
Thấy bạn gái bị Vòng Phi Cường (23 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) chọc ghẹo tại đám cưới, Huỳnh Trọng Đại (22 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) đã tìm cách ngăn cản. Cảm thấy “ê mặt” với mọi người, Cường đã đánh Đại trả thù. Nào ngờ, thù chưa trả thì Cường lại mất mạng.
Thấy bạn gái bị Vòng Phi Cường (23 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) chọc ghẹo tại đám cưới, Huỳnh Trọng Đại (22 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) đã tìm cách ngăn cản. Cảm thấy “ê mặt” với mọi người, Cường đã đánh Đại trả thù. Nào ngờ, thù chưa trả thì Cường lại mất mạng.
![]() |
| Huỳnh Trọng Đại (áo trắng) và Ninh Hoàng Nam tại tòa. |
Đang ngồi xem ti vi trong nhà, bà Lâm A Quý (61 tuổi, mẹ Vòng Phi Cường) như chết đứng khi nghe hung tin con mình bị đâm chết sau khi đi dự đám cưới người quen. Chân thấp chân cao, bà chạy ra sân gọi người thân chở đến chỗ con nằm. “Tôi chưa kịp nhìn mặt con trai mình, chỉ thấy người ta đứng xem đông quá nên yếu tim mà xỉu ngay tại chỗ” - bà Quý kể lại giây phút đau đớn vì mất con của mình.
* Nhát dao chí mạng
Khoảng 11 giờ ngày 12-1, Huỳnh Trọng Đại và bạn gái N.T.H. đi dự đám cưới của một người quen tại xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ). Cùng dự tiệc cưới còn có Vòng Phú Cường, Ninh Hoàng Nam (ngụ xã Xuân Phú).
Khi thấy chị H. lên sân khấu hát, Cường cũng lên nhảy nhót và có hành động khiếm nhã với chị này. Thấy vậy, Đại lên sân khấu đẩy Cường sang một bên, rồi chen vào giữa để tách Cường khỏi bạn gái mình.
Bị Đại đẩy trên sân khấu trước sự chứng kiến của cả trăm người dự tiệc cưới, chàng thanh niên mới lớn như Cường cảm thấy bị tổn thương nên về nhà rủ Nam tìm đánh Đại cho bõ tức.
Cả hai đi đến đoạn đường đất thuộc ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú thì nhìn thấy chị H. điều khiển xe máy chở Đại đang lưu thông hướng ngược lại. Điều khiển xe đến gần xe chị H., Nam vung tay đấm vào mặt Đại, khiến xe chị H. ngã xuống đường và đè lên người Đại. Lúc này, Nam và Cường cùng xông vào đánh Đại.
Bị đánh tới tấp, Đại chỉ kịp nhìn thấy một con dao từ cốp xe văng ra, nên đã chụp lấy đâm một nhát trúng ngực Cường, khiến Nam và Cường hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng chạy được một đoạn ngắn thì Cường ngã gục xuống đất và tử vong.
* Còn lại nhiều nỗi đau
Tranh thủ giờ nghị án, chúng tôi tiến lại ngồi cạnh bà Quý để nghe nỗi lòng của người mẹ mất con. Trong giọng nói nghẹn ngào, bà Quý tâm sự, Cường vốn là đứa con ngoan, nhưng có lẽ do uống bia rượu nên xảy ra cơ sự. Do không có điều kiện học tập lên cao, Cường đã ở nhà giúp mẹ làm rẫy. Đám cưới ở xã Xuân Tây vốn là người thân quen của bà mời, do hôm ấy bị bệnh nên bà đưa thiệp cho Cường đi thay. Nào ngờ, sự việc đau lòng đã xảy ra… “Thằng Cường là con út trong nhà, nên tôi rất thương nó và dự định đến lúc tuổi già sẽ nương tựa vào nó. Nay nó chết ngay khu đất rẫy của gia đình, nên cứ mỗi lần qua Xuân Tây làm rẫy, hình ảnh đau lòng về cái chết của con lại hiện lên, khiến tôi đau đớn lắm” - bà Quý nói trong thổn thức.
Nhìn về phía bị cáo Đại đang ngồi chờ tòa nghị án, chúng tôi thấy mẹ bị cáo đứng mấp mé sau cánh cửa để mong nhìn thấy mặt con trong chốc lát. Nước mắt Đại chực trào ra, khi nhìn thấy mẹ với những mảng da rám nắng trên gò má. Bị cáo cũng là con út trong gia đình đông anh em. Vì cha mất sớm nên anh em Đại phải vất vả với ruộng lúa ngay khi còn nhỏ. Trước tòa, Đại khai con dao có trong cốp xe là do ngày hôm trước cùng chị gái đi thăm mộ cha, mang dao theo để cắt trái cây cúng cha. Đại cũng không ngờ, ngày 11-1 là ngày giỗ của cha thì vào ngày 12-1, Đại lại thành kẻ thủ ác.
Chủ tọa phiên tòa giải thích rất kỹ về những tình tiết diễn ra trong vụ án, đồng thời nói rõ cho gia đình bị hại thấy lỗi phần lớn là do bị hại hung hăng nên dẫn đến cái chết thương tâm. “Bị cáo giết người là hành vi sai trái và phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ án xảy ra có lỗi phần nhiều của người bị hại nên tòa tuyên phạt bị cáo Đại mức án 7 năm tù giam về tội giết người. Riêng bị cáo Nam phải chịu 1 năm 3 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng” - lời vị chủ tọa vang lên trong giờ tuyên án.
Mức án đối với cậu thanh niên tuổi mới đôi mươi chưa phải là quá dài với Đại. Còn số tiền phải đền bù cho gia đình bị hại hơn 66 triệu đồng là điều khó khăn với bị cáo, khi gia đình Đại đang phải chạy ăn từng ngày.
Tố Tâm


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)








