
Trong lúc túng quẫn về tiền bạc, Nguyễn Thị Thúy Vân (23 tuổi, ngụ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành) đã để chồng (Voòng A Khìn, 28 tuổi) cùng người đàn ông lạ bán đứt đứa con trai mới còn đỏ hỏn để lấy 10 triệu đồng.
Trong lúc túng quẫn về tiền bạc, Nguyễn Thị Thúy Vân (23 tuổi, ngụ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành) đã để chồng (Voòng A Khìn, 28 tuổi) cùng người đàn ông lạ bán đứt đứa con trai mới còn đỏ hỏn để lấy 10 triệu đồng.
Dù biện minh thế nào, hành động của Vân cũng khó nhận được sự tha thứ, cảm thông. Đứng trước tòa, Khìn im lặng, còn Vân bưng mặt không nói thành lời…
* Cha vô tâm…
Hai con người đã một lần đổ vỡ trong hôn nhân tìm đến với nhau để nương tựa và rồi 4 đứa con lần lượt ra đời trong đói rách, cực khổ. Khi đứa út vừa lọt lòng hơn 1 tháng tuổi, đang loay hoay không biết sẽ làm gì để duy trì cuộc sống thì người cha Voòng A Khìn gặp Nguyễn Văn Đông (58 tuổi, ngụ cùng xã) bàn cách bán con. Sau khi thuyết phục được vợ, ngày 21-10-2011, Khìn cùng vợ và Đông cùng đến chợ Tân Mai 2 (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) rao bán đứa trẻ. Nhưng, vợ chồng Khìn chưa bán được con thì đã bị công an xã bắt quả tang.
![]() |
| Các bị cáo tại tòa. |
Đứng trước vành móng ngựa, trước những lời chất vấn của vị quan tòa, Khìn chỉ biết lặng người, khuôn mặt tái mét. Trần tình về hành động nhẫn tâm của mình, Khìn nói tỉnh bơ: “Bị cáo làm phụ hồ không đủ tiền để nuôi các con. Dù rất buồn, nhưng vợ chồng bị cáo không có cách nào khác. Nếu bán con vào gia đình khá giả thì nó sẽ không phải khổ cực, gia đình lại có một khoản tiền để lo cho anh chị nó”.
“Vậy là bị cáo có chủ đích trước?” - vị thẩm phán chất vấn. Đáp lại, bị cáo Khìn cúi đầu một cách lạnh lùng, mặc kệ bao tiếng thở dài ngao ngán của những người dự khán.
“Bị cáo đã là cha của 4 đứa trẻ, chúng sinh ra đều không có tội tình gì. Nếu khả năng của 2 vợ chồng không nuôi nổi con thì phải biết kế hoạch chứ. Dù có ăn năn đến đâu bị cáo cũng không thể xóa được tội lỗi mà mình đã gây ra, phải mang bản án lương tâm ấy theo suốt cuộc đời…” - một thành viên trong Hội đồng xét xử nói.
Trong suốt phần tranh luận cũng như nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Khìn chỉ lặng lẽ thừa nhận tất cả tội lỗi của mình và không một lời bào chữa hay xin được giảm án. Không biết tháng ngày bị tạm giam và chấp hành án sau này, có khi nào Khìn nghĩ về những đứa con ruột thịt của mình? Chỉ biết rằng, từ đây gia đình ấy sẽ mất đi một lao động chính.
*... Và người mẹ cạn nghĩ
Đang được tại ngoại để nuôi con dưới 36 tháng tuổi, lo lắng tội lỗi của hai vợ chồng sẽ bị xử phạt nặng, nên ngay từ sáng sớm, người mẹ mang dáng dấp lam lũ, đen đúa Nguyễn Thị Thúy Vân đã vội vã đến tòa. Nhớ nét mặt hay cười, đôi bàn tay hồng hồng bé xíu của con, nhớ mùi thơm của sữa trên áo con chưa lau hết, Vân kể cho chúng tôi nghe: “Con mình dứt ruột sinh ra mà làm thế bởi chồng không lo được cho mấy mẹ con, mà tôi thì không có nghề nghiệp gì. Cả hai không hề biết chữ nghĩa gì hết, ai cho đi làm công ty. Khi nghe anh Khìn giải thích “mình không nuôi được con, đừng để nó giống mình” nên tôi mới đem cho người ta. Vì hoàn cảnh bần cùng nên bất đắc dĩ, tôi mới phải cắn răng “cho” đi máu mủ của mình và mong người ta có điều kiện, con mình sẽ sung sướng hơn lúc ở với cha mẹ!”.
Trần tình là vậy, nhưng khi chúng tôi hỏi: “Nếu thế sao lại nhận 10 triệu đồng, chẳng lẽ tình mẫu tử thiêng liêng lại phải chịu thua khó khăn vật chất?”, bị cáo Vân chỉ cúi đầu lặng thinh.
Tiếng còi hú từ chiếc xe chở phạm nhân vang lên, Vân bối rối, đưa mắt dáo dác tìm chồng. Gặp được nhau, hai người ôm nhau mừng mừng, tủi tủi. Nhìn vẻ mặt bơ phờ, tiều tụy của Khìn, Vân định rút tiền mua cho chồng chai nước, nhưng lại đắn đo thụt tay vào vân vê túi quần…
Sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông 3 năm tù, hai vợ chồng Nguyễn Thị Thúy Vân và Voòng A Khìn lãnh án từ 16-30 tháng tù về tội mua bán trẻ em.
Có nhiều nguyên nhân, động cơ dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo, nhưng cho dù ở hoàn cảnh nào, cha mẹ cũng không được phép bán đi “núm ruột” của mình. Dù họ có thật sự ăn năn, hối hận thì hành động ấy cũng đáng lên án. Mà bản án lương tâm sẽ là bản án lớn nhất, dằn vặt họ đến hết cuộc đời...
Võ Nguyên

![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)






