ít ăn nhậu và chẳng mấy khi to tiếng với vợ. Khi phát hiện sự việc, họ cũng không nghĩ anh Gia lại có thể cầm dao đâm chết vợ và tự sát.
Theo nhiều người, cuộc sống vật chất của vợ chồng anh Gia không quá khó khăn. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định vợ chồng anh có hai cuốn sổ tiết kiệm, một số nhẫn vàng và nhiều vật dụng có giá trị. Có thể vì mâu thuẫn chuyện tình cảm nên mới dẫn đến sự việc đau lòng này.
Nhận định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nhưng nghi can trong vụ án cũng đã tự tử nên cơ quan công an sẽ tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể vợ chồng anh Gia cho gia đình đưa về quê mai táng. Cơ quan công an cũng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đau lòng này.
Trần Danh

![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)









