Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hiểm nguy không chùn bước

09:07, 22/07/2011

Những ngày gần đây, người dân sống dọc bên hương lộ 10 (đoạn thuộc địa bàn xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ) vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện băng cướp sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng công an và uy hiếp người dân.

Những ngày gần đây, người dân sống dọc bên hương lộ 10 (đoạn thuộc địa bàn xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ) vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện băng cướp sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng công an và uy hiếp người dân. Nhưng điều đọng lại trong mỗi người dân hơn hết vẫn là sự dũng cảm quên mình truy bắt tội phạm của các chiến sĩ công an. 

Công an đang truy tìm tên cướp Bùi Văn Trung đang lẩn trốn dưới cống thoát nước.
Công an đang truy tìm tên cướp Bùi Văn Trung đang lẩn trốn dưới cống thoát nước.

Đồng chí Hồ Thông (SN 1978, công an viên xã Xuân Đường) kể lại: “Chiều hôm đó, tổ tuần tra Công an xã đang làm nhiệm vụ trên đường thì gặp 2 đối tượng đi xe máy có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Vậy mà, chúng chống trả quyết liệt”. Theo lời anh Thông, sau khi thấy đối tượng móc súng uy hiếp mình, bằng phản xạ tự nhiên, anh cầm gậy điều khiển giao thông đánh mạnh vào tay của đối tượng. Nhưng cú đánh chưa đủ mạnh để khiến đối tượng làm rơi súng, nên hắn đã nổ súng trúng vào chân trái của anh. “Tình thế lúc đó quá nguy kịch, thấy đối tượng manh động quá cỡ nên tôi chỉ hành động theo bản năng cốt tự vệ và phải cố bắt cho bằng được tên cướp máu lạnh ấy” - Thông cho biết thêm.

Còn anh Nguyễn Công Được (SN 1985, công an viên xã Long Giao) cho biết: “Nghe anh Kiệt, phó công an xã thông báo có 2 tên cướp sử dụng súng gây án, chúng tôi liền chạy ra hỗ trợ”. Theo lời anh Được, khi ra đến vòng xoay Long Giao, nhận được thông tin có một tên trốn xuống cống thoát nước bên đường, tên khác cầm súng chạy vào hướng rẫy ở ấp Suối Cả, 4 đồng chí công an xã chỉ với một khẩu AK đã bất chấp hiểm nguy đuổi theo tên cướp. Được cho hay: “Lúc đó tôi có nghe nói tên cướp chống trả lại lực lượng công an và đã bắn 2 người, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thấy sợ, cứ thế cùng đồng đội lao đến chỗ tên cướp”.

Còn anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1984, ngụ ở ấp Suối Cả) khi hỗ trợ người anh họ truy bắt đối tượng đã bị hắn bắn hai phát súng, một phát đi sượt gáy. Khoảng cách lúc ấy của anh và đối tượng chỉ khoảng 3m, trong khi đối tượng có vũ khí nguy hiểm, còn anh chỉ với đôi bàn tay nhưng đã sẵn sàng chống trả tay đôi với kẻ cướp. Anh Thanh nhớ lại: “Nghe tiếng anh Thượng Văn Ly tri hô cướp, tôi liền đuổi theo hắn. Hắn bắn tôi một phát nhưng tôi may mắn chỉ bị thương nhẹ, nên cố đuổi theo bắt hắn. Tôi xách cây chạy theo hắn đến khoảng cách thật gần thì hắn bồi thêm cho tôi một viên, nhưng tôi may mắn né được. Đúng là số tôi may mắn, sự sống và cái chết lúc ấy gần kề nhau trong gang tấc”. Sau 2 ngày dưỡng thương, anh Thanh đã phục hồi sức khỏe. Nhắc đến chuyện xảy ra chiều hôm đó, Thanh không hề e dè cho biết: “Khi nghe anh Ly hô cướp, bản năng như mách bảo tôi đuổi bắt hắn nên tôi không chùn bước. Nếu có sự chọn lựa trở lại tôi vẫn sẽ làm như thế. Một chiến sĩ công an hy sinh vì sự bình yên cho cuộc sống của người dân nên chúng tôi phải chung tay hỗ trợ công an, đó là điều tất nhiên”.

Đồng chí Trần Anh Kiệt, Phó trưởng công an xã Long Giao, cho biết: “Hay tin Tâm ngã xuống tôi không sợ gì nữa. Một đồng đội của tôi đã ngã xuống, chúng tôi phải quyết tâm bắt giữ hắn bằng mọi giá”. Hai phát súng hạ gục đối tượng Tuấn của anh đã khép lại cuộc truy đuổi khốc liệt của lực lượng công an và quần chúng nhân dân.

Trong cuộc truy bắt bọn cướp chiều 19-7 còn có những chiến sĩ công an huyện Cẩm Mỹ, đối mặt với cái chết trong gang tấc nhưng họ vẫn quyết tâm tiến lên phía trước. Đại úy Nguyễn Gia Định kể lại: “Biết đối tượng có súng và có thể tấn công bất kỳ ai truy bắt chúng, nhưng nếu không truy bắt thì con số thương vong sẽ không dừng lại. Vì thế, chúng tôi ai cũng nỗ lực và chỉ mong bắt được tên cướp. Đáng tiếc là Tâm đã hy sinh…”.

Trên mặt trận phòng chống tội phạm còn lắm gian nan và hiểm nguy, nhưng vẫn còn nhiều lắm những người anh hùng sẵn sàng xả thân mình để truy bắt tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Minh Dũng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) cho biết: “Bản thân tôi rất cảm kích tinh thần của những người dân dũng cảm và những người đồng đội của tôi. Họ đã làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong tim người dân và sáng ngời tấm gương để mọi người noi theo”.

Minh Trang

 

Tin xem nhiều