
Men theo quốc lộ 20, chúng tôi có mặt tại đám tang của trung úy Lê Thanh Tâm, người chiến sĩ trẻ tuổi kiên trung đã hy sinh khi truy bắt bọn cướp giết người “máu lạnh” ở xã Long Giao vào chiều 19-7.
![]() |
| Trung úy Lê Thanh Tâm |
Men theo quốc lộ 20, chúng tôi có mặt tại đám tang của trung úy Lê Thanh Tâm, người chiến sĩ trẻ tuổi kiên trung đã hy sinh khi truy bắt bọn cướp giết người “máu lạnh” ở xã Long Giao vào chiều 19-7.
Ngôi nhà tường nhỏ xíu ở ấp Cây Xăng, xã Phú Túc (huyện Định Quán) không ngớt tiếng khóc của người mẹ già và 3 đứa em gái nhỏ của Tâm. Tâm sinh năm 1986 trong một gia đình nông dân nghèo, ba mẹ anh làm nghề gói bánh. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông anh chọn cho mình công việc phụ giúp ba mẹ gói bánh bán dạo và đăng ký hồ sơ vào làm công an nghĩa vụ. Tháng 10-2005, người mẹ già chuẩn bị hành lý, dặn dò đứa con trai duy nhất trong gia đình nhớ tuân thủ kỷ luật trong ngành công an và đừng phụ lòng trông đợi của mọi người. Sau khi vào công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động và hỗ trợ tư pháp (nay là PC65), Tâm luôn được cấp lãnh đạo ngợi khen về nếp sống kỷ luật, lại chăm chỉ trong công tác. Đại úy, Nguyễn Thành Long, Đại đội phó đại đội Cảnh sát cơ động cho biết: “Tâm hiền lắm. Nhiệm vụ nào giao em cũng hoàn thành xuất sắc. Vậy mà…“ giọng đại úy Long bỗng chùng lại, ánh mắt rưng rưng nhìn về tấm di ảnh đặt ngay thi hài Tâm nằm bất động.
Gần 2 năm công tác tại Đội Cảnh sát cơ động, Tâm được điều động về Đội Hỗ trợ tư pháp để làm nhiệm vụ bảo vệ các phiên tòa, các chốt an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Năm 2009, Tâm thi đậu vào ngành cảnh sát hình sự của Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II (TP.Hồ Chí Minh). Giữa tháng 4-2011, Tâm về thực tập tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cẩm Mỹ. Tháng 6-2011, Tâm được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII. Tuy nhiên, vào buổi chiều định mệnh, trong khi làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng cướp có súng, Tâm đã vĩnh viễn không trở về sau phát súng trí mạng vào ngực từ tên cướp. Anh đã ngã xuống trong sự tiếc thương vô hạn của đồng đội và người dân.
Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống tội phạm (Bộ Công an), nhận định: “Đây là cuộc chiến vô cùng cam go và ác liệt. Biết đối tượng có sử dụng súng nhưng Tâm không ngại nguy hiểm để lao tới truy bắt đối tượng. Sự hy sinh của Tâm là mất mát lớn của ngành công an. Chúng tôi sẽ nêu gương và nhân rộng điển hình để các chiến sĩ khác noi theo”. Thượng tá Phan Xuân Toán, Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II, cho biết: “Tâm là một học viên gương mẫu. 2 năm theo học tại trường, anh đều đạt loại khá và chuẩn bị được xét kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Tâm đã anh dũng hy sinh trên mặt trận chống tội phạm, chúng tôi rất đau lòng trước tin em ra đi. Đây là sự mất mát quá lớn cho đồng đội và gia đình của em”.
Tâm đã anh dũng hy sinh nhưng đồng đội của anh vẫn thề sẽ tiếp tục với cuộc chiến truy bắt những đối tượng cướp còn lại trong chuyên án nhằm giữ gìn sự bình yên cho xã hội.
Minh Trang

![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)









